Bản thân Tổng thống Sarkozy đang ra sức khẳng định về sự vô tội của Woerth trước yêu cầu của phe đối lập đòi cách chức vị bộ trưởng trên, cũng như công khai buộc tội cả Tổng thống và chính phủ của ông ta về tội tham nhũng. Nhưng nội dung những đoạn băng ghi âm tại nhà của nữ tỉ phú Bettencourt lại cho thấy một sự thật hoàn toàn ngược lại: trong đó có nhắc tới việc bà này đã ký một tấm séc cho người đứng đầu chính phủ để có thể được xếp vào hàng ngũ "những người bạn"...
"Các chính trị gia Pháp đang trên bờ vực của một thất bại đáng sợ" - đó là bình luận của tờ Liberation về vụ bê bối được đánh giá là lớn nhất nước Pháp trong năm 2010.
Theo đó, Bộ trưởng Ngân sách Eric Woerth đang bị buộc tội có những quan hệ đặc biệt với người phụ nữ giàu nhất châu Âu Liliane Bettencourt, giúp bà này trốn thuế và che giấu lượng tài sản trị giá 80 triệu euro dưới các tài khoản ở Thụy Sĩ.
Hiện vụ bê bối Woerth- Bettencourt đang là chủ đề bàn bạc chính trong chương trình nghị sự của Quốc hội, chính phủ và các phương tiện truyền thông đại chúng của Pháp.
Nghiêm trọng hơn, những lời cáo buộc tham nhũng bắt đầu được chĩa vào toàn thể chính phủ và cá nhân Tổng thống Sarkozy.
"Chính quyền Sarkozy đang cố tình mập mờ giữa chuyện tài sản cá nhân và tài sản quốc gia. Làm gì có chuyện tại một quốc gia nào, viên bộ trưởng vẫn ngang nhiên tại vị trong khi những trò bê bối của ông ta đã được toàn thể người dân Pháp biết đến. Hệ thống Sarkozy là một hệ thống tham nhũng" - đó là phát biểu của Segolene Royal, đối thủ chính của Sarkozy trong cuộc tranh cử tổng thống trước đây, sau khi bà này lên tiếng yêu cầu phải tổ chức một cuộc điều tra chính thức.
Nữ tỉ phú 87 tuổi Bettencourt từ lâu nay vẫn nổi tiếng là một trong những nhà tài trợ giàu có nhất cho đảng "Liên minh vì phong trào nhân dân" (UMP) của Tổng thống Sarkozy. Còn Eric Woerth đang là người đứng đầu của một câu lạc bộ bao gồm 400 nhà tài trợ lớn nhất cho UMP.
Thông thường, để có thể được kết nạp vào tổ chức thượng lưu này và tham gia vào những cuộc gặp gỡ thường xuyên với các chính trị gia từ UMP, trong đó có cả Tổng thống, các thành viên hàng năm phải đóng góp vào ngân sách của đảng từ 3.000 đến 7.500 euro (giới hạn tối đa của khoản đóng góp đã được luật pháp quy định).
Câu lạc bộ này được thành lập vào năm 2004, khi Woerth được giao trọng trách thu thập tiền bạc cho chiến dịch tranh cử của Sarkozy - cũng nhờ "hảo tâm" của những nhân vật giàu nhất nước Pháp khi đó, viên bộ trưởng này đã kiếm được tới 7 triệu euro.
Cho tới giờ, Tổng thống Sarkozy vẫn kiên quyết đứng ra bảo vệ cho Bộ trưởng Eric Woerth trước làn sóng chỉ trích đang ngày một gay gắt. "Liliane Bettencourt có được những đặc ân về thuế hay không? Hoàn toàn không. Bộ trưởng Ngân sách không đưa ra bất kỳ một chỉ thị nào liên quan đến vấn đề này. Eric là một con người trung thực - ông Sarkozy tiếp tục nhấn mạnh như vậy trong một cuộc gặp mới nhất với các đại biểu từ đảng của mình - Nếu như tôi chỉ thị cho Eric phải từ chức, điều đó sẽ có nghĩa là ông ta thực sự đã mắc lỗi".
Ông Eric Woerth.
Mới đây nhất, trang web Mediapart.fr đã cho công bố những đoạn băng ghi âm về những cuộc nói chuyện giữa Bettencourt với tay quản lý tài chính Patrice de Maistre của mình - trong đó có không ít lần nhắc tới tên không chỉ của Bộ trưởng Woerth, mà còn cả của Tổng thống Pháp.
Cần nói thêm, những đoạn băng trên có nguồn gốc từ một cựu nhân viên phục vụ trong nhà của Bettencourt. Trong suốt 11 tháng liền - từ tháng 5/2008 đến 4/2010 - tay phục vụ này đã chuyên trách việc mang trà và dọn dẹp bàn nước cho người phụ nữ kế thừa đế chế L'Oreal. Những lúc như vậy, anh ta đã cố tình gắn trong áo mình một chiếc máy ghi âm nhỏ, giúp ghi lại nhiều cuộc trò chuyện nhạy cảm của Bettencourt với các trợ lý của mình.
Nội dung những đoạn băng ghi âm có nhắc tới việc ghe giấu một vài tài khoản ở Thụy Sĩ và đảo
"Tôi đã nhận Florence Woerth, phu nhân Bộ trưởng Ngân sách, vào làm việc ở chỗ chúng ta. Ông ấy đã đề nghị tôi và tôi đã làm điều này cho ông ấy vui lòng" - Maistre đã báo cáo với bà chủ của mình như vậy. Chưa hết, tờ Le Monde cũng trích dẫn một số câu nói "nhạy cảm" của tay cố vấn tài chính Patrice de Maistre trong các đoạn băng trên: "Bộ trưởng Ngân sách Woerth là người rất dễ chịu. Ông ấy đã cho phép trả lại cho trường đại học tòa nhà, trong đó chúng ta đã xây một gian phòng mang tên Andre Bettencourt. Ông ấy cũng đảm trách chuyện thuế má của chúng ta".
Cũng theo nội dung những đoạn băng ghi âm, Patrice de Maistre vào tháng 3/2010 đã yêu cầu bà chủ mình ký ba tấm séc. Một tấm được trao cho Bộ trưởng Khoa học Valerie Pecresse, người khi đó đang tham gia tranh chức thị trưởng
Điện Elysée hiện đang rất hồi hộp theo dõi những bước phát triển tiếp theo của vụ bê bối này, do "tâm bão" của nó hoàn toàn có thể bao phủ lên đầu của chính Tổng thống Sarkozy và làm tan rã chính phủ do ông đứng đầu