Đã đành Pháp ra quân thắng lớn 3-0, đã đành họ sở hữu một bộ tam tấu ở hàng tiền vệ là điều mong mỏi của phần lớn các nhà cầm quân (Matuidi - Pogba - Cabaye) nhưng cũng đừng vì thế là đưa người Pháp lên mây. Bởi dẫu sao nạn nhân trong trận đấu đầu tiên của họ cũng chỉ là một Honduras non kinh nghiệm, đã vậy, đấy lại là một Honduras bị mất người từ khá sớm.
Ngược lại, Thụy Sỹ đã có cú lội ngược dòng được đánh giá là xuất sắc trước Ecuador - một cú lội ngược dòng mang nặng dấu ấn chiến thuật của HLV trưởng Hizfeld khi cả hai sự thay đổi người của ông đều phát huy tác dụng. Dưới trào Hizfeld, chất Đức và sự lạnh lùng, quả cảm của ĐT Đức trong truyền thống đang được tái hiện khá rõ nét ở ĐT Thụy Sỹ. Nên nhớ là trong trận ra quân ở kỳ World Cup 4 năm trước, họ từng đánh bại Tây Ban Nha và trở thành đội bóng duy nhất đánh bại nhà ĐKVĐ thế giới. Nói như Hizfeld thì ở thời điểm hiện tại đội bóng của ông không sợ bất cứ ông lớn nào.
Nếu cả Pháp và Thụy Sỹ cùng găng lên quyết đấu thì khu trung tuyến sẽ trở thành vùng tranh chấp nóng bỏng, và khi ấy rất khó đoán xem mèo nào cắn mỉu nào. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, có rất ít khả năng cả hai cùng gồng lên như vậy. Thực tế dễ hình dung nhất là cả hai sẽ vừa đá vừa giữ sức, và hài lòng với việc chia nhau mỗi người 1 điểm.
| Trận đấu còn lại ở bảng E giữa Ecuador và Honduras sẽ diễn ra vào 5h rạng sáng mai, và khả năng trận đấu giữa hai đội kèo dưới, non kinh nghiệm này sẽ là một trong những trận đấu nhạt nhất của World Cup năm nay. 23h đêm nay sẽ diễn ra một trận đấu khác ở bảng D - bảng tử thần giữa Italia và Costa Rica. Với đẳng cấp và sự tinh quái vượt trội đối phương, khả năng Italia giành chiến thắng là áp đảo. Ngọc Anh |