Báo CAND đã có bài phản ánh về việc ông Trần Văn Chúc, 60 tuổi, là cán bộ về hưu, đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khu vực 2, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (CầnThơ) bị nhân viên bảo vệ dân phố vô cớ đánh thương tích.
Chủ tịch UBND quận Ô Môn Trần Việt Phường cho biết, trước khi Báo phản ánh một ngày, UBND quận đã có Công văn 764/UBND-TD. Tiếp theo đó, ngày 29/12/2009, UBND quận ban hành Công văn 769/UBND-NC giao Chánh Thanh tra chủ trì phối hợp cùng Chủ tịch UBND phường Châu Văn Liêm kiểm tra, làm rõ và đề xuất biện pháp xử lý, tham mưu trình UBND quận giải quyết vụ việc trong vòng 10 ngày.
Hơn 10 ngày trôi qua, quận vẫn chưa nhận báo cáo. UBND quận lại nhận được đơn tố cáo của tập thể 18 tiểu thương chợ quận Ô Môn và một số nhân viên bảo vệ dân phố tố cáo sai phạm của 3 ông Phong, Cường, Kiệt và chị dâu của ông Phong. Do đó, ngày 26/1/2010, UBND quận tiếp tục có Công văn 49/UBND-NC giao Thanh tra quận tham mưu, thành lập Tổ kiểm tra, chủ trì phối hợp Công an quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế kiểm tra, làm rõ toàn bộ nội dung các đơn, thư từ trước đến nay thưa Ban bảo vệ dân phố phường, kết luận rõ ràng từng việc có liên quan đến từng người và đề xuất hướng xử lý cụ thể trong thời gian sớm nhất.
Đến ngày 27/2/2010, UBND quận Ô Môn tiếp tục có Công văn số 90/UBND-NC, lưu ý Chánh Thanh tra và một số ngành chức năng của quận về việc "khẩn trương tiến hành làm rõ toàn bộ vụ việc sai phạm của Ban bảo vệ dân phố phường Châu Văn Liêm và đề xuất xử lý đúng quy định pháp luật trong thời gian 30 ngày".
Chiều 29/3/2010, trao đổi với PV Báo CAND, Chánh văn phòng UBND quận Ô Môn - ông Phùng Chí Công cho biết: Cho tới chiều nay, ông vẫn chưa nhận được báo cáo nào từ Thanh tra quận liên quan đến vụ việc này; mặc dù quận đã 4 lần có văn bản chỉ đạo.
Về phía nạn nhân - ông Trần Văn Chúc cho biết, suốt thời gian qua, ông đã "gõ cửa" hỏi thăm nhiều nơi nhưng cũng chẳng nhận được trả lời chính thức nào. Đến đâu, ông cũng được trả lời chung một chữ "chờ" hết sức lạnh lùng và vô cảm.
Không chỉ có vậy, việc ông bị đánh đến mức phải nhập viện cấp cứu, điều trị nhiều ngày, tốn kém tiền thuốc men… nhưng đến nay, đã ngót 4 tháng trôi qua, vẫn chưa được tổ chức, cá nhân có liên quan hỏi han, động viên hay bồi thường thiệt hại