Có dịp đi qua phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, không ít du khách muốn dừng chân lại chùa Vĩnh Trù tại 59 phố Hàng Lược để vãn cảnh chùa. Thế nhưng, đập vào mắt của du khách là hình ảnh của những quán hàng ăn án ngữ 2 bên cổng chùa. Mặc dù ngay ở vỉa hè có tấm biển “Di tích lịch sử chùa Vĩnh Trù đã xếp hạng, cấm vi phạm” thế nhưng cổng chùa được các chủ quán lủng lẳng treo chiếc biển “Trà đá”.
Phía bên trong chùa, nhiều nồi niêu xoong chảo của quán bán hàng ăn xếp lộn xộn. Dầu mỡ, than tổ ong… khiến cho không gian của chùa bị xâm hại nghiêm trọng. Tình trạng này diễn ra đã từ lâu, nhiều khách du lịch cũng như những người dân sống xung quanh muốn vào vãn cảnh chùa và thắp hương cũng ngần ngại.
Cùng cảnh ngộ bị xâm hại là đình Thanh Hà tại số 10 Ngõ Gạch, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Buổi sáng 26/8, khi chúng tôi đến, phía bên trong đình, một hàng bún phở đang nghi ngút bốc khói. Khách ngồi ăn vạ vật, giấy để rơi vương vãi. Khi chúng tôi đang giơ máy ảnh lên chụp ảnh thì bà chủ quán bán phở mắng mỏ: “Chụp chụp cái gì”.
Tại địa chỉ số 54 phố Hàng Khoai, quán chùa Huyền Thiên cũng là một điểm văn hóa với cảnh quan độc đáo trong quần thể các di tích nổi tiếng của khu phố cổ và Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, đã từ lâu phía cổng Tam quan đã bị người dân biến thành nơi kinh doanh bát đĩa, chén sứ đủ loại lấn chiếm hết lối vào. Thêm vào đó là cảnh xe máy, xe đạp để lộn xộn, còn trên cánh cửa chùa là những tấm biển hiệu quảng cáo, khiến nhiều du khách khi qua đây không thể phát hiện ra là cổng chùa và cũng khó tìm được đường đi vào.
Chùa Thái Cam tại phố Hàng Vải, cổng chùa cũng bị chiếm đến nửa lối đi vì một quán trà đá. “Về Hà Nội thăm thú, chúng tôi rất thích được vào chùa thắp hương và vãn cảnh. Thế nhưng, phải bước qua những nơi kinh doanh như thế này cảm thấy thật xô bồ, khó chịu”, chị Lan Hương, du khách đến từ TP Hải Phòng cho biết.
Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần có biện pháp bảo vệ, tránh sự xâm hại các di tích thắng cảnh Hà Nội, tạo không gian văn hóa cho du khách trong và ngoài nước