Nghiện cướp giật
Nếu mới nhìn gương mặt đối tượng Ngô Văn Nghiêm (29 tuổi, ngụ ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) lần đầu chắc ai cũng có cảm nhận Nghiêm có vẻ khá hiền lành, khôi ngô. Nhưng ẩn đằng sau đó là những chiến tích cướp giật mà nhiều người sẽ "không hiểu nổi" lý do bởi gia cảnh của Nghiêm không hề khó khăn hay Nghiêm phải cần tiền cho những mục đích đen tối nào đó… Nhất là khi nghe chính miệng Nghiêm biện minh cho hành động phạm pháp của mình là "không hiểu tại sao" và do bản thân đang mắc phải chứng bệnh "rối loạn não" nên hắn mới tái phạm hành động phạm pháp của mình!
Chúng tôi đã trực tiếp ngồi trò chuyện với Nghiêm. Nghiêm tỏ ra khá nhỏ nhẹ và có phần e ngại khi trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Suốt cuộc trò chuyện, Nghiêm ngồi khúm núm và gần như rất ít khi nhìn thẳng vào người đối diện. Dù cũng có lúc trong một khoảnh khắc nào đó Nghiêm đã rơi nước mắt khi kể lại những gì mình đã gây ra và nhất là khi nhắc đến gia đình riêng của mình, nhưng thật khó nhận thấy được sự hối hận ở Nghiêm sau mấy lần phạm tội, ngược lại Nghiêm luôn lấp liếm và cố biện minh cho hành vi cướp giật của mình…
Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 26/1/2014, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (21 tuổi, ngụ cùng địa phương) điều khiển xe mô tô chở phía sau em trai Nguyễn Quốc Thịnh (10 tuổi) ôm giỏ sách đi trên QL1A hướng từ Dầu Giây - Biên Hòa. Khi đến ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2 thì bị một đối tượng điều khiển xe môtô Exciter màu xanh ép sát, nhanh như chớp ra tay giật lấy giỏ xách mà Thịnh đang cầm trên tay. Bên trong giỏ xách có: 600 đô la
Sau khi nạn nhân trình báo, xác định đây là vụ án nghiêm trọng, đối tượng có tính chất chuyên nghiệp, Công an huyện Thống Nhất đã tổ chức lực lượng của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xuống hiện trường, thu thập thông tin xung quanh vụ án từ phía người bị hại đến những người dân chứng kiến vụ việc… Sau khi phân công lực lượng rà soát toàn bộ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn, các trinh sát đã nhanh chóng xác định được đối tượng nghi vấn ra tay trong vụ án không ai khác chính là Ngô Văn Nghiêm…
Đổ lỗi mình bị bại não
Khai nhận tại cơ quan điều tra và cả khi trò chuyện với chúng tôi, một mặt Nghiêm thừa nhận mọi hành vi phạm pháp của mình. Nhưng mặt khác Nghiêm vẫn cố biện minh rằng mình bị bệnh rối loạn não nên đã không làm chủ được hành vi!
"Hôm đó, khi đang trên đường ở ấp Trần Cao Vân (nhà bố vợ) đi về nhà riêng, bỗng nhiên tôi thấy một phụ nữ đi xe máy chậm chạp chở em trai ngồi đằng sau trên tay cầm một giỏ xách. Thế là tôi lao xe chặn ngang xe người phụ nữ rồi giật mạnh túi xách và rồ ga chạy thoát về nhà. Tuy nhiên, khi về đến nhà, tôi lại không biết rõ chiếc giỏ xách… ở đâu mình có. Khi ấy, tôi rất lo lắng và suy nghĩ về hành vi, liệu có phải chứng bệnh rối loạn não trước kia của tôi tái phát đã dẫn tôi đến hành động phạm tội không? Cho đến khi Công an ập vào nhà bắt giữ, tôi vô cùng hối hận và lo sợ...", Nghiêm phân trần khi được hỏi về vụ cướp mới nhất hắn gây ra.
Theo hồ sơ của cơ quan Công an, trước khi gây ra vụ cướp giật ngày 26/1 vừa qua, Nghiêm đã từng có hai tiền án cũng về tội cướp giật tài sản.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Nghiêm là một trong năm người con được sinh ra trong gia đình khá giả. Sau khi ra tù một thời gian, Nghiêm đã lập gia đình với một cô gái ở gần nhà, không lâu sau thì đứa con trai đầu lòng của vợ chồng Nghiêm ra đời.
Cứ ngỡ sau những lỗi lầm, phải trả giá bằng những năm tù giam, Nghiêm đã hoàn lương, biết suy nghĩ, tu chí làm ăn để chăm lo cho vợ con. Đặc biệt là khi người chị gái lớn của Nghiêm hiện đang ở nước ngoài dù biết em trai hư hỏng nhưng vẫn hết lòng thương yêu, giúp đỡ, tạo điều kiện cho em mình làm lại cuộc đời. Khi Nghiêm cưới vợ cách đây hai năm, người chị gái này đã cho Nghiêm vay tiền mua nhà để ra ở riêng, có vốn đầu tư kinh doanh một cơ sở tập thể hình… làm kế sinh nhai.
Điều này đã khiến cha mẹ và gia đìn h Nghiêm rất vui mừng vì tưởng rằng con trai mình đã biết hướng thiện. Vì thế, khi Nghiêm bị bắt sau khi ra tay cướp giật ngày 26/1, bố mẹ và anh chị em của Nghiêm đều bất ngờ, buồn tủi, không hiểu nổi tại sao Nghiêm vẫn chứng nào tật nấy. Nhất là trước lúc bị bắt giữ, Nghiêm chỉ vừa tổ chức đám đầy tháng cho con trai mình chưa lâu