Sau vài tuần do dự, cuối cùng đương kim Tổng thống Pháp Sarkozy cũng đã tuyên bố tái ứng cử Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2012-2017. "Căn cứ" của chiến dịch tranh cử được đặt tại một căn hộ nhỏ trong một khu dân cư của thủ đô Paris. Ngay việc khai trương văn phòng ban vận động tranh cử và thông báo ứng cử của ông Sarkozy hôm 15/2 vừa qua cũng cho thấy một chiến dịch được mở màn kém khí thế, có phần "đìu hiu" hơn rất nhiều so với chiến dịch rầm rộ, hừng hực khí thế cách đây 5 năm. Số người ủng hộ không đông lắm đến dự lễ đã hô khẩu hiệu "Chúng ta sẽ chiến thắng!" quả thật không đủ và không "xứng tầm" một đương kim Tổng thống từng tạo ra nhiều sự kiện đình đám ở nước Pháp mấy năm đầu nhiệm kỳ.
Trong khi đó, đối thủ Francois Hollande bên đảng Xã hội đang hưởng lợi thế khá lớn, với chiến dịch tranh cử tuy không ồn ào, nhưng rất chững chạc và khí thế hơn hẳn ông Sarkozy. Hollande đang chiếm thế thượng phong, trở thành ứng cử viên dẫn đầu cuộc đua vào Điện Élysée. Thăm dò cử tri cho thấy Hollande hiện có tỉ lệ ủng hộ vượt hơn ông Sarkozy đến 12 điểm phần trăm, đạt 37,5%, trong khi ông Sarkozy chỉ được 25,5%. Nhiều người dự đoán 2 ông Hollande và Sarkozy sẽ bước vào vòng 2 của cuộc bầu cử.
Theo tờ Le Figaro, những lĩnh vực trọng điểm trong chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy bao gồm người di cư, việc làm và phúc lợi xã hội. Chính quyền của ông Sarkozy hiện nay theo đuổi đường lối cứng rắn đối với vấn đề người nhập cư, quyết tâm trục xuất người nhập cư trái phép, khắt khe hơn đối với những người muốn xin nhập quốc tịch. Bản thân ông Sarkozy rất ghét thành phần có khả năng lao động nhưng thích sống nhờ vào tiền trợ cấp của Chính phủ hơn, vì thế ông đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng xử lý gắt gao, cắt trợ cấp đối với những kẻ lười lao động này nếu họ từ chối một việc làm được giới thiệu. Theo giới phân tích, quan điểm cứng rắn này của ông Sarkozy có thiên hướng hữu khuynh, và đây là cơ sở để ông hy vọng "vớt vát" lá phiếu của cử tri cánh hữu tại vòng 2.
Tuy nhiên, đó chỉ là niềm hy vọng sau khi vòng 1 cuộc bầu cử có kết quả. Còn tình hình thực tế hiện nay cho thấy "ngôi sao chính trị" của ông Sarkozy đang tỏa sáng yếu ớt. Theo kết quả thăm dò, tỉ lệ cử tri không hài lòng với cách điều hành đất nước của ông Sarkozy hiện đã lên đến 68%.
Những vấn đề xã hội trong mấy năm qua chỉ là một phần của kịch bản tồi tệ khiến cho tỉ lệ không hài lòng của cử tri đối với ông Sarkozy ngày càng cao. Một phần không nhỏ đóng góp vào tỉ lệ này chính là cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng euro. Sarkozy đã bị dư luận chỉ trích khá gay gắt khi tham gia cùng với bà Thủ tướng Đức Angela Merkel tìm giải pháp giải cứu các quốc gia lâm nợ nặng nề như Hy Lạp, Italia, Bồ Đào Nha, Ailen,… nhằm cứu cho khu vực đồng euro tránh khỏi phá sản. Người dân Pháp phản đối vì họ cho rằng, ông Sarkozy "theo đuôi" bà Merkel, lệ thuộc vào các giải pháp, quyết định của người Đức, làm "mất sĩ diện" nước Pháp.
Sau đó, người Pháp lại phản đối ông Sarkozy vì trong cuộc khủng hoảng này, trong khi ông lo giải cứu nước khác thì chính nước Pháp của ông lại có nguy cơ bị nợ níu chân, đã bị hạ bậc tín nhiệm từ AAA xuống còn AA+. Khủng hoảng nợ công không chỉ làm cho nền kinh tế mất uy tín, mà quan trọng hơn, nó đã làm cho kinh tế bị mất động lực và tăng trưởng chậm lại, thậm chí rơi vào suy thoái ngay trong năm 2012 này, như dự báo của các chuyên gia IMF. Khó khăn kinh tế là yếu tố đánh trực tiếp vào đời sống cử tri, do đó có thể khiến họ chuyển lá phiếu bầu cho ứng cử viên của đảng đối lập.
Trong một nỗ lực nhằm khuấy động chiến dịch tranh cử, ông Sarkozy đã tổ chức một buổi míttinh tập hợp hơn 7.000 người ủng hộ mình tại thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp, hôm 19/2 vừa qua. Tại đó, theo tường thuật của báo chí, ông Sarkozy đã lấy chính cuộc khủng hoảng nợ để làm điểm sáng "báo cáo thành tích" trước cử tri. Sarkozy đã mạnh miệng tuyên bố rằng "nước Pháp chưa bị cuốn phăng" bởi cuộc khủng hoảng lòng tin trong khi nhiều nước khác đã bị, và đó là nhờ có Sarkozy!? Nhưng những phát biểu kiểu này xem ra không còn mấy thu hút đối với cử tri Pháp vốn đang ngán tận cổ những màn trình diễn đang ngày càng "thiếu lửa" của ông Sarkozy. Người ta sẽ không tin nếu những gì ông tuyên bố không dẫn đến cái lợi thực tế trong cuộc sống, hoặc chỉ là tuyên bố mang tính hô hào nhất thời.
Thêm một điều đáng ngại nữa cho ông Sarkozy khi đối thủ của ông đang lặp lại những bài vận động mà ông từng sử dụng để giành chiến thắng 5 năm trước. Ngày 29/2, ứng cử viên Hollande của đảng Xã hội đã đặt chân đến London để bắt đầu chuyến vận động cử tri Pháp đang sinh sống tại Anh. 400.000 kiều bào Pháp ở Anh là con số không nhỏ, đáng để quan tâm.
Cách đây 5 năm, Sarkozy từng làm dậy sóng eo biển Manche bởi chiến dịch được mệnh danh là "Paris bên dòng sông Thames", kêu gọi kiều bào Pháp tại Anh trở về nước và đã gây được sự hứng khởi cho cử tri. Bây giờ, đối thủ của ông lại vượt eo biển Manche để thực hiện chiến dịch chào mời các chính sách mới, các chính sách mà nhiều người Pháp chờ đợi sẽ giúp cho cuộc sống của họ dễ thở hơn.
Còn không đầy 2 tháng, bằng cách nào ông Sarkory sẽ phá được thế thượng phong của đối thủ?