Cùng với hàng vạn trang sách mới tinh khôi dày đặc những tư liệu quý, lịch sử sống động hơn qua chuyện kể người thật việc thật cùng sự hiện diện của những nhân chứng lịch sử với những kỷ niệm không bao giờ quên trong những thời khắc lịch sử quan trọng của dân tộc, đặc biệt là về chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc chiến đấu không khoan nhượng trước kẻ thù trong giữ chủ quyền biển đảo, về chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Giản dị nhưng trang trọng trong bộ quân phục truyền thống, Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam rưng chia sẻ: Lâu nay, có những luồng dư luận về bảo vệ chủ quyền biển đảo nói như thể chúng tôi bỏ ngỏ Trường Sa, Hoàng Sa cho nước ngoài. Như thế thì oan cho những người lính chúng tôi và không hiểu gì về công cuộc bảo vệ Trường Sa, tầm vóc của công cuộc bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo của đất nước. Bộ sách “Chủ quyền biển đảo Việt Nam” gồm 20 cuốn sách đầy đặn cung cấp được rất nhiều những kiến thức, tư liệu lịch sử quan trọng, giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về chủ quyền biển đảo cũng như công cuộc bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo Việt Nam từ trước đến nay, kể cả những ký ức, câu chuyện về cuộc sống, chiến đấu của các nhân chứng lịch sử, những người trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc trong những thời khắc cam go nhất...
“Bước ra” từ những trang sách của bộ sách khá đồ sộ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trung tướng Lê Nam Phong, một trong những người từng tham gia những trận đánh khốc liệt trên đồi A1 lịch sử kể lại rằng, ngày ấy, ông còn là chàng trai 20 tuổi. Cả đại đội đánh trận, cát bụi, mưa gió, ngứa ngáy nên quyết định cạo trọc đầu cho sạch. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến, thấy lính trọc đầu hết, hỏi thăm lý do, những người lính trẻ ngày ấy lại trả lời rất trang trọng là: cạo trọc để thề quyết tâm đánh thắng trận... Đại đội của ông cũng nổi danh với tên gọi Đại đội đầu trọc là vì thế. Quen với chuyện trận mạc sinh tử nhưng sau những trận đánh, nhìn lại cả đại đội chỉ còn ông và một đồng chí khác, sau những đợt ôm bộc phá đánh thẳng vào “cửa” của kẻ thù mà vẫn sống sót trở về, khỏe mạnh đến ngày hôm nay, ông thấy mình bội phần may mắn. Chỉ có điều, về chiến dịch Điện Biên Phủ, sách báo tuy đã nói nhiều nhưng hầu hết chỉ tập trung vào những tuyến đầu, khốc liệt nhất như HimLam, A1...
Hơn ai hết, với những người từng trực tiếp tham gia chiến dịch như ông thì chưa một công trình nào nói được quy mô và tầm vóc của chiến dịch. Bởi lẽ, để làm lên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu ngày ấy còn có công lao rất lớn của các cánh quân phối hợp, những đơn vị cắt rừng mà đi, không bản đồ, không người hướng dẫn, vừa đi và đánh kéo giãn lực lượng địch không cho chúng tập trung về Điện Biên Phủ, có khi giải phóng cả 30 vạn dân trong 10km2 trong 10 ngày chỉ với niềm tin và lá thư tay của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng mệnh lệnh: “Tự lực, tự cường, tự túc” và “chiến trường không hạn định, thời gian không hạn chế”. Cũng chính những cánh quân này, những chiến trường này đã “chia lửa” với những Himlam, Độc Lập, A1... ngày ấy và rất cần được nghiên cứu, ghi nhận.
Những trang sử hào hùng của dân tộc được tái hiện sống động trong các câu chuyện kể của những chứng nhân lịch sử như Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh, như trung tướng Lê Nam Phong, hay nổi danh trong lịch sử như đại tá phi công, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy, người đã 7 lần bắn rơi máy bay Mỹ, nhiều lần vinh dự gặp Bác Hồ và túc trực bên Người suốt 2 ngày cuối đời và rất nhiều nhân vật, tư liệu quý khác cứ ăm ắp các trang sách. Bạn đọc cả nước có thể tìm hiểu sâu hơn trong 5 bộ sách khá đồ sộ được Bộ Tư lệnh Tp.HCM, nhà sách Thăng Long phối hợp thực hiện cùng các nhà xuất bản: Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ quyền biển đảo Việt Nam, Học Bác lòng ta trong sáng hơn, Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh