Nữ trinh sát ma tuý vào... "hang hùm"

"Cái tên mềm như một dòng suối mát, ấy vậy mà có một sức mạnh ghê gớm" - Đó là những lời trìu mến mà đồng đội dành nói về chị, Thượng tá Ngô Thị Thủy, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm ma tuý PC47 Công an tỉnh Điện Biên

Người phụ nữ này bình thường như mọi người phụ nữ khác, nhưng đã bao nhiêu lần "hoá thân" để thâm nhập vào các đường dây ma tuý khét tiếng tàn bạo; người đã bắt hàng trăm tên maphia phải tâm phục khẩu phục, ngay cả lúc chúng miễn cưỡng tra tay vào chiếc còng số 8 vô tri và lạnh lẽo...

1. Tháng 6, Tây Bắc bắt đầu vào mùa mưa, dòng Nậm Rốm hiền hoà là thế bỗng oằn mình ngầu đỏ bởi nước từ đầu nguồn đổ về. Trong một lán nương trên đỉnh Phu Cô Tòng cách bản Nà Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên khoảng 2 giờ lội bộ, giữa khoảng thời gian bình lặng hiếm hoi sau trận đánh, Thượng tá Ngô Thị Thủy ngồi nói chuyện với chúng tôi bằng chất giọng miền Trung nhỏ nhẹ và ấm áp. Cách đây mấy chục phút, chị trực tiếp chỉ đạo 6 trinh sát tổ chức mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng có vũ khí, thu giữ 2 bánh heroin...

Thoạt đầu tiếp xúc với chị, mọi người đều không hình dung đây là một "cao thủ" trong đánh án ma tuý nơi "tuyến lửa" Tây Bắc. Nhiều chiến công xuất sắc, nhưng Thượng tá Thủy lại rất khiêm nhường và ít nói về mình; sáng nay, nếu không có bảo lãnh của Đại tá Lê Công Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh thì tôi cũng không có may mắn được "bám càng" mũi trinh sát do chị dẫn đầu.

Chiến công của Thượng tá Ngô Thị Thủy chỉ bị "lọt" ra dư luận công chúng khi chị vinh dự được nhận "Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2006", song những gì được công khai chỉ là những con số thống kê khô khan và không còn nằm trong nguyên tắc bảo mật. Không phải ai cũng biết để làm nên bảng vàng thành tích ấy, người nữ trinh sát ma tuý với vẻ ngoài chân yếu tay mềm này đã cùng với đồng chí đồng đội túc trí đa mưu, dũng cảm đối mặt và vượt qua bao mối hiểm nguy rình rập trong trận tuyến khốc liệt chưa một phút bình lặng.

Trung tá Ngô Thị Thuỷ nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2006.
Trung tá Ngô Thị Thuỷ nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2006.

Tôi vẫn nhớ, ngay đến cuối năm ngoái, trong bản báo cáo điển hình chị phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát phòng chống ma tuý, chỉ vỏn vẹn có mấy dòng thế này: "Từ năm 2004 đến nay, tôi đã cùng đơn vị điều tra khám phá 202 vụ, bắt xử lý 295 đối tượng, thu giữ 22,5kg heroin, 12,8kg thuốc phiện, 1.564 viên ma tuý tổng hợp. Trong đó tôi đã trực tiếp xác lập, đấu tranh, phá thành công 52 chuyên án, trong đó có hơn 30 vụ tham gia với vai trò trinh sát nội tuyến; bắt 85 đối tượng, thu 7,23kg heroin, 9,5kg thuốc phiện, 1.200 viên ma tuý tổng hợp. Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các lực lượng xoá 3 tụ điểm, 8 điểm phức tạp về ma tuý trên địa bàn tỉnh Điện Biên".

Cả 52 chuyên án chị trực tiếp tham gia là 52 cuộc đấu trí căng thẳng, kéo dài ròng rã cả tháng, cả năm, thậm chí có chuyên án kéo dài hơn 3 năm trời. Đánh án ma tuý đòi hỏi sự mưu trí, sáng tạo, dũng cảm và quyết liệt. Đây là cuộc chiến khốc liệt nhất giữa thời bình, ai cũng biết chỉ trong vài tháng gần đây, 12 cán bộ chiến sĩ Công an đã anh dũng hy sinh và bị thương trong cuộc đụng đầu với loại tội phạm nguy hiểm này.

Hơn chục năm đầu quân cho Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, chị Thủy không nhớ chính xác bao lần đối mặt với nguy hiểm, lằn ranh giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, nhưng đã hơn ba mươi lần trong vai trò một trinh sát nội tuyến, chị đã xâm nhập vào tận hang ổ, đường dây của tội phạm ma tuý để "3 cùng" với bọn tội phạm. Đây quả là một thử thách cực kỳ khắc nghiệt, nhưng lần nào cũng thế chị lại vượt qua và cùng đồng đội giành những chiến công mới.

Cuối năm 2006, Thượng tá Ngô Thị Thủy được lãnh đạo phân công tham gia Chuyên án 205-TX, phá đường dây ma tuý từ bên kia biên giới về huyện Điện Biên. Qua công tác trinh sát, 3 đối tượng nghi vấn đã được xác định. Tuy nhiên, bằng linh cảm nghề nghiệp, Thượng tá Thủy nhận định, đây chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm", các đối tượng cộm cán của đường dây vẫn ẩn náu đâu đó bên kia biên giới, hay khu vực lòng chảo Điện Biên? Sau khi nắm tình hình, chị báo cáo Ban Giám đốc và trực tiếp tham gia phá đường đường dây tội ác này với vai trò trinh sát nội tuyến.

Nội tuyến hiểu nôm na là hoá trang, xâm nhập vào đường dây ma tuý để phá án; trinh sát nội tuyến hoạt động đơn lẻ, phải độc lập tác chiến nên rất nguy hiểm, nếu bọn tội phạm phát hiện có thể bị thủ tiêu ngay lập tức. Trong vai một "bà trùm" quê miền Trung cát trắng, Thượng tá Thủy từng bước tiếp cận và dò được "sóng" của một trong những đối tượng nghi vấn. Sau nhiều lần thử thách khắc nghiệt, chị được đối tượng Thào Hặc, người Lào - một đầu nậu chi phối phần lớn thị phần hàng trắng bán lẻ ở Điện Biên - tin dùng. (Lấy được lòng tin của đối tượng quả là một kỳ công, tuy nhiên do yêu cầu nghiệp vụ, chúng tôi không thể đề cập trong bài viết). --PageBreak--

Thào Hặc quê ở Mường Mày, Phong Sa Lỳ, buôn ma tuý từ năm 11 tuổi, đến mức chỉ cần ngửi y cũng biết độ tinh chất của ma tuý. Hặc đi đâu cũng cặp kè 2 khẩu súng ngắn bên mình, hắn cực kỳ tàn ác, nghe nói có lần hắn từng gọi đàn em vào chém phăng ba ngón tay của tên này vì nghi không trung thực. Còn với Công an, tuy không dám đối đầu trực diện, nhưng Thào Hặc cũng không ngần ngại tuyên bố sẽ chơi tay bo nếu giáp mặt(?!). Thào Hặc thường xuyên đến một cái chợ ma tuý hoạt động khá công khai ở bên kia biên giới, nơi các ông trùm tụ tập để trao đổi, mua bán hàng.

Hôm người của hắn dẫn chị đến chào, Thào Hặc đang ngồi lau súng ở cái bàn uống nước làm từ gốc cây lim có đường kính dễ đến 2,5 mét. Nghe đàn em bẩm báo xong, hắn nhìn chị với ánh mắt nguội ngắt, miệng thổi phù phù vào nòng súng, sau đó bất ngờ chĩa vào phía chị bóp cò. Tất nhiên với khả năng thiện xạ của một tay maphia có đai có số, Thào Hặc chỉ bắn cày đất trước chân để xem phản ứng của chị. Tất nhiên hắn cũng chưa tin ngay; lúc chị về, hắn cười hềnh hệch: "Có 2 loại người không sợ súng đạn, đó là những người làm nghề như tôi và cớm (Công an). Nếu không buôn ma tuý thì rất có khả năng cô là cớm(?!)".

Hắn nói vậy, nhưng chị biết, lần ra mắt đầu tiên chị đã gây ấn tượng tốt với hắn. Sau này, bằng những thông tin Thượng tá Thủy thu thập được, Ban chuyên án đã dựng lên hành tung của từng đối tượng trong đường dây, cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng. Chuyên án 205-TX đã thực hiện thành công, với việc bắt quả tang 1 bánh heroin, 2 súng ngắn cùng nhiều vũ khí thô sơ khác. 10 đối tượng trong đường dây, tiếp đó là ông trùm Thào Hặc lần lượt bị bắt giữ. Đường dây tội ác này tồn tại một thời gian khá dài, chúng đã mua bán và tiêu thụ trót lọt một số lượng ma tuý khổng lồ, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng…

Chị bảo trong đời đánh án của mình, "kỷ niệm sâu sắc nhất" không phải là những lần thử thách, đối diện trực tiếp với đối tượng ma tuý, mà là những tình huống... rơi xuống từ trên trời. Lúc đó, thành công hay thất bại của chuyên án phụ thuộc rất nhiều vào sự dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của cá nhân từng trinh sát.

Tháng 4 vừa rồi, Thượng tá Ngô Thị Thủy tham gia một chuyên án cũng với vai trò trinh sát nội tuyến. Một đường dây ma tuý liên tỉnh Điện Biên - Sơn La bị lực lượng Công an phát hiện, điểm nút của đường dây là bản Noong Háy, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên. Qua công tác trinh sát, ban chuyên án nắm rõ đối tượng chính của đường dây là Cứ A Hăm, sinh năm 1973, cư trú tại địa phương trên. Sau nhiều lần buông mồi, tên Hăm đã cắn câu, nhưng bản chất một tên buôn ma tuý lõi đời nên Hăm cũng không dễ sập bẫy.

Phải mất gần hai tháng tiếp cận, đi về, gặp gỡ, trao đổi, đủ các loại ám hiệu, Cứ A Hăm cũng bắt đầu xuất đầu lộ diện. Tuy nhiên, tối hôm đó theo thoả thuận, Hăm cùng một đối tượng nữa sẽ đưa Thượng tá Thủy đến địa điểm giấu hàng trên một núi đá, cách bản Noong Háy gần 1 cây số. Các trinh sát đã vào vị trí tập kết, nhưng đến 24h, tên Hăm ma mãnh 3 lần thay đổi địa điểm giao hàng. Lần cuối cùng, hắn cho tên đàn em giả vờ say rượu, khoác túi... rỗng đi qua vị trí các trinh sát, còn mình thì đi tắt bờ suối, đến bìa rừng và rút điện thoại di động gọi chị đến gặp.

Không kịp suy tính nhiều, không đến thì sẽ lộ, vụ án chắc chắn cầm chắc thất bại, nhưng nếu đến thì chỉ mình chị đơn thương độc mã đối mặt với hắn. Chị quyết đến một mình. Cách chỗ hẹn khoảng 200 mét, tên Cứ A Hăm và một tên khác đã bất ngờ nhảy ra từ trong bụi, lăm lăm khẩu súng ngắn thục mạnh vào sườn chị... Chị mưu trí tìm cớ hoãn binh và khéo léo điều hắn ra gần nơi đồng đội mật phục. Đến 1h30’, ngày 23/5, các đối tượng đã rơi vào ổ phục kích của tổ công tác, Cứ A Hăm và Cứ A Say, (35 tuổi) bị bắt quả tang cùng 2 bánh heroin (trọng lượng 0,65kg) và 1 khẩu súng tự chế.

Từ năm 2004 trở lại đây, tính riêng các chuyên án Thượng tá Ngô Thị Thủy được giao nhiệm vụ trinh sát nội tuyến có đến hơn ba chục vụ, đối tượng ma tuý vốn dĩ ranh ma, xảo quyệt, cách hành xử rất tàn ác, vũ khí nóng lúc nào cũng lăm lăm bên mình, nên mỗi lần nhận nhiệm vụ, chị lại phải tỉnh táo, mưu trí đối phó với từng đối tượng, thậm chí là cả đường dây. Trinh sát nội tuyến luôn phải hoạt động độc lập nên mỗi lần nhận nhiệm vụ là mỗi lần vào hang hùm! Cuối năm 2001, Trung úy Phạm Văn Cường - một đồng đội của chị ở PC47, người mà chị vẫn coi như đứa em cưng - đã anh dũng hy sinh trong vai trò một trinh sát nội tuyến. Biết là rất nguy hiểm nhưng trước mỗi chuyên án, chị và đồng đội vẫn tự nguyện nhận lấy sứ mạng tiên phong trong cuộc diệt trừ cái ác mang gương mặt con người.

2. Thượng tá Ngô Thị Thủy sinh ra và lớn lên ở xã Hương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, nhưng chị lại gắn bó với vùng đất biên viễn này từ năm 1985. Năm 1983, tốt nghiệp phổ thông, chị thi tuyển vào Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân, ra trường chị xung phong lên Tây Bắc công tác. Năm 1998, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy được thành lập, chị được điều động sang làm cán bộ tham mưu. Sau thời gian, Ban Giám đốc chuyển hẳn chị sang làm nghiệp vụ, và năng khiếu thiên bẩm được phát huy ở chính môi trường khốc liệt và nghiệt ngã này.

... Cơn mưa rào đến rồi cũng đi rất nhanh, Thượng tá Ngô Thị Thủy và anh em trong tổ công tác dẫn giải 2 đối tượng cùng tang vật xuống núi. Cả Công an lẫn đối tượng đều bê bết bùn đất do cuộc vật lộn quyết liệt trước đó. Chị nói rất nhỏ như một điều tâm sự: "Niềm vui và hạnh phúc nhất của chúng tôi là sau mỗi trận đánh như thế này, anh em trở về lành lặn, đối tượng bị bắt gọn cùng với tang vật".

Từ năm 2004 đến nay, với hơn 200 chuyên án được khám phá và gần 300 đối tượng ma tuý bị bắt giữ, Thượng tá Ngô Thị Thủy được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng ba về thành tích đấu tranh chống tội phạm ma tuý; năm 2005 được chọn đi dự Liên hoan Phụ nữ xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân; Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ nhất do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Ngày lại ngày trên núi rừng biên cương trùng khuất, giữa hàng nghìn con suối róc rách nơi đại ngàn hoang vắng, có một "dòng suối" vẫn lặng lẽ chảy như giấu mình trong các "vai diễn". Chúng tôi hiểu Thượng tá Ngô Thị Thủy vẫn đang cùng đồng đội miệt mài và anh dũng viết tiếp những tráng ca mới, khi mà tội phạm ma tuý chưa hoàn toàn được loại trừ...

Vũ Mạnh Hà

Các tin khác

Địa ngục trần gian của một thôn nữ

Địa ngục trần gian của một thôn nữ

Nguyễn Thị Phượng, một trong những nạn nhân từng bị lừa bán sang Trung Quốc, đã vượt qua sự e ngại, sợ sệt kể lại với PV chuyên đề CSTC những năm tháng đọa đày, kinh hoàng khi bị bè lũ "buôn thịt người" hành hạ, vắt kiệt thân xác ở các nhà thổ, nơi với khách làng chơi là "thiên đường" nhưng lại là địa ngục với những nạn nhân bị mua bán và bị ép buộc phải làm nô lệ tình dục…
Những thiên thần bị chối bỏ

Những thiên thần bị chối bỏ

Vừa chào đời, các em không có diễm phúc đón nhận hơi ấm, ánh nhìn âu yếm của mẹ cha mà trái lại phải gánh ngay bi kịch đau đớn nhất của phận người, bị chính người mẹ mang nặng đẻ đau ra mình thẳng tay vứt bỏ không chút thương xót.
Khi phòng tập thể hình thành nơi… kiếm tình

Khi phòng tập thể hình thành nơi… kiếm tình

Với giới nghệ sỹ, chuyện đi tập gym (tập thể dục) tại các bể bơi, các trung tâm thể dục thể hình dường như là chuyện bắt buộc. Bởi họ luôn cần phải đẹp trước công chúng. Một nghệ sỹ, dù là đàn ông, mà mang cái bụng bia đi ì ạch lên sân khấu thì có hát hay cỡ nào, diễn giỏi cỡ nào cũng khó lòng được yêu mến nhiều như những bạch mã hoàng tử. Thế nhưng, chuyện lại không đơn giản như thế. Đã có những dấu hiệu biến thái từ những bể bơi, phòng tập gym…
Lang thang từ thuở lên 10

Lang thang từ thuở lên 10

Hỏi sao bị đưa vào trường Giáo dưỡng số 2, Phạm Thị Thương 14 tuổi, trả lời rất thật thà bằng một vẻ ngây thơ đến tội nghiệp: "Vì cháu mất dạy quá..." khiến người nghe nửa muốn cười, nửa lại muốn khóc.
“Hồn ma nhà họ Hứa” - Giai thoại và sự thật

“Hồn ma nhà họ Hứa” - Giai thoại và sự thật

Người ta vẫn tin rằng, vào những đêm mưa gió sụt sùi hay khi trời đất âm u, cái thời tiết mà ông bà ngày xưa vẫn quen miệng gọi "Trời hư quỷ lộng, đất động chó tru" thì phía trên lầu của căn nhà 2 tầng đang bỏ hoang trên đường Phó Đức Chính, Q1, TPHCM (nằm liền kề Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM) lại xuất hiện cái bóng trắng mang dáng dấp của một người con gái.
Những con chim đập cánh ngoài ô cửa

Những con chim đập cánh ngoài ô cửa

Đôi khi một cái cây, một bông hoa hay một con chim nói với chúng ta một điều gì đó thật kỳ diệu mà bản thân chúng ta suốt đời vùi đầu vào một núi sách vở mà vẫn không nhận ra. Một nhà thơ đã từng viết: Chúng ta mù lòa trong chính ánh sáng. Và tôi muốn nói về những con chim đập cánh vào những ô kính cửa sổ ngôi nhà.
Mẹ mù hành khất đêm thâu nuôi con nghiện

Mẹ mù hành khất đêm thâu nuôi con nghiện

Khi người người nhà nhà vui vẻ quây quần bên mâm cơm, chờ đón người thân trở về mái ấm, vẫn có một người đàn bà dò dẫm trong đêm, cất tiếng hát nỉ non, run rẩy, đứt quãng, mong nhận được những tờ tiền lẻ của mọi người để mua đồng quà, tấm bánh gửi vào cho đứa con tù tội. Ai chẳng ao ước có cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng số phận người đàn bà có tên Mai Thị Lan Hương (Bỉm Sơn - Thanh Hóa) dường như đã bị "trời đày".
Khi cảnh sát da màu cao cấp nhất tại Anh lạm dụng quyền

Khi cảnh sát da màu cao cấp nhất tại Anh lạm dụng quyền

Một người gốc Á đầu tiên nắm giữ quyền lực cao nhất trong lực lượng cảnh sát quốc gia Anh. Những sai lầm trong việc đấu tranh vì quyền lợi cá nhân đã liên tiếp xảy ra. Ông ta đã phải trả giá cho những sai lầm của mình bằng những tháng ngày trong nhà tù.
Chuyến viếng thăm không hẹn trước

Chuyến viếng thăm không hẹn trước

Anh tiếp tục trút sạch ổ đạn của khẩu S.W một cách cuống cuồng. Faltière bị hạ gục bởi một viên đạn bắn vào giữa trán, ngã xuống cùng một lúc với địch thủ của mình. Coplan nhẹ nhàng uyển chuyển như một con thú dữ và luồn qua cửa nhà bếp.
WikiLeaks tiết lộ những gì về Bộ Ngoại giao Mỹ?

WikiLeaks tiết lộ những gì về Bộ Ngoại giao Mỹ?

Mới đây, 250.000 văn bản bí mật của ngành ngoại giao Mỹ được trang web WikiLeaks đăng tải và đã có hàng loạt những tờ báo nổi tiếng thế giới New York Times (Mỹ), Der Spiegel (Đức), Le Monde (Pháp), Guardian (Anh) và El Pais (Tây Ban Nha) trích đoạn đăng lại. Các nhà ngoại giao Mỹ bình luận gì về sự kiện này, và WikiLeaks đăng tải những gì mà bà Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton cho rằng, "trang web đang chống lại thế giới"?
9 điều chưa biết về WikiLeaks

9 điều chưa biết về WikiLeaks

Nổi tiếng là trang web đã công bố những trang tài liệu mật của quân đội Mỹ trong cuộc chiến Iraq, Afghanistan và cả những văn thư ngoại giao của chính quyền Washington, vạch trần những bí mật trước nay chưa hề được công bố, WikiLeaks đang trở thành tâm điểm truy xét của giới chức Mỹ và phương Tây.
Người mang bình yên đến cho thành phố Mason

Người mang bình yên đến cho thành phố Mason

Cảnh sát trưởng thành phố Mason, nước Mỹ- John Stressman đã thành công trong nhiệm cụ bảo vệ cộng đồng, chống lại nạn bạo lực, bảo vệ hòa bình, tự do dân chủ cho nhân dân. Ông là người đặt sự bình yên của nhân dân lên hàng đầu. Là một người dũng cảm, sẵn sàng xả thân để bảo vệ quyền lợi, sự an toàn cho những người xung quanh.
Kế hoạch trả thù của người thứ 3

Kế hoạch trả thù của người thứ 3

Trái tim thơ ngây non nớt của tôi bị chà đạp bởi sự lừa dối của một tình yêu đầu đời. Tôi đã lên kế hoạch trả thù của riêng mình, nhưng tôi đã kịp nhận ra và tìm lại cuộc sống cho chính mình và cho những người yêu thương tôi.
Nhiều gã bị một người đàn bà thao túng

Nhiều gã bị một người đàn bà thao túng

Người đàn bà "một tay che mặt trời" ấy là Lê Thị Thu Hằng, 40 tuổi, cán bộ hành chính Trường THPT Lê Qúy Đôn, Hà Đông, Hà Nội. Hằng bị bắt sau 3 tuần tổ chức cho đồng bọn gây ra vụ đánh và đổ sơn lên đầu thầy Nguyễn Sỹ Khiêm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn.
Đi tìm mốc 0 Khe Hó giữa đại ngàn Trường Sơn

Đi tìm mốc 0 Khe Hó giữa đại ngàn Trường Sơn

Khe Hó - mốc 0 lịch sử của đường mòn Hồ Chí Minh giờ đây nằm bơ vơ trên dãy Trường Sơn như một mảnh đất vô danh. Còn đâu cánh rừng già nguyên sinh dưới chân núi Động Nóc, còn đâu con đường mòn nhỏ, nơi mà cách đây 50 năm, Thiếu tướng Võ Bẩm cùng gần 500 người lính đã đưa những nhát cuốc đầu tiên khai sinh con đường Trường Sơn huyền thoại.
Sốc vì tín dụng đen trong nhà trường

Sốc vì tín dụng đen trong nhà trường

Cảnh sát 113 Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt được một đối tượng mang trong người cả súng ngắn, còng số 8 và có dấu hiệu liên quan đến "tín dụng đen". Đáng nói, đối tượng bị bắt vẫn đang là một học sinh vừa tốt nghiệp bậc trung học cơ sở. Ghê răng hơn, chú lính mới của bậc trung học này ngoài tư trang vật bất ly thân của bất kỳ học sinh nào khi đến trường là cặp đựng sách vở, bút giấy còn có thêm cả súng ngắn, còng số 8 và một cuốn sổ kê chi tiết các khoản cho vay nặng lãi.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Bây giờ khó kiếm ngôi sao!

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Bây giờ khó kiếm ngôi sao!

Vẫn cách trò chuyện của một người hiểu rõ về thị trường âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận trả lời cho bài phỏng vấn này vì một lí do đơn giản, góp một tiếng nói để chia sẻ quyền lợi của đám đông khi họ đã và đang mất dần niềm tin với những cuộc thi, những sân chơi âm nhạc đình đám trong hiện tại…
Hai miền Triều Tiên bên miệng hố chiến tranh

Hai miền Triều Tiên bên miệng hố chiến tranh

Nhiều người tự hỏi, có gì liên hệ giữa tình hình Triều Tiên hiện nay với những gì đang diễn ra gần đây. Đây là lò lửa sắp bùng phát hay một lò than đang ủ lửa, cần tiếp tục theo dõi nhưng dù sao, những tín hiệu hoà dịu đã được phát ra ngày một tăng trên bán đảo này.
Đức: "Bóng ma" khủng bố ám ảnh mùa giáng sinh

Đức: "Bóng ma" khủng bố ám ảnh mùa giáng sinh

Hương vị giáng sinh đang hiện hữu ở khắp mọi nơi trên nước Đức, đặc biệt là tại những phiên chợ giáng sinh truyền thống vô cùng độc đáo. Từ những phiên chợ chỉ vài ba gian hàng được trang trí bằng lồng đèn và cành thông đơn giản, cho đến những hội chợ lớn ở các đô thị, đâu đâu cũng tràn ngập không khí tưng bừng niềm vui đại lễ. Nhưng cũng vào thời điểm này, Chính phủ Đức đã đưa ra lời cảnh báo cao nhất cho nguy cơ tấn công của các phần tử khủng bố.