Nước mắt muộn mằn của kẻ sát hại vợ

Sau khi xuống tay sát hại vợ, Triệu Văn Hải ngồi uống rượu và viết bức thư kể về những khúc mắc trong cuộc sống vợ chồng bế tắc, đồng thời xin lỗi bố mẹ... sau đó đem xác vợ ném xuống sông.

Mâu thuẫn vợ chồng, dù chưa có gì to tát, nhưng một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cao Bằng đã không đủ bình tĩnh, sáng suốt để xử lý mà lại chọn cách hành xử như những kẻ máu lạnh. 

Sau khi xuống tay sát hại vợ, Triệu Văn Hải ngồi uống rượu và viết bức thư kể về những khúc mắc trong cuộc sống vợ chồng bế tắc, đồng thời xin lỗi bố mẹ... sau đó đem xác vợ ném xuống sông. 

Đây là hành động vừa độc ác vừa gây khó khăn cho việc tìm kiếm nạn nhân cũng như quá trình điều tra. Mới đây, người dân Quảng Tây - Trung Quốc đã phát hiện một thi thể trôi dạt trên sông, nghi là nạn nhân H...

Sự biến mất bí ẩn của người chồng

Vụ án khiến nhiều người xót xa này xảy ra vào lúc 13 giờ ngày 30-8, tại căn nhà của vợ chồng bác sĩ Triệu Văn Hải, ở tổ 13, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Tại hiện trường, đồ đạc có dấu hiệu bị xáo trộn, đổ vỡ. Trong nhà vệ sinh cũng có nhiều vết máu. Nhận được thông tin quần chúng báo về có dấu hiệu của một vụ án mạng, cơ quan chức năng đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra xác minh. Qua quá trình điều tra, các bằng chứng cho thấy kẻ tình nghi số 1 là Triệu Văn Hải, 42 tuổi, cũng chính là chồng của nạn nhân Đặng Thị H. Tuy nhiên, Hải đã biến mất khỏi hiện trường.

Theo CQĐT Công an tỉnh Cao Bằng, việc điều tra gặp nhiều khó khăn bởi khi đó, cả hung thủ và nạn nhân đều không có ở hiện trường. Để xác định được bản chất của vụ án, việc cần thiết nhất là bắt giữ được đối tượng Hải. Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả giám định... cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Trước sự biến mất kỳ lạ của Hải, nhiều tổ công tác đã lần theo các mối quan hệ của đối tượng này trong giai đoạn anh ta học y khoa tại Thái Nguyên. Từng mối quan hệ trước đây được chắp nối, thậm chí, các trinh sát đã phải rà soát hàng chục nhà nghỉ mà Hải từng đưa bạn gái đến. 

Trong khi vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và càng lúc càng thấy mất dấu thủ phạm thì CQĐT nhận được thông tin từ quần chúng báo về, phát hiện sự xuất hiện của Hải tại tổ 13, phường Quang Trung (Thái Nguyên) lúc 9 giờ sáng 31-8. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, đối tượng lại một lần nữa biến mất.

Tiếp đó, trinh sát lại nhận được thông tin Hải đã vào TP Hồ Chí Minh rồi quay lại Hà Nội chỉ sau một ngày. Đến 20h ngày 7-9, tại một nhà nghỉ trên phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, một tổ công tác đã bắt được Hải và di lý về Cao Bằng ngay trong đêm.

Cầu sông Mãng nơi Hải phi tang xác nạn nhân.
Cầu sông Mãng nơi Hải phi tang xác nạn nhân.

Tại CQĐT, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, theo đó vào khoảng 13 giờ ngày 30-8, sau khi hai vợ chồng cãi nhau dẫn đến xô xát, trong lúc nóng giận, Hải đã bóp cổ vợ đến chết. Đáng nói, sau khi giết chị H, Hải còn bình tĩnh ngồi uống rượu và viết thư kể lại lý do vì sao mình lại có hành động như vậy. 

Cũng không hiểu vì sao mà sau khi gây ra vụ án tày trời, anh ta lại có thể lăn ra ngủ, có lẽ là nhờ rượu. Quá nửa đêm tỉnh dậy, giật mình nghĩ tới việc phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật, vị bác sĩ này đã mang xác vợ cho vào bao tải, lấy xe máy chở ra cầu Gia Cung (thuộc phường Sông Hiến) với ý định ném xuống sông Bằng Giang để phi tang. 

Tuy nhiên vào thời điểm đó, trời đã sáng và có nhiều người đi chợ qua lại, do sợ bị phát hiện hành vi nên Hải tiếp tục chở xác vợ đến cầu sông Mãng (phường Đề Thám) rồi ném xác nạn nhân xuống sông.

Phi tang xong, Hải bỏ trốn khỏi địa phương, đi xe máy xuống Bắc Kạn. Tại đây, Hải bán chiếc xe máy với giá hơn 10 triệu đồng rồi đi ôtô xuống Thái Nguyên, Hà Nội và vào TP Hồ Chí Minh. 

Khi quay lại Hà Nội thì Hải bị CQĐT Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ. Ngày 9/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người". Song song với việc lấy lời khai của thủ phạm thì việc tìm kiếm thi thể nạn nhân cũng được tích cực tiến hành.

Được biết, Hải và chị H. mới kết hôn chưa được một năm nhưng trước thời gian xảy ra vụ án, cả hai có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Cũng đã nhiều lần, người dân địa phương nơi Hải sinh sống chứng kiến đối tượng này đánh vợ. Tuy nhiên, việc Hải dám xuống tay giết chết vợ mình cũng là điều không ai nghĩ tới. 

Theo một số người nhà của nạn nhân cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, Triệu Văn Hải công tác tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cao Bằng còn chị Đặng Thị H. công tác tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đối tượng Triệu Văn Hải.
Đối tượng Triệu Văn Hải.

Nước mắt muộn mằn và bức thư để lại

Kể về quá trình đấu tranh lấy lời khai đối với hung thủ Triệu Văn Hải, Đại tá Nông Minh Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã cho biết, khi bị bắt, tâm lý của đối tượng này hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu hoảng loạn hay mất bình tĩnh. Nhưng khi nhắc đến gia đình, đặc biệt là mẹ của đối tượng thì Hải lại khóc nức nở.

Theo Đại tá Đức cho biết, bố mẹ Hải có 3 người con nhưng trong gia đình, Hải được mẹ dành cho nhiều tình cảm nhất. Ngay cả sau này, khi Hải đã lập gia đình và có công ăn việc làm ổn định, mẹ Hải luôn bao bọc, hỗ trợ cho con.

Còn với bức thư của Hải để lại, trong buổi họp báo công khai về thông tin vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng cũng cho biết: "Bức thư chỉ vài dòng, với nội dung cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, hôn nhân không hạnh phúc. Hải còn tự nhận mình là đứa con bất hiếu, xin lỗi bố mẹ và kết thúc bằng câu: Vĩnh biệt cuộc đời từ đây".

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Tiếp xúc với bà Triệu Thị Hạnh (71 tuổi, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng), mẹ của Triệu Văn Hải, bà nói trong nước mắt: "Nghe tin xấu, tôi rất bàng hoàng, không biết phải làm sao, vừa thương, vừa giận. Trong ba đứa con của tôi, Hải là đứa hiền lành, chịu khó nhất nhưng đôi lúc cũng cục tính. Trước khi lấy H, Hải đã có một đời vợ với 2 đứa con. Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên hai vợ chồng đã ly hôn, cả hai đứa nhỏ đều ở với mẹ".

Nói về hành vi của con trai mình, bà Hạnh cho rằng, trong đời sống vợ chồng không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Nhưng nếu cảm thấy không có khả năng hóa giải thì nên ra tòa ly hôn. Hành vi của Hải khiến nhiều người thân đau khổ, nhất là với một người mẹ luôn thương con như bà Hạnh.

"Nếu nó nói trước với tôi về chuyện mâu thuẫn, có lẽ việc này đã không xảy ra. H cũng là người hiền lành, chăm chỉ nên mọi việc cũng sẽ dễ giải quyết nếu chỉ là mâu thuẫn vợ chồng", bà Hạnh rưng rưng nước mắt.

Bà Hạnh cũng kể thêm, trong 3 người con thì Hải là người có chí tiến thủ, chịu khó vươn lên và ham học từ nhỏ. Chính vì vậy nên bà dành công sức và tiền bạc cho Hải nhiều nhất. Kể cả khi Hải đã có gia đình riêng và làm việc ở bệnh viện, bà Hạnh vẫn chu cấp tiền để Hải đi học trường Đại học Y Thái Nguyên. 

Nghĩ rằng con trai sẽ có một tương lai tươi sáng, nhưng không ngờ, Hải lại tự tay đóng cửa tương lai của mình. Nói tâm nguyện của mình, bà Hạnh cho biết hiện tại chỉ mong muốn tìm thấy thi thể của cô con dâu xấu số.

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã phát hiện một thi thể có đặc điểm nhận dạng giống với chị Đặng Thị H. Theo Đại tá Nông Minh Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, vào cuối tháng 9 vừa rồi, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Tây đã phát hiện một thi thể nữ giới trôi trên sông Châu Giang có đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân H. 

Theo đó, thi thể được lực lượng chức năng phát hiện tại Phù Tuy (thuộc thành phố Sủng Tả, tỉnh Quảng Tây), cách địa điểm hung thủ phi tang gần 300km về hạ nguồn. 

Ngày 2-10, Công an tỉnh Quảng Tây đã thông báo sự việc với Công an tỉnh Cao Bằng. Ngày 4-10, Công an tỉnh Cao Bằng đã đưa thân nhân của chị H sang hiện trường để nhận dạng thi thể.

Dựa vào quần áo và trang sức có trên thi thể nạn nhân, người nhà chị H khẳng định đó là thi thể người thân của mình. Các chi tiết nhận dạng còn lại như thi thể bị bó gập bằng dây giày, bao tải đựng thi thể được buộc bằng dây điện thoại đều trùng khớp với lời khai của hung thủ. 

Hiện tại lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu AND của thi thể và người nhà nạn nhân để giám định, dự kiến tuần sau sẽ có kết quả. Kết quả giám định AND sẽ là căn cứ xác định danh tính thi thể, nếu thi thể đúng là chị H, các bên sẽ sớm tiến hành thủ tục giao nhận.

Đinh Hiền

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.