Ngay khi có các ý kiến về nghi án "Giao lộ định mệnh" "đạo" ý tưởng phim, đạo diễn Victor Vũ đã trả lời báo chí:
"Trước thềm giải Cánh diều vàng, vẫn có quá nhiều ý kiến, yêu cầu Hội Điện ảnh Việt Nam cần phải xem cả 2 phim, để có quyết định cuối cùng. Vì thế, ngay trước khi Ban Giám khảo (BGK) giải Cánh diều vàng làm việc, Công ty CP Truyền thông quảng cáo Ngôi Sao đã có văn bản gửi Hội Điện ảnh Việt Nam đề nghị "sự việc lần này đã ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự cũng như tinh thần của tập thể nhân viên công ty chúng tôi. Do vậy, chúng tôi mong Hội Điện ảnh Việt Nam với chuyên môn của mình xem xét và đánh giá sự việc này một cách công tâm nhất".
Mặc dù đã có các văn bản chính thức gửi đến, nhưng với tinh thần tiếp thu ý kiến của dư luận, ngay ngày đầu tiên BGK Cánh diều vàng làm việc, dẫu đã tối muộn, Hội Điện ảnh Việt Nam vẫn tổ chức xem 2 bộ phim "Giao lộ định mệnh" và "Shattered".
Vì tính chất của vấn đề, nên buổi chiếu dù đã thu hút rất đông người, gồm đại diện nhiều thành phần: Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Điện ảnh, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội đồng nghệ thuật, BGK phim truyện giải Cánh diều vàng, các nhà báo trong BGK giải báo chí-phê bình điện ảnh 2010 v.v...
Xem 2 bộ phim, ngay lập tức, người xem nhận ra nhiều nét "tương đồng". Cả 2 bộ phim đều được mở đầu bằng cảnh một vụ tai nạn ôtô thảm khốc, dẫn đến người đàn ông đi trên xe bị mất trí nhớ và còn phải phẫu thuật một gương mặt hoàn toàn mới. Cũng từ những bức ảnh, mà người chồng phát hiện vợ dan díu với một người khác...
Không chỉ ở nội dung câu chuyện, mà cấu trúc phim cùng nhiều tình tiết, diễn biến về nhân vật cũng như một số nhân vật phụ của "Giao lộ định mệnh" khá giống với "Shattered". Cũng có vụ tai nạn giao thông, cũng người đàn ông bị mất trí nhớ, rồi phẫu thuật mặt để đánh tráo người tình thành người chồng, cũng người vợ ngoại tình, cũng người chồng bị giết chết, cũng có nhân vật bạn gái của người tình, rồi giống cả tình tiết giấu xác ở một tài sản cố định bỏ hoang của người chồng v.v…
Tuy "Giao lộ định mệnh" có sáng tác thêm một vài nhân vật: bà mẹ chồng, nhân vật trùm xã hội đen hay đổi chi tiết người chồng chết là do người tình của vợ đâm chết (người chồng của "Shattered" cho chính vợ anh ta bắn); người tình trong "Giao lộ định mệnh" bị cô người yêu bắn chết, còn ở "Shattered" thì người vợ bị lao xe xuống vực trong cuộc truy đuổi của cảnh sát, nhưng người xem vẫn nhận ra sự "song sinh" của rất nhiều tình tiết trong 2 phim.
Vì thế, sau khi xem xong hai bộ phim, Hội Điện ảnh Việt Nam, các thành viên của Hội đồng nghệ thuật, BGK phim truyện của giải Cánh diều vàng đều có chung nhận xét, "Giao lộ định mệnh" giống với phim "Shattered".
Mặc dù là thứ bảy, song, chiều 5/3, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam đã chính thức ký Thông báo số 2 quyết định rút phim "Giao lộ định mệnh" khỏi giải Cánh diều vàng với lý do "để đảm bảo tiêu chí của giải thưởng là đề cao tính sáng tạo, có sự tìm tòi, phát hiện mới về nội dung và nghệ thuật".
Dù Hội Điện ảnh Việt Nam tế nhị không nhắc đến vấn đề bản quyền, để tránh những hậu quả xấu hơn cho đơn vị sản xuất, song, câu chuyện "giống" nhau đến mức bị loại khỏi cuộc chơi Cánh diều vàng như "Giao lộ định mệnh", đã nói rõ tất cả và đó cũng là một dấu ấn buồn của điện ảnh Việt Nam