Album vol.2 với chủ đề Hãy yêu dù mất nhau ngày sau là một tuyển tập các bản ballad êm ái, có chút mùi mẫn mang màu canto pop rất được ưa chuộng trong khán giả nghe nhạc Việt Nam nhiều năm qua. Phần lớn là những bài hát được các nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, Lương Bằng Quang, Lư Anh, Y Phong, Anh Võ và cả các ca khúc do chính Phạm Huy Du viết riêng cho album, cho giọng hát của Phạm Huy Du.
Phạm Huy Du từng tốt nghiệp ngành sư phạm âm nhạc và đã có một thời gian làm giáo viên dạy nhạc. Nhạc cảm tốt, giọng hát dù không quá lạ nhưng lại rất tình cảm đã giúp Phạm Huy Du có thuận lợi cơ bản để định hình vị trí của mình trên thị trường ca nhạc. Giọng nam trung - trầm (baritone-bass) của Phạm Huy Du đặc biệt được phát huy ở những ca khúc tâm tình, có thể đem lại một chiều sâu cảm xúc.
Chiều sâu đó được cộng hưởng bởi phần hòa âm rất chau chuốt. Hòa âm của album này, do các nhạc sĩ Vĩnh Tâm, Minh Khang, Bảo Lư, Nguyễn Dân đảm trách đã làm được một việc không dễ dàng là đặt những giai điệu mềm mại dễ nghe, đôi khi có vẻ đơn giản, vào một cấu trúc âm nhạc khá chặt chẽ, với các đoạn intro được soạn khá cầu kỳ cộng với phần đệm “đẩy” được giọng hát của ca sĩ một cách hiệu quả.
Sự kết hợp đó đã thành công từ trước khi album ra đời khi những bài hát Bởi vì ta còn yêu, Lá thư cuối cùng… đã rất được yêu thích khi được tung ra thử nghiệm trên mạng và một số chương trình biểu diễn.
Sau 9 câu chuyện tình được kể bằng 9 bài hát, album có 2 bản bonus track mang đầy màu sắc tự sự: Trò đùa của tạo hóa là tâm sự cay đắng của một người đồng tính và Mong một thế giới bình yên là những chia sẻ trước những thân phận nhỏ bé trong xã hội mong mỏi một ngày mai tươi sáng hơn.
Hai bài hát này dù nằm ngoài chỉnh thể về nội dung của album nhưng lại là những gợi mở cho cả người nghe và ca sĩ trong những dự án âm nhạc tiếp theo