Vụ nam thanh niên cưỡng hiếp người phụ nữ tâm thần:

Rơi vào vòng lao lý vì xem phim đồi trụy

Chỉ vì thường xuyên xem phim đồi trụy, ám ảnh những hình ảnh trong phim khiến nhục vọng đê hèn của Trương Gia Huy nổi lên và lúc nào Huy cũng nghĩ đến việc quan hệ tình dục với người khác.

Chính vì vậy, khi phát hiện chị L.T.H (SN 1977) bị bệnh tâm thần sống lang thang, Huy đã nảy sinh ý định hiếp dâm. Những biểu hiện biến thái, đê hèn của Huy trong đoạn clip mà người dân trong hẻm số 10, đường lão Tử, phường 11, quận 5, TP HCM ghi lại được khiến dư luận bất bình và buộc Huy phải ra đầu thú tại cơ quan Công an...

Đoạn clip tố cáo tội ác

Ngày 19/4, Công an quận 5, TP HCM tạm giữ Trương Gia Huy (SN 1999, ngụ chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, TP HCM) để điều tra xử lý về hành vi hiếp dâm. 

Huy là đối tượng trong đoạn clip dài hơn 6 phút được đăng tải trên mạng xã hội (facebook) khi thực hiện hành vi đồi bại với một người phụ nữ bị tâm thần trong hẻm số 10, đường Lão Tử, phường 11, quận 5 khiến dư luận phẫn nộ.

Hình ảnh trong clip ghi lại một thanh niên đeo kính mặc chiếc áo đồng phục sọc vàng đen của hãng xe ôm công nghệ, có hành vi rất biến thái. Nam thanh niên đưa người phụ nữ vào trong hẻm, quần áo người phụ nữ lấm lem, xộc xệch, tóc tai rối bời... 

Những hành động cưỡng hiếp của nam thanh niên ép người phụ nữ này thể hiện hết sức thô bạo. Khi không thực hiện được hành vi của mình đến cùng, nam thanh niên mở cốp xe gắn máy BKS 48H1-018.07 lấy ra chiếc tua-vít đe dọa rồi tiếp tục dùng sức mạnh cưỡng hiếp người phụ nữ. Chỉ đến khi người dân quay clip lên tiếng, một số người đi ngang qua hẻm bắt gặp, sợ bị lộ nam thanh niên này mới lên xe bỏ đi.

Đoạn clip đã lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng với hàng ngàn lượt chia sẻ. Ai khi xem qua đoạn clip này cũng phẫn nộ.

Hình ảnh Trương Gia Huy thực hiện hành vi dâm ô.
Hình ảnh Trương Gia Huy thực hiện hành vi dâm ô.

Sau khi đoạn clip trên được xác định xuất phát từ hẻm số 10, đường Lão Tử, Công an phường 11, quận 5 đã vào cuộc xác minh. Người quay đoạn clip trên cũng bị dư luận lên án bởi không giúp đỡ hay báo Công an để giải thoát cho người phụ nữ trên để người phụ nữ một mình trong đêm vắng yếu ớt chống chọi với đối tượng manh động. 

Công an phường 11, quận 5 đã nhanh chóng tìm được người quay đoạn clip trên và mời về trụ sở làm việc. Tại trụ sở Công an, anh T.C.H (SN 1977), người quay đoạn clip trên cho biết, vì đối tượng quá manh động, có hung khí, trong hẻm mọi người đã ngủ hết nên nếu có la lên thì đối tượng sẽ bỏ chạy. 

Ngoài ra hành vi của đối tượng lúc đó chưa rõ ràng, nếu vây bắt mà không có bằng chứng thì cũng không thể xử lý được đối tượng, nên anh H, quyết định ghi lại toàn bộ sự việc làm bằng chứng giao cho Công an.

Theo anh H, vào thời điểm trên khoảng gần 1h ngày 18-4, trong lúc ngủ anh H, nghe tiếng ồn ào trong hẻm nên mở cửa bước ra thì thấy đối tượng đang cưỡng ép người phụ nữ thực hiện hành vi đồi bại. Anh H, ghi lại toàn bộ diễn biến của vụ việc, ghi lại rõ nét biển số xe để Công an dễ dàng truy tìm đối tượng. 

Vụ việc xảy ra trong thời gian hơn 6 phút, lúc này anh N.L (SN 1967, nhà trong hẻm số 10 đi làm về thấy hành động kỳ quặc của đối tượng nên la lên, sợ lộ nam thanh niên này mới bỏ đi.

Từ trình bày của anh H, và hình ảnh trong đoạn clip, Công an phường 11, quận 5 đã báo cáo vụ việc lên Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 5 để tổ chức truy tìm đối tượng gây án qua biển số xe. 

Theo một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 5, khi tiếp nhận vụ việc, Công an quận 5 đã lần tìm tung tích nạn nhân thì được biết nạn nhân tên L.T. H (SN 1977, sống tại chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10). 

Khi đến chung cư này xác minh, mọi người cho hay có người phụ nữ này sống ở đây nhưng không có mặt thường xuyên ở địa phương mà hay đi lang thang nhiều ngày  mới về nhà một lần. 

Tiếp xúc được với chị H, nhưng người phụ nữ này chỉ biết cười nói lảm nhảm, ú ớ không hiểu chuyện gì nên gây khó khăn cho công tác xác minh.

Huy và chiếc xe gắn máy tại cơ quan điều tra.
Huy và chiếc xe gắn máy tại cơ quan điều tra.

Các tổ công tác lần theo các manh mối và tìm được người thân của chị H, khi cả nhà họ đang sống ở Bình Tân. Anh L.C.H (SN 1983, em trai chị H,) cho hay, chị H, là con đầu trong gia đình có 3 chị em bị phát bệnh tâm thần từ hàng chục năm nay và liên tục bỏ nhà đi lang thang. 

Người nhà thường xuyên tìm đưa chị H, về nhà chăm sóc nhưng chỉ vài ngày thì chị H, lại bỏ đi. Trước đây chị H, học hết lớp 12, thi đậu đại học xong thì mắc bệnh, bỏ nhà đi lang thang. 

Ngày ba chưa mất, gia đình tìm mọi cách để giữ chân chị H, ở nhà, năm 2011, ba mất, anh H, đang sống với vợ ở Bình Tân rước mẹ bị bại liệt về săn sóc còn chị H, thì nhiều lần vợ chồng anh H, đưa về chăm sóc rồi chị cũng bỏ trốn. 

"Tôi vừa lo cho gia đình, lo cho mẹ già bị bệnh nên không thể kiểm soát được chị H. Tìm kiếm về rồi chị lại đi nên mới bị người khác lợi dụng để hãm hại", em trai của chị H, giãi bày.

Sau khi xác minh được nhân thân của người bị hại, từ manh mối là bộ đồng phục mà đối tượng mặc khi thực hiện hành vi đồi bại với chị H, Công an quận 5 tiếp tục truy tìm đối tượng. 

Tổ công tác đã làm việc với đại diện của Công ty cổ phần  Be group (kinh doanh dịch vụ chở người và hàng hóa), sau khi xem đoạn clip, kiểm tra biển số xe, đại diện Be group cho biết, biển số xe trên không nằm trong hệ thống đối tác của Be group. Trước tình huống này, tổ công tác phải lần tìm đối tượng theo một hướng khác.

Xác minh biển số xe, người đứng đăng ký xe là Hồ Hoài Nam (Gia Nghĩa, Đắk Nông). Khi làm việc với Công an địa phương này xác nhận có người tên như trên và mời lên trụ sở hợp tác điều tra. 

Anh Hồ Hoài Nam cho biết, sau khi xem đoạn clip anh nam thấy dân cư mạng liên tục "ném đá" mình và đòi phải xử lý triệt để khiến anh Nam hoang mang lo lắng và lên mạng nói rõ vụ việc và cho rằng mình không phải là người trong đoạn clip trên cũng như không có những hành vi đồi bại này. 

Anh Nam cho hay, anh lên TP HCM đăng ký chạy xe ôm công nghệ Be group từ đầu tháng 1/2020. Do dịch bệnh nên ngày 26/3, anh về Đắk Nông. Trước khi về quê, anh Nam để lại app chạy xe ôm cùng chiếc xe gắn máy của mình cho người cùng phòng là Trương Gia Huy sử dụng. 

Với tình tiết này, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 5 truy tìm người tên Trương Gia Huy, đồng thời thông báo tìm đối tượng này thông qua truyền thông. Đến 20h ngày 18/4, một thanh niên xưng tên Huy đã đến Công an phường 11, quận 5 đầu thú.

Hẻm số 10 nơi xảy ra vụ việc.
Hẻm số 10 nơi xảy ra vụ việc.

Hành vi đồi bại của kẻ nghiện "sex"

Tại cơ quan điều tra với gương mặt non choẹt tỏ vẻ hoảng sợ bởi hành vi của mình gây ra đang khiến dư luận bức xúc, Huy khai sau khi thực hiện hành vi của mình, Huy trở về phòng trọ ở Bình Tân ngủ. 

Sáng hôm sau người bạn của Huy cho Huy xem đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, biết mình bị lộ nên hoảng hốt lấy xe đi lang thang cả ngày đến tối thì quyết định ra đầu thú. 

Tại cơ quan điều tra Huy cho biết, do ám ảnh bởi những bộ phim đối trụy trên internet, tuổi còn trẻ, dục vọng cao nên Huy luôn có cảm giác kích thích và muốn được giải tỏa sinh lý. 

Do sống tại chung cư Ngô Gia Tự, biết chị H, cũng sống ở đây, người không được bình thường lại hay lang thang bên ngoài nên Huy nảy sinh ý định hãm hiếp chị H. Rạng sáng 18/4, Huy đang đậu xe ở ngã tư Ngô Quyền-Hồng Bàng (quận 5) thì thấy chị H, đi bộ ngang qua nên Huy chạy xe máy bám theo. 

Khi đến đường Lão Tử, thấy không có người qua lại, Huy dừng xe và bế chị H, vào trong hẻm số 10 giở trò đồi bại, ép chị H, quan hệ tình dục và bị quay clip. Không thực hiện được hành vi của mình đến cùng nên Huy đã bỏ về phòng trọ ngủ.

Được biết, sau khi học hết lớp 12, Huy xin đi làm công nhân rồi nghỉ làm và xin chạy bàn ở một quán ăn. Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, quán ăn nghỉ làm, Huy đã mượn app xe ôm công nghệ và phương tiện của Nam để chạy kiếm sống. Huy thú nhận hành vi của mình là do ám ảnh bởi những hình ảnh phim đồi trụy, bồng bột nên dẫn đến hành động phạm tội.

Ông Trần Việt Linh - Đại diện truyền thông Be group cho biết, sau khi nhận được thông tin từ phía cơ quan điều tra, phía Be group đã xác minh và chứng thực chiếc xe BKS  48H1-018.70  không trùng khớp với bất cứ tài khoản đối tác nào của công ty. 

Sau khi xác minh được chủ chiếc xe này, phía Be group mới biết người đăng ký làm đối tác là Hồ Hoài Nam khi đăng ký biển số xe 48B1-505… vì vậy nên phía công ty không xác minh được. Sau khi làm rõ, phía Be group đã  khóa vĩnh viễn tài khoản của đối tác Nam.

Hàn Phi

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.