Khởi đầu trận Derby, chính đội khách Arsenal, chứ không phải chủ nhà Chelsea mới có cơ hội trước. Hai lần Walcott thoát cánh, rồi chuyền như đặt vào trong là hai lần những tưởng khung thành Chelsea đã rung lên. Ai dè quả bóng sau khi chạm chân Gervinho và Van Persie lại đi chệch khung thành đến khó tin.
Nhưng vào cái lúc người ta khó tin với những pha bỏ lỡ mười mươi của Arsenal một phần thì cũng là lúc người ta phải có khó tin với cách Chelsea ăn điểm mười phần: Giữa hàng phòng ngự Arseanl, Lampard đánh đầu như giữa chốn không người, đưa bóng vào góc lưới. 1-0, Chelsea dẫn bàn vào thời điểm mà ai cũng nghĩ Arsenal sẽ ghi bàn đến nơi...
Tới lúc này thì ai cũng nghĩ cuộc chơi thế là đã nằm gọn dưới những đôi chân Chelsea. Vậy mà không, 2-2, rồi 3-2, Arsenal bất ngờ giật lại lợi thế cho mình. Và khi Arsenal đã giật lợi thế, khi trận đấu còn khoảng 20 phút nữa là kết thúc thì lại đến lượt người ta nghĩ đội bóng này sẽ có một chiến thắng "ngon". Cái "ngon" không chỉ đến từ lợi thế bàn thắng, mà cái chính là đến từ một thế trận cao cơ hơn, chủ động hơn. Nó tương phản hoàn toàn so với một Chelsea tấn công trong hoảng loạn. Ấy thế mà một cú sút xa thần sầu của Mata ở phút thứ 80 đã đem lại bàn gỡ 3-3 cho đội chủ sân.
Ngay sau tình huống này, ống kính truyền hình cận cảnh thầy trẻ Villas Boas nhảy lên ăn mừng như một đứa trẻ. Và cứ nhìn cái cách Boas tự tin sau bàn thắng của các học trò, người ta lại có lý do để tin rằng cơ hội giành phần thắng cho Chelsea là rất cao. Song một lần nữa, quả bóng lại trêu ngươi niềm tin, khi mà không phải Chelsea, chính Arsenal mới là người kết liễu cuộc chơi bằng 2 bàn dễ như trở bàn tay. Một trong hai bàn ấy thậm chí lại xuất phát từ việc trung vệ dạn dày kinh nghiệm Terry đột nhiên quỵ chân, gián tiếp nhường không gian tấn công cho đối thủ.
5-3, Arsenal thắng trong một trận đấu mà quả bóng đã trêu ngươi con người. 5-3, Arsenal thắng trong bối cảnh mà Chelsea đã bộc lộ những dấu hiệu hoảng loạn thấy rõ về tâm lý. 5-3, đấy là một tỷ số Derby kinh hoàng sau cái tỷ số "6-1" trong trận Derby thành Manchester một tuần trước đó.
Sau những trận Derby với những bàn thắng và những lỗi lầm không tưởng như vậy thì không ít người đang đặt cho mình câu hỏi: Bóng đá xứ sương mù ngày một hấp dẫn hơn, mang tính cống hiến hơn, hay cái đầu - và đôi chân cầu thủ ngày một khó điều khiển, khó nó nắm bắt hơn? Hôm qua, chia sẻ câu hỏi này với một người bạn bị anh bạn trách ngược trở lại: "Ông cứ lấy cái "đáy giếng V.League" để mà soi xét bầu trời Premier League là sao?". Ừ nhỉ, hay tại mình lớn lên với bóng đá Việt Nam, rồi ăn ngủ cùng V.League quá lâu rồi nên giờ nhìn đâu cũng thấy vi trùng? Hay đúng là vi trùng ngày một xuất hiện nhiều hơn trong một thế giới bóng đá ngày một khó nắm bắt hơn?
Thôi thì xem xong Derby, cứ tặc lưỡi mà rằng: Trong một đêm thứ Bảy kỳ lạ, quả bóng bỗng thích trêu con người thế đấy!
| Man City vững vàng ngôi đầu bảng Vòng 10 giải ngoại hạng, ngoại trừ trận thắng kinh hoàng của Arsenal trước Chelsea, còn phải nói đến chiến thắng 1-0 của M.U trước Everton và chiến thắng 2-0 của Liverpool trên sân West Brom. Đội đầu bảng Manchester City cũng có chiến thắng 3-1, tiếp tục củng cố ngôi dẫn đầu của mình. Với sự hồi sinh kỳ diệu của Arsenal sau giai đoạn khủng hoảng đầu mùa giải, xem ra cuộc canh tranh trong tốp 4 đang diễn ra gay cấn hơn bất cứ khi nào. (Tuấn Thành) |