Tuy nhiên, kết quả này cũng giúp Moyes đỡ… ngượng, khi mà trong thời gian qua Man Utd đã trải qua liên tiếp 3 thất bại tệ hại ở 3 đấu trường đều với tỷ số 1-2: Premier League (thua Tottenham), FA Cup (Swansea) và League Cup (Sunderland).
Không chỉ dừng lại ở đó, sau trận thua Sunderland, HLV Moyes còn có những lời nói mạt sát trọng tài, cáo buộc tổ trọng tài đã thiên vị đối phương. Với một HLV như vậy, cộng thành tích quá bết bát, nếu như giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng được trao cho Moyes mới là điều đáng xấu hổ. Xấu hổ cho giải thưởng và xấu hổ với cả HLV David Moyes, người đã bị chỉ trích nặng nề.
Tuy nhiên, để xoa dịu dư luận, báo chí thân Man Utd đã đưa ra thống kê rằng, nếu tính 31 trận đấu đầu tiên của Moyes với Man Utd, thành tích của ông còn tốt hơn cả… Sir Alex và Sir M.Busby, khi giành được 18 trận thắng (hòa 6, thua 7, trong khi Sir Alex chỉ thắng 12, Sir Busby thắng 15 trận).
Một giải thưởng dù nhỏ nhất ở thời điểm này cũng có thể giúp Moyes tạm thoát khỏi sức ép ngày càng ghê gớm. Tuy nhiên, một danh hiệu cá nhân dù nhỏ mà đến không đúng lúc cũng có thể khiến giá trị của nó ảnh hưởng và gây ra sự… xấu hổ cho chủ nhân của nó. Vì thế có thể nói rằng, Pellegrini đã cứu cho Moyes thoát khỏi một giải thưởng xấu hổ, một giải thưởng mà ông không xứng đáng để cầm nó, ít nhất vào thời điểm này