Sau lễ rước từ làng Nội Duệ lên đình ở đồi Lim vào sáng sớm 13 tháng Giêng, liền anh, liền chị của các làng Quan họ tiếp tục hát thi trên sân khấu chính và tại các ngôi lều được dựng trên đồi Lim theo dáng dấp của các ngôi đình với dòng chữ "Hội Lim đến hẹn lại lên".
Các trò chơi truyền thống vẫn được duy trì, cũng thu hút đông người xem và tham gia: cờ người, vật truyền thống, chọi gà, đập niêu, bịt mắt bắt dê, tổ tôm điếm, thi dệt cửi v.v... Chúng tôi đã hết sức ngạc nhiên khi ở sân đu, giữa trưa nắng chói chang, rất nhiều các bà, các mẹ đã tranh nhau lên đu. Có lẽ, hội Lim là dịp để các bà, các chị được sống lại với những ký ức đẹp từ thời trẻ đã đi qua. Hội Lim còn có một gian thơ và thi pháp, là nơi để nhiều người yêu thơ mang các tác phẩm của mình đến đây vui với bạn bè, hoặc bán cho khách tham quan.
Tuy nhiên, nhiều du khách đã dự hội Lim nhiều lần vẫn mong muốn đươc gặp một điều gì đó mới mẻ và hấp dẫn hơn ở hội Lim năm nay, khi đây là lễ hội được tổ chức để chào mừng sự kiện UNESCO công nhận quan họ là Di sản văn hóa thế giới, cũng như đón chào Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Hát quan họ ở hội Lim 2010
Nhìn chung, các hoạt động của hội Lim vẫn theo lối cũ. Trong dòng người đông đúc trên đồi Lim vào đêm hội 12 tháng Giêng, chúng tôi không khỏi thầm tiếc, khi thấy ở khu vực đồi Lim, các lều quan họ chỉ trình diễn quan họ sân khấu với đàn, sáo, nhị hỗ trợ, chứ không phải thể loại quan họ được thế giới tôn vinh.
Hơn nữa, càng về khuya, đa số các lều đều chuyển sang hát tân nhạc, chả ăn nhập gì với truyền thống của hội Lim. Đáng tiếc là trên loa phóng thanh, va đập vào nhau vẫn là "Khúc hát sông quê" với "Tình yêu trên dòng quan họ", giọng khê nồng của một "ca sĩ" nào đó hát bài "Ly cà phê Ban Mê", rồi nhạc mạnh ở sân khấu chính đập chát chúa qua bộ loa "khủng", khiến không gian văn hóa truyền thống hàng trăm năm của hội Lim bị loãng. Nếu tình hình này không sớm được quan tâm, e rằng rồi đây, chất quan họ của hội Lim sẽ bị phai nhạt…
Theo chúng tôi, lẽ ra, trong lễ hội đầu tiên chào mừng quan họ được thế giới tôn vinh, kịch bản lễ hội cần đươc tổ chức chuyên nghiệp, xứng tầm với vị trí đang có của quan họ hơn. Trong đó, cần coi trọng thể loại quan họ cổ, chứ không phải quan họ sân khấu, bởi hội Lim năm nay thuộc chương trình hành động nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam về việc bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca quan họ Bắc Ninh. Mà như vậy, lễ hội nên chăng do tỉnh Bắc Ninh chứ không phải do huyện Tiên Du đứng ra tổ chức?
| Công tác bảo vệ ANTT, an toàn của hội Lim năm nay được do Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Tiên Du tổ chức khá tốt. Trên 100 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh và Cục CSGT đường bộ - đường sắt được điều về hỗ trợ, nên việc phân luồng, phân tuyến đươc tiến hành cách hội Lim 3-5km, không để xảy ra ùn, ách tắc giao thông cục bộ, cho dù lượng khách về hội đông nhất từ trước đến nay. Thượng tá Nguyễn Đăng Miêng, Trưởng Công an huyện Tiên Du, cho biết: Từ trước ngày diễn ra lễ hội, 100% quân số của Công an huyện đã trực chiến, bảo vệ ANTT cho lễ hội. Công an địa phương xây dựng 22 điểm chốt xung quanh lễ hội, sẵn sàng đảm bảo an ninh cho nhân dân vui chơi 24/24h. Cùng với 2/3 quân số của PC14 Công an tỉnh Bắc Ninh về hỗ trợ, lực lượng hình sự của Công an huyện Tiên Du đã phối hợp chặt chẽ, bám sát địa bàn để đảm bảo ANTT, nên nhiều vụ trộm cắp ở lễ hội đã được phát hiện và bắt quả tang, mang lại lòng tin cho nhân dân. |