Nữ trung tá công an hết lòng vì công việc

Trong Công an tỉnh Hòa Bình, không ai không biết nữ Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Phạm Thị Thu Thủy, một lãnh đạo trẻ năng động, say nghề. Chị không đứng ngoài cuộc chỉ đạo anh em mà “xắn tay áo” hỗ trợ mọi người trong công việc. Chính tác phong sâu sát, gần gũi với anh em giúp chị hiểu hơn về hoàn cảnh gia đình, công việc mỗi người để có biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Phạm Thị Thu Thủy nhắc tới cha già, người đã giúp chị có thêm động lực để đứng vững trước sóng gió cuộc đời. Kể về ông, nước mắt chị lăn dài. Trong suốt cuộc đời, cha chị phải chịu nhiều khổ cực, có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi. Từng có 7 năm bị địch bắt, rồi giam cầm ở “địa ngục trần gian” đảo Phú Quốc (Kiên Giang), song ông vẫn hiên ngang, là động lực thôi thúc đồng đội của ông tiến lên phía trước. Ông là Phạm Doãn Trường, SN 1937. 

Ông Trường sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức ở huyện Ba Vì (Hà Nội). Ngay từ khi còn nhỏ, ông sớm giác ngộ cách mạng. Phải chứng kiến đất nước lầm than, người dân cực khổ dưới ánh nô lệ của thực dân phong kiến, ông vô cùng đau đớn. Lớn lên, ông làm kế toán ngành thương nghiệp ở Sơn Tây. Đến năm 1960, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới cờ Đảng, ông thầm hứa sẽ chiến đấu, hy sinh để đẩy đuổi kẻ thù ra khỏi bờ cõi, giải phóng hoàn toàn dân tộc. 

Sau khi có tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông xung phong lên đường, chiến đấu tại chiến trường phía Nam. Ông liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, nhiều tên nợ máu với nhân dân. Đến năm 1965, trong một trận chiến vô cùng quyết liệt với kẻ địch, ông bị bắt. Kẻ địch đánh đập, tra tấn ông hết sức dã man hòng thu tin từ ông. Song ông giả câm, không nói, chẳng rằng. 

Biết không thể lay chuyển tinh thần, ý chí của ông, kẻ địch giam cầm ông ở đảo Phú Quốc. Tại đây, chúng nhốt ông cùng nhiều chiến sỹ cách mạng yêu nước khác. Bọn chúng tiếp tục tra khảo, đánh đập làm nhụt ý chí của ông và đồng đội. Chúng cho ông ở trong buồng giam chật chội, bẩn thỉu, bỏ đói, sử dụng các bài tra tấn vô cùng dã man, ghê rợn. Những trận đòn liên tiếp khiến ông gục ngã. Có những lúc, tưởng chừng ông không thể đứng dậy nổi. Song ông thể hiện ý chí sắt đá, không hề run sợ. 

Đến năm 1973, ông được thả tự do. Ông trở về trong niềm vui vỡ òa. Sau nhiều năm bặt tin, mọi người tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại ông. Thế nhưng, sau hơn 10 năm tham gia chiến trường, những vết thương khiến ông không lành lặn như xưa. Ông mất một nửa bàn chân trái, đau đớn hơn, người con trai cả mắc bệnh hiểm nghèo, bỏ ông mà đi. Vượt qua đau thương mất mát, ông cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, người lính Cụ Hồ cao quý. Ông trở thành niềm tự hào của gia đình, con cháu, họ coi ông là tấm gương để học tập, để phấn đấu.

Trung tá Phạm Thị Thu Thủy.
Trung tá Phạm Thị Thu Thủy.

Nghe cha kể về những trận đánh ác liệt với kẻ thù xâm lược, ngay từ khi còn nhỏ, Phạm Thị Thu Thủy ao ước được tiếp bước cha, làm việc gì đó có ích cho đất nước. Hình ảnh những người chiến sỹ vào sinh ra tử, xông pha khắp các chiến trường in đậm trong tâm trí chị. Cha dạy rằng, tuổi trẻ phải sống có ích cho xã hội, cho cộng đồng, chớ sống hoài, sống phí để không phải hổ thẹn với đời. Thậm chí phải hy sinh tính mạng vì nền độc lập và tự do của đất nước cũng không mềm lòng. 

Phạm Thị Thu Thủy sớm bộc lộ niềm đam mê các câu chuyện trinh thám. Chị có thể ngồi hàng giờ, đọc liên tục các câu chuyện, vụ án mà không cảm thấy chán nản. Chị chia sẻ mong muốn được làm chiến sỹ công an với cha và lập tức nhận được sự đồng cảm từ ông. Ông ôm con vào lòng, xúc động, nghẹn ngào bởi người con gái bé bỏng đã biết lo cho xã hội, lo cho cuộc sống nhân dân.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, năm 1996, Công an tỉnh Hòa Bình đăng tin tuyển dụng cán bộ có trình độ tiếng Anh, Phạm Thị Thu Thủy mạnh dạn nộp hồ sơ dự tuyển. Cái ngày Công an tỉnh Hòa Bình thông báo chị trúng tuyển, chị vui mừng khôn xiết. Ước mơ từ thuở nhỏ của chị trở thành hiện thực. Người đầu tiên chị báo tin chính là cha. Cảm nhận niềm vui lan tỏa từ người con, cha đã động viên, tin tưởng con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ngành giao phó.

Nhận thấy tố chất của chị, Công an tỉnh Hòa Bình điều động chị về Phòng Bảo vệ chính trị, công tác tại Đội Quản lý xuất nhập cảnh. Một lĩnh vực tuy không trực tiếp đấu tranh chống tội phạm song hỗ trợ, phục vụ các lực lượng nghiệp vụ khác quản lý an ninh, trật tự trên địa bàn. Ở lĩnh vực công tác mới, chị nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình từ các đồng đội đi trước. 

Nhớ về ngày đầu mới về đơn vị, chị vô cùng bỡ ngỡ, lo lắng bởi áp lực từ công việc khá lớn. Anh Nguyễn Tiến Thắng, khi đó là Đội trưởng Đội Quản lý xuất nhập cảnh là người đầu tiên giúp đỡ, chỉ bảo chị từ những việc nhỏ. Mỗi khi gặp tình huống khó, chị được anh Thắng và anh em trong đội giúp đỡ. Những điều đó giúp chị ngày một trưởng thành, vững vàng hơn. 

Với đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc với nhân dân nên chị càng phải trau dồi về tác phong, trình độ, có như vậy mới hướng dẫn, giải quyết công việc cho nhân dân. Mỗi lần chứng kiến người dân vùng cao lặn lội xuống thị xã Hòa Bình làm hộ chiếu xuất cảnh, chị thấu hiểu những khó khăn, vất vả của họ. 

“Người dân mình còn nghèo lắm, làm việc gì có lợi cho dân phải cố gắng làm, việc gì có hại phải tuyệt đối tránh. Nhiệm vụ công tác công an phải dựa vào dân, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, có như vậy công an mới hoàn thành nhiệm vụ của mình” – chị Phạm Thị Thu Thủy chia sẻ.

Chị Thủy vẫn nhớ như in lần đầu giải quyết “ca khó” giúp dân. Một ngày cuối giờ chiều (năm 1997), có 2 cha con người dân tộc ở huyện vùng cao Đà Bắc lặn lội hàng chục km đường rừng, tìm tới Đội Xuất nhập cảnh để làm thủ tục cấp hộ chiếu. Lúc đó, chị chuẩn bị ra về thì người dân đến nài nỉ, xin được làm thủ tục cấp hộ chiếu để đi xuất khẩu lao động ở Cộng hòa Séc. Theo người dân, lịch bay đã ấn định, nếu không giải quyết sớm có nguy cơ lỡ chuyến bay, quan trọng hơn là mất hàng chục triệu đồng tiền đặt cọc. 

Nhìn 2 cha con quần áo xộc xệch, lấm lem bùn đất, nét mặt lo lắng, chị không khỏi xót xa. Lúc này đã khá muộn, chị vẫn tận tình hướng dẫn người dân khai hồ sơ, rút ngắn các thủ tục để họ sớm trở về gia đình. Lúc chia tay, 2 cha con bịn rịn bày tỏ lòng biết ơn tới chị Thủy và cán bộ trong đơn vị.

Hay việc giúp một người dân ở huyện Lương Sơn làm thủ tục xuất cảnh đúng thời hạn để lại trong chị nhiều ấn tượng sâu sắc. Đó là vào đầu năm 2011, anh Nguyễn Văn Ngân, 26 tuổi ở thôn Lai Trì, xã Cao Thắng (Lương Sơn) tới Đội Quản lý xuất cảnh làm hộ chiếu sang Đài Loan lao động. Thế nhưng, quá trình khai báo, chị phát hiện thông tin trong hồ sơ bị sai lệch. Anh Ngân vô cùng hoang mang, lo lắng bởi toàn bộ số tiền anh dành dụm, vay mượn của người thân, bạn bè có nguy cơ mất trắng. 

Gia đình anh Ngân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn, do không có công việc ổn định, gia đình quyết định cho anh đi xuất khẩu lao động để hy vọng có cuộc sống tốt hơn. Cảm thông với hoàn cảnh của anh Ngân, chị Phạm Thị Thu Thủy, khi đó là Phó trưởng phòng trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện tốt nhất để giải quyết cho anh Ngân. Chính sự động viên kịp thời của chị Thủy đã giúp anh Ngân vững tin hơn. Chị liên hệ để anh được cấp lại chứng minh nhân dân trùng khớp với thông tin trong hộ khẩu. Sau đó hoàn chỉnh thủ  tục cấp hộ chiếu cho anh Ngân đúng kỳ hạn.

Cảm phục trước tinh thần trách nhiệm của chị Thủy, anh Ngân đã viết thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an tỉnh. Trong thư viết: “Tôi vô cùng xúc động trước tinh thần tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ của chị Thủy và các cán bộ Đội Quản lý xuất nhập cảnh. Các anh chị đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Các đồng chí đã khắc họa hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân. Tôi xin cảm ơn lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã đào tạo những cán bộ có đức, có tài luôn vì nhân dân phục vụ”.

Trung tá Phạm Thị Thu Thủy (ngoài cùng bên trái) trao đổi công việc với cán bộ trong đơn vị.
Trung tá Phạm Thị Thu Thủy (ngoài cùng bên trái) trao đổi công việc với cán bộ trong đơn vị.

Với cán bộ quản lý xuất nhập cảnh, chị và đồng đội có nhiệm vụ phát hiện, xử lý những trường hợp lợi dụng việc xuất cảnh để làm việc phi pháp. Theo chị Thủy, do nhiều nguyên nhân mà một số đối tượng cố tình giả mạo hồ sơ để được làm hộ chiếu xuất cảnh. Với những trường hợp như vậy, đòi hỏi cán bộ phải có trình độ nghiệp vụ sắc bén, kinh nghiệm lâu năm trong nghề. 

Đầu tháng 9/2013, Quách Thị Tiến, SN 1985 và Quách Thị Tín, SN 1968, đều trú tại xóm Vé, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đến làm hộ chiếu. Sau khi đối chiếu hồ sơ, kết hợp với tài liệu nghiệp vụ, chị phát hiện ảnh trong hồ sơ bị giả mạo. Ngay lập tức, chị triệu tập 2 trường hợp trên để đấu tranh, làm rõ. Biết không thể trốn tránh, 2 đối tượng phải thừa nhận hành vi làm giả giấy tờ cá nhân. “Đó chỉ là một trong hàng chục trường hợp giả mạo hồ sơ bị phát hiện” – chị Thủy cho biết thêm.

Chị tiếp tục được Ban Giám đốc Công an tỉnh tín nhiệm giao làm Phó Trưởng phòng, năm 2013 được bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh. Khi ấy, chị vừa tròn 40 tuổi, một trong những nữ lãnh đạo trẻ nhất Công an tỉnh bấy giờ. Ở cương vị mới, trách nhiệm nặng nề hơn. Chị vừa quán xuyến các mặt công tác của đơn vị, vừa chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sỹ. Chị thường gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm như người thân trong gia đình. Đáp lại tình cảm của chị, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. 

Để nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, chị đề xuất cấp trên thanh loại, giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà,  không cần thiết, rút ngắn thời gian cấp hộ chiếu còn 8 ngày. Chị yêu cầu cán bộ tiếp dân phải có thái độ niềm nở, hòa nhã với người dân, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Việc gì có lợi cho người dân phải nỗ lực, cố gắng để hoàn thành. Nghiêm cấm hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong giải quyết công việc. 

Chị tham mưu UBND tỉnh Hòa Bình lập Đề án quản lý lưu trú cho người nước ngoài trên Internet triển khai tại tất cả các địa phương trong tỉnh, vừa tiết kiệm thời gian, kinh phí, vừa đề cao tính chuyên nghiệp trong công tác. Vừa là thủ trưởng đơn vị kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ khối An ninh nhân dân, chị  còn là người vợ hết mực đảm đang, nhân hậu trong gia đình. Noi gương mẹ, các con của chị đều học hành giỏi giang, “cháu vừa đạt giải nhất kỳ thi quốc gia môn Tiếng Anh” – chị Thủy phấn khởi chia sẻ. Ngoài ra, chị cùng đồng đội còn đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi do Bộ Công an và địa phương tổ chức.

Trong sâu thẳm con người Trung tá Phạm Thị Thu Thủy là đức tính cần cù, chịu khó, say nghề. Người thân và đồng đội chưa khi nào thấy chị than vãn trước áp lực công việc. Con người ấy luôn tràn đầy nhiệt huyết được cống hiến cho xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Chị tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong công việc. Điều đó thật đáng trân trọng biết bao.

Như Hùng

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.