Trong phiên họp toàn thể của chính phủ vào cuối tháng 7 vừa qua, Tổng thống Cộng hòa Pháp Francois Hollande đã đưa ra lời đề nghị, buộc tất cả các thành viên nội các chỉ được đi nghỉ trong 2 tuần lễ, đồng nghĩa với việc tiêu chuẩn phép năm của họ bị cắt giảm xuống phân nửa.
"Nếu tất cả chúng ta đều nghỉ ngơi cùng lúc, vô hình trung chính phủ đã lâm vào tình trạng tê liệt trong khi nhiều việc cần giải quyết vẫn còn đó", Tổng thống F. Hollande mở đầu bài phát biểu của mình.
Phản ứng lại quyết định của người đứng đầu nhà nước, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault nêu ý kiến "Sau một năm làm việc vất vả, chúng ta có quyền nghỉ ngơi đủ số ngày theo luật định. Chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường, cần hồi phục năng lực tối thiểu và người dân Pháp hiểu rõ điều này".
Phát biểu kết thúc phiên họp trước kỳ nghỉ hè hàng năm, ngoài việc yêu cầu Thủ tướng J. Ayrault phải lên lịch nghỉ luân phiên giữa các thành viên nội các, Tổng thống F. Hollande đã gút lại bằng giọng gay gắt: "Người giữ cương vị bộ trưởng đứng đầu một ngành của đất nước không được tỏ ra mỏi mệt trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu ai cảm thấy không cáng đáng nổi hãy đệ đơn từ chức ngay đi!".
Đồng thời vị nguyên thủ quốc gia cũng đề nghị các thành viên chính phủ không được đi nghỉ ở nước ngoài, mà chỉ tại nơi nào đó trên đất Pháp cách thủ đô Paris không quá 2 giờ xe chạy. Với những vị bộ trưởng muốn nghỉ trọn cả tháng ròng, Tổng thống F. Hollande không cấm đoán nhưng yêu cầu họ lúc trở về phải nghĩ ra được những phương cách cụ thể, giúp chuyển biến thực trạng trong ngành mình phụ trách; đồng thời phải đề đạt những ý tưởng mang tính đột phá cho giai đoạn trong 10 năm tới.
Riêng Tổng thống F. Hollande cho biết ông sẽ không sang đảo Crete bên Hy Lạp nghỉ cùng người bạn gái Valerie Trierweiler và gia đình, mà sẽ đến Điện Versailles thuộc ngoại ô Paris để "vừa thư giãn vừa làm việc".
Như để hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Pháp, đương kim Bộ trưởng Bộ Nội vụ Manuel Valls quyết định không cắt phép đi nghỉ vào thời điểm hiện nay. "Đây là giai đoạn mà lượng du khách ngoại quốc đổ đến Pháp lên tới đỉnh điểm, đòi hỏi phải duy trì an ninh trật tự ở mức tối đa", Bộ trưởng M. Valls nói với báo giới.
Để xoa dịu sự căng thẳng không đáng có, Thủ tướng J. Ayrault đã đích thân đến Điện Elysée, ngỏ lời mời Tổng thống F. Hollande đến điền trang của mình ở quận Maine-et-Loire, thuộc tỉnh Pays de la Loire ven bờ Đại Tây Dương, cùng nghỉ ngơi với gia đình gồm vợ và 2 đứa con của ông. Và Tổng thống F. Hollande đã nhận lời, cũng như xác định cả Tổng thống lẫn Thủ tướng chỉ nghỉ ngơi trong vòng một tuần lễ