Những nhà nghiên cứu bóng đá vẫn có thói quen rút tỉa những "quy luật chiến thắng" trước, trong và sau một kỳ World Cup. Và quả thật, lịch sử các kỳ World Cup từng cho thấy có không ít lần những quy luật được rút tỉa có xác suất chính xác cao đến không tưởng. Thế nhưng, World Cup ở Nam Phi năm nay lại là một kỳ World Cup mà những kẻ thích đi tìm "quy luật chiến thắng" phải "việt vị" liên hồi.
Sau khi vòng bảng rồi các trận đấu Knock - out đầu tiên của World Cup khép lại, thì người ta thi nhau nói về một xác suất vô địch rất cao mà
Ở góc độ bao quát hơn, khi các ông kẹ châu Âu như Italia hay Pháp không qua nổi vòng bảng, đối diện với cảnh bách chiến bách thắng của người Nam Mĩ thì cả làng đều bảo đây là kỳ World Cup của Nam Mĩ. Ấy thế mà khi vào tới vòng Knock - out thì hàng loạt anh tài bóng đá Nam Mĩ rơi rụng, khiến cho vòng bán kết là cuộc chơi của 3 quái kiệt Châu Âu với một "nhược tiểu" Nam Mĩ duy nhất là Uruguay.
Tới lúc này, dường như World Cup đã nằm trọn trong tay người châu Âu thì người ta lại dự đoán đội vô địch sẽ là
Rõ ràng là World Cup năm nay, giới chuyên môn dự đoán kiểu gì, và có tỏ ra khôn ngoan, hiểu thời đến mấy thì cuối cùng đều… trật lấc. Điều này chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ World Cup năm nay chẳng đi theo một quy luật dự đoán nào hết. Và cũng chính vì thế mà những diễn biến trong và ngoài quả bóng bỗng trở nên hấp dẫn biết bao nhiêu. Càng xem và càng chiêm nghiệm những diễn biến World Cup năm nay càng thấy sao mà nó lại giống cuộc đời quá thế!