Hơn 8h, trước lúc khai mạc phiên xét xử, chị Bùi Thị Minh Hải (28 tuổi, trú ở thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn) mới đến, lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế dành cho bị hại. Bị cáo Trần Văn Chí (34 tuổi) đưa mắt nhìn vợ, rồi gã lặng lẽ khóc…
Trong phần thẩm vấn công khai, HĐXX hỏi, vì sao bị cáo đánh giết vợ? Chí đứng trước vành móng ngựa, giọng nghèn nghẹn: “Thưa HĐXX, sáng 5/2/2014, vào khoảng 7h30, bị cáo dắt con trâu cái của gia đình ra đồng cho ăn cỏ thì thấy trâu chửa bụng rất to, là trâu mang thai đôi nên bị cáo càng thêm khẳng định vợ của bị cáo đã ngoại tình”. Chủ tọa quắc mắt: “Trâu mang thai đôi và vợ của bị cáo ngoại tình nếu có thì liên quan gì nhau?”. Chí liền trả lời: “Dạ, vì trâu mang thai đôi là rất xui xẻo cho gia đình ạ. Trước đây, bị cáo đã nghi vợ của bị cáo ngoại tình, đến lúc con trâu mang thai đôi, xui xẻo nên việc vợ của bị cáo ngoại tình càng xảy ra hơn ạ” (?!)… Được nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Chí tỏ ra ăn năn hối hận, xin lỗi cha mẹ, nội ngoại hai bên, hứa cải tạo tốt để sớm được trở về với hai con.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Trị, sau khi dắt trâu đi thả, trên đường đạp xe về nhà, Chí còn liên tưởng đến các sự việc xảy ra giữa hai vợ chồng, như năm 2009 khi đang ở Bình Phước, Chí bị vợ đầu độc thuốc trừ sâu; việc chị Hải và Chí thường xuyên cãi vã nhau vào cuối năm 2013; chuyện con gái kể cho Chí có chú Tuân thường xuyên đến nhà chơi vào ban đêm khi Chí đi làm ăn xa ở Đắk Lắk, rồi trong quan hệ vợ chồng ngày càng lạnh nhạt… Xâu chuỗi những sự việc lại, Chí càng khẳng định vợ mình đã ngoại tình nên nảy sinh ý định giết chị Hải.
Khoảng 10h ngày 5/2/2014, Chí đạp xe về đến nhà, thấy vợ đang ngồi giặt áo quần bên giếng nước, gần chỗ chị Hải có một chiếc vồ bằng gỗ dùng để nện đất. Chí xông tới cầm vồ gỗ đánh mạnh vào gáy vợ, khiến nạn nhân gục xuống nền giếng nằm bất động. Nghĩ chị Hải đã chết, Chí cầm vồ đi vào phía hiên nhà cách nơi nạn nhân nằm 7-8m, thì nghe tiếng chị Hải kêu cứu. Biết vợ chưa chết, Chí cầm vồ quay trở lại, tiếp tục đánh mạnh vào gáy chị Hải khiến nạn nhân ngã úp đầu xuống nền giếng. Lúc này, nghĩ chị Hải đã chết hẳn, Chí trở vào nhà đập phá đồ đạc. Sau khi gây án, Chí đến nhà của chú ruột, rồi đến UBND xã Vĩnh Sơn đầu thú. Chị Hải may mắn được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, với thương tích 34%, vị trí tổn thương vùng chẩm trái rất nguy hiểm…
Trong khi HĐXX nghị án, nhiều người đến dự khán đã rơi nước mắt trước cảnh Chí khao khát muốn được ôm hai con gái nhỏ vào lòng; nhưng các con của Chí chỉ một mực chạy về với mẹ. Chí được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng vì nhân thân xấu, hành vi phạm tội côn đồ nên bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 13 năm tù về tội “giết người”