Sỹ Bình đầu cơ chính trị
Nguyễn Sỹ Bình, bí danh hoạt động trong cái gọi "Dân chủ Việt
Sau khi đến Mỹ, Bình cư trú ở bang
Bình đặt "đảng kỳ" màu xanh, ở giữa có một vòng tròn và 12 cánh màu vàng; "đảng ca" là bài "Đường ta đi". Bình thuê trụ sở làm nơi giao dịch của “đảng Nhân dân hành động" ở San Jose, California, Mỹ, đồng thời lập website, làm báo lá cải có tên "Tạp chí đất nước", tờ "Bản tin" làm cơ quan tuyên truyền. Thành viên chủ chốt của "đảng Nhân dân hành động" gồm 4 tên do Nguyễn Sỹ Bình, Nguyễn Xuân Ngãi cầm đầu.
Sau khi công bố lập cái gọi là "đảng Nhân dân hành động", tháng 9/1991, Nguyễn Sỹ Bình nhập cảnh về nước móc nối, phát triển lực lượng, chủ yếu ở địa bàn TP HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Song, mọi hoạt động của Bình đã không qua được mắt cơ quan An ninh Việt Nam, chỉ sau thời gian ngắn y và một số tên đồng bọn đã bị bắt giữ, đưa ra truy tố.
Cuối năm 1991, sau khi ăn năn hối cải, cam kết từ bỏ hoạt động chống phá Việt Nam, Nguyễn Sỹ Bình đã bị trục xuất khỏi Việt Nam. Trở về Mỹ, Nguyễn Sỹ Bình tiếp tục tán phát tài liệu, trả lời phỏng vấn chống phá Việt
Cuối tháng 10/1995, Nguyễn Sỹ Bình lại cùng Nguyễn Xuân Ngãi và một số đối tượng cốt cán về Campuchia lập "căn cứ" chiêu mộ lực lượng để tiếp tục triển khai hoạt động chống phá nhằm vào nội địa nước ta. Tại Campuchia, Bình đã móc nối được một số đối tượng, như Đặng Văn Hồng (Phan Văn Hy), Nguyễn Tuấn Nam… lập ra các khung tổ chức được gọi "Xứ bộ" để hoạt động chống phá Việt Nam.
Tuy nhiên, phát hiện hoạt động chống đối cực đoan của Bình và đồng bọn, Lực lượng An ninh Việt Nam đã phối hợp và đề nghị Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trục xuất bọn y khỏi lãnh thổ Campuchia.
Sau nhiều năm chống phá Việt Nam thất bại, cuối năm 2007, Nguyễn Sỹ Bình, Nguyễn Xuân Ngãi đã móc nối đưa Hoàng Minh Chính sang Mỹ chữa bệnh và phối hợp lập ra cái gọi là "đảng Dân chủ Việt Nam" để nuôi dưỡng ý đồ chống phá Việt Nam theo kịch bản của các thế lực ngoại bang. Sau khi công bố cái gọi là "đảng Dân chủ Việt Nam", Bình tuyên bố giải tán cái gọi là "đảng Nhân dân hành động". Song thực chất, đây cũng chỉ là chiêu "Bình mới rượu cũ" để "hút khách mà thôi".
Mớ giấy lộn vô giá trị
Sở dĩ, Nguyễn Sỹ Bình chọn ngày 1/6 để công bố "Thông điệp", "sách" là có nguyên do của nó. Số là cái gọi "đảng Dân chủ Việt Nam" do Bình phối hợp với người quá cố Hoàng Minh Chính chủ xướng lập ra mãi tận bên Mỹ, ngày đó cách nay đã tròm trèm 4 năm.
Sau khi công bố, ngày 1/6/2006, bằng mọi thủ đoạn lôi kéo, vận động kèm theo đe dọa, Nguyễn Sỹ Bình đã hút được một nhúm người, chủ yếu là người Việt ở Mỹ và vài kẻ chống đối cực đoan ở trong nước đánh trống ghi tên gia nhập cái gọi là "đảng Dân chủ Việt Nam". Nhưng để khuếch trương, tổ chức của y là "số 1", có uy tín, đánh bạt các nhóm khác ở hải ngoại, như "Việt Tân", "Chính phủ Việt Nam tự do", Nguyễn Sỹ Bình đưa một danh sách "ma" vài ngàn người "quốc nội gia nhập đảng Dân chủ Việt Nam". Nhưng thành phần của cái gọi là "đảng Dân chủ Việt Nam" vẫn quanh quẩn mấy "chú" Nguyễn Sỹ Bình, Nguyễn Xuân Ngãi, Hoàng Minh Chính…
Cuối năm 2008 và năm 2009, có thêm Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long và Trần Huỳnh Duy Thức. Nhưng nay thì, Định, Thức, Long, Trung đều đang ở tù; Nguyễn Xuân Ngãi sau khi vạch mặt Bình là kẻ bất tài, chỉ giỏi "ăn tục nói phét" đã từ giã "đảng Dân chủ Việt Nam". Đến thời điểm này, có thể khẳng định rằng, "đảng Dân chủ Việt Nam" chỉ có mỗi Nguyễn Sỹ Bình, một kẻ cô độc, mù quáng.
Nhằm vớt vát "hình ảnh" của bản thân, cứu "đảng Dân chủ Việt
Nội dụng chất chứa những lời lẽ xuyên tạc lịch sử đất nước, dân tộc và hình ảnh Việt Nam ngày nay, trong đó Bình tự "vẽ" ra "con đường" để xây dựng Việt Nam. Chẳng biết "con đường Việt Nam" Bình vẽ ra thế nào (?) song chỉ có điều, một số người Việt ở hải ngoại sau khi đọc "sách" đã trao đổi và kết luận thẳng thừng "sách" của Bình chỉ là mớ giấy vụn, chẳng có giá trị, ý nghĩa gì.
Thực ra, "cuốn sách Con đường Việt Nam" là tài liệu phản động do Nguyễn Sỹ Bình phối hợp với Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức viết chung để phục vụ cho "dự án" hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân của chúng cuối năm 2009 vừa qua, nhưng khi nó còn chưa kịp viết xong và công bố, thì Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức đã bị bắt và truy tố. Nay, Nguyễn Sỹ Bình công bố tự nhận một mình y là tác giả "cuốn sách". Qua đây lại thêm một bằng chứng kết luận về nhân cách của Nguyễn Sỹ Bình là thế nào