Tàn sát dân vô tội
Bức ảnh cho thấy, nạn nhân của cuộc chiến không chỉ là những chiến binh Mỹ, những kẻ chống đối mà chính là những người dân thường, trong ảnh là một cô gái trẻ ngồi bên vũng máu, cạnh đường phố Tal Afar ngày 18/1/2005.
Cha mẹ cô bị mất sau khi lính Mỹ bắn vào chiếc xe chở họ, sau khi xe không dừng mà tiến về phía lính Mỹ dù được cảnh báo. Một lính Mỹ đã bắn vào lốp xe, sau đó bắn vào xe, bố mẹ cô bé đã mất, 4 đứa trẻ trên xe sống sót.
Đốt kho dầu
Ngày 2/2/2005, lính Mỹ đã chụp được bức ảnh trước mặt họ là một đám khói đen dày đặc, những kẻ nổi loạn đã tấn công một kho dầu gần phía Bắc thành phố Kirkuk tạo ra những ánh lửa sáng rực.
Thương tiếc các chiến binh đã ngã xuống
Giày cao cổ, vũ khí, mũ sắt… những trang bị tưởng nhớ 31 lính Mỹ bị chết trong vụ đâm máy bay trực thăng ngày 2/2/2005 tại Doanh trại Làng Hàn Quốc gần thị trấn Ar Rutbah (Iraq).
Nguy hiểm rình rập
Bức ảnh ngày 14/3/2007 tại Baqouba cho thấy, lính Mỹ đã sử dụng lựu đạn khói nhằm tẩu thoát khi họ đối diện quân nổi loạn. Cuộc chiến tại
Gọi về nhà
Một lính Mỹ bị thương nằm tại khu điều trị cho những bệnh nhân nặng tại Green Zone (
Máu vẫn chảy hàng ngày
Một vụ tấn công vào xe hơi ngày 8/12/2009 tại Thủ đô
Những kẻ tấn công bịt mặt
Những chiến binh được trang bị vũ trang nấp ở những vị trí được bảo vệ bên đường ngoại ô Baqouba cách phía Đông Bắc của
Vũ khí tự tạo của quân nổi loạn
Cảnh quay ngắn của quân đội Mỹ cho thấy, những kẻ nổi loạn đã bắn rocket hướng về Trạm quân sự Hammer, cách phía Đông Baghdad, 30km vào ngày 5/8/2007. Những kẻ nổi loạn thường dùng bệ phóng rocket nhắm vào lính Mỹ, một nhóm tuần tra sau đó cũng phát hiện thấy, một dây cáp điện sử dụng cho các thiết bị vũ khí được sản xuất tại Iran