Ngay từ đầu giờ chiều, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã có mặt trên các chốt theo kế hoạch để phân luồng, điều tiết giao thông. Trừ xe VIP, xe đại biểu, xe Ban tổ chức, xe an ninh, xe phục vụ, tất cả các loại phương tiện lưu thông khác đều bị cấm qua cầu sông Hàn và các điểm chốt từ 15h30, sớm hơn gần 30 phút so với kế hoạch để tránh ùn tắc...
Công ty David Whysall là đội mở đầu cuộc trình diễn pháo hoa quốc tế “Sắc màu Đà Nẵng” 2012. Với sự dẫn dắt của ông David Whysall, một nghệ nhân có gần 50 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp pháo hoa, đội thi đến từ đất nước Canada đã khiến người xem mãn nhãn với màn trình diễn ấn tượng mang chủ đề “Thắp sáng màn đêm”. Trong giai điệu êm đềm của bài hát “O Fortuna”, những bông pháo vút cao, tỏa sáng dịu dàng như vẻ đẹp huyền diệu của ánh trăng, một phần không thể thiếu trong văn hóa người Việt. Tiếp đó, bài hát “I gotta feeling” sôi động kết hợp với hiệu ứng pháo hoa mạnh mẽ, dồn dập sẽ là điểm nhấn của màn trình diễn… Màn trình diễn của đội Canada đã làm cho khán giả như đang hoà mình vào một TP Đà Nẵng thanh bình, trẻ trung, quyến rũ rung động lòng người…
Đội chủ nhà Đà Nẵng thể hiện sự tiến bộ rõ nét so với 4 lần thi trước qua màn trình diễn pháo hoa với chủ đề “Việt
Màn trình diễn pháo hoa của đội Trung Quốc – Tập đoàn Liuyang Dancing là câu chuyện mang tính truyền kỳ về Thung lũng đào hoa. Đây là nơi cuộc sống yên bình, không có thiên tai, chiến tranh, loạn lạc; nơi tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Bằng điệu nhạc khoan thai trong chậm, giòn, màn trình diễn gây ấn tượng mạnh với những bông pháo vụt lên cao và rủ xuống, lả tả trong màn đêm như một sự hoài vọng, tiếc nuối, vì đó chỉ là giấc mơ…
Có thể nói, đêm khai mạc DIFC 2012 với sự tham gia của các anh tài quốc tế đến từ Canada, Trung Quốc và sự tiến bộ của đội chủ nhà Việt Nam, thực sự là những màn trình diễn đầy ấn tượng, mê đắm lòng người. Tối 30/4, khán giả đến với lễ hội pháo hoa sẽ tiếp tục được thưởng ngoạn với phần trình diễn của đội Pháp và đội Italia...