Tôi đã có nhiều kỷ niệm khi tham gia show truyền hình thực tế "Lovebus". Chương trình đã mang đến cho tôi một tình yêu lãng mạn và tôi nghĩ, có thể mình đã gặp được một chàng trai trong mơ. Nhưng cuộc sống đã kéo cả hai đi quá xa, tôi và anh ấy không thực sự hợp nhau. Chúng tôi chia tay nhau trong sự tôn trọng và quý mến.
Khi chúng tôi tỏ tình trên truyền hình, nhiều người nói là nó không được… Á Đông cho lắm. Nhưng khi bài hát mà anh ấy viết tặng tôi cất lên, rất nhiều người xúc động. Bài "Gió ơi" sau đó đã được nhiều người yêu thích, tải về cài làm nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại. Tôi đã có niềm vui và có một nỗi buồn khi rời hành trình "Lovebus". Nhưng đến lúc này, tôi nghĩ, mình cần phải tập trung cho sự nghiệp. Và tôi quan tâm đến công việc đóng phim của mình.
Tôi tham gia cuộc thi tuyển diễn viên "Cầu vồng" của VTV năm 2009 và đoạt giải nhất. Lúc đó tôi đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng Sân khấu - điện ảnh TP HCM. Sau đó, tôi đã được đạo diễn Tường Phương mời vào vai nữ chính trong phim truyền hình "Ký sự pháp đình".
Ba tháng tham gia đoàn phim, tôi đã phải xin bảo lưu việc học ở trường. Sau khi vai diễn hoàn thành, tôi phải quay lại giảng đường để học những môn còn dang dở. Tất cả những điều đó cho tôi một suy nghĩ, dường như thành công nào cũng phải trả giá, được cái này mình sẽ phải mất cái khác. Và vì thế, đừng mong thành công đến sớm, mà phải chấp nhận con đường dài nếu muốn theo đuổi nghệ thuật.
Tôi vẫn còn quá trẻ, quá sớm để nói về những thành công. Nhưng, tôi cũng may mắn vì đã có được những giải thưởng và vai diễn tốt ngay từ khi còn đi học. Với một sinh viên sân khấu, đó là một may mắn lớn.
Hiện tại thì tôi đang đi học lái xe, học thêm Anh văn, rèn thêm về đài từ và học thêm khiêu vũ, để khi tôi có một vai diễn mới, những kỹ năng ấy giúp tôi thành công hơn. Tôi nghĩ, ở thời điểm này, khi có quá nhiều diễn viên, thì việc cạnh tranh sẽ quyết liệt và "lính mới" như tôi cần phải có nhiều kỹ năng để có thêm cơ hội tốt. Tôi mong mình sẽ có một vai diễn lớn trên màn ảnh vào thời gian tới…