Nữ quái nhện độc và những vụ giết người cướp của hàng loạt

Cả cuộc đời vào tù, ra tội với đủ các loại tội danh, nữ quái nhện độc này vẫn không ngừng gieo rắc tội ác với những thủ đoạn tàn độc, không còn nhân tính. Với chiêu bài đóng giả người quá lứa độ đường, mụ đã đột nhập vào nhiều ngôi chùa, đánh thuốc gây mê các nhà sư và những người dân lành tá túc nơi cửa phật với mục đích cướp của, gây ra nhiều cái chết thương tâm trên khắp địa bàn các tỉnh Nam bộ.

Suốt từ khi ra tù năm 2008 cho đến khi bị bắt trở lại, nữ quái này là đối tượng khiến Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và lực lượng Công an các tỉnh Nam bộ lên kế hoạch truy bắt bằng mọi giá. Mụ đã bị tuyên án.

Chân dung xám xịt của một nữ quái với những chiêu bài hạ độc cao thủ

Trong những tội phạm cướp của bằng phương pháp gây mê, kẻ đầu tiên phải nói tới chính là Trần Thị Chắt – nữ quái gây mê đã bị xử tử cách đây nhiều năm. Người đàn bà này đã từng ra tay giết hại nhiều mạng người để cướp của. “Sinh sau đẻ muộn” hơn Trần Thị Chắt, nhưng nữ quái nhện độc Đào Thị Ngừng cũng có những thủ đoạn gây án tàn ác không kém đàn chị. Cả hai người đàn bà này đều không từ thủ đoạn nào, không trừ một ai, kể cả việc đến nơi chùa chiền tôn nghiêm để giết các nhà sư, hòng cướp tiền công quả của chùa.

Ngày 29 tháng 7 năm 2009, tại chùa Quan Âm, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xảy ra một vụ việc thương tâm. Sáng hôm đó, người dân xung quanh phát hiện ông Nguyễn Văn Chơi (73 tuổi), bà Nguyễn Thị Của (73 tuổi) và cô Nguyễn Thị Hai (53 tuổi), ba người trông coi chùa Quan Âm (huyện Cái Bè) đang trong tình trạng hôn mê sâu. Tại bệnh viện, bước đầu xác định ba nạn nhân bị đầu độc. Ngay lập tức, ba người này đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngày hôm sau, tình hình của cô Nguyễn Thị Hai hồi phục, còn bà Nguyễn Thị Của và ông Nguyễn Thị Chơi phải đưa lên bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu.

Đến ngày 12 tháng 8, bà Nguyễn Thị Của may mắn qua cơn nguy kịch, nhưng ông Nguyễn Văn Chơi do tuổi cao, sức yếu, không chịu được liều thuốc độc quá mạnh đã qua đời sau nửa tháng nằm trong viện cấp cứu. Sau khi tỉnh lại, hoàn hồn về tai họa xảy ra với mình, bà Nguyễn Thị Của và cô Nguyễn Thị Hai, hai nạn nhân may mắn sống sót trong vụ án kể lại, chiều hôm 28 tháng 7 năm 2009, có một người phụ nữ đến chùa Quan Âm và xin bà Nguyễn Thị Của cùng ông Nguyễn Văn Chơi cho ở lại chùa qua đêm. Lấy lí do đi chữa bệnh, bị quá lỡ độ đường nên không có xe về, người đàn bà này đã khơi gợi lòng trắc ẩn của ông Chơi và bà Của. Hai ông bà đồng ý cho người phụ nữ đó ở lại qua đêm, mà không ngờ được âm mưu thâm độc của người đàn bà có gương mặt tội nghiệp đó.

Để lấy lòng hai ông bà coi chùa, chiều hôm đó, người đàn bà này còn biếu ông Chơi 100 nghìn. Tối hôm đó, lợi dụng lúc ông Chơi, bà Của và cô Hai không để ý, người đàn bà bí ẩn đó lén bỏ một gói thuốc đã được chuẩn bị sẵn vào bình nước. Ba nạn nhân đã vô tư sử dụng nước trong bình mà không hay biết âm mưu của mụ đàn bà thâm hiểm. Ngay sau đó, khi thấy cả ba nạn nhân của mình đã lăn ra bất tỉnh, nữ quái đã lột hết tài sản có giá trị của các nạn nhân rồi tẩu thoát trong đêm. Tổng cộng tài sản mà thị cướp được là hơn 2 cây vàng. Không chỉ thế, thị còn gây ra cái chết cho ông lão 70 tuổi lương thiện, vô tội.

Vụ án trên chỉ là một trong những vụ đánh thuốc mê, giết người, cướp của của nữ quái Đào Thị Ngừng, người đàn bà thâm hiểm, ác độc đã có nhiều tiền án, tiền sự và từng gây ra hàng chục vụ án đánh thuốc mê, cướp của khác, khiến ít nhất ba nạn nhân tử vong. Suốt 30 năm qua, hồ sơ phạm tội của Đào Thị Ngừng đã có trong tài liệu lưu trữ của Công an nhiều tỉnh Nam bộ. Tất cả đều minh chứng cho một điều, dường như người đàn bà này sinh ra để gây tội ác, với thủ đoạn và mức độ tàn độc ngày càng tăng.

Đào Thị Ngừng sinh năm 1960 tại ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ngay từ khi còn ở độ tuổi thiếu nữ, Đào Thị Ngừng đã bộc lộ những dấu hiệu của một kẻ có “máu” tội phạm. Năm 18 tuổi, Đào Thị Ngừng bị bắt vì tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phải “bóc lịch” 10 năm tù. Năm 1988, sau khi ra tù, không những không tìm đường hoàn lương, Đào Thị Ngừng lại tiếp tục dấn sâu hơn vào con đường phạm tội. Nếu như lần phạm tội trước chỉ đơn thuần là tiêu thụ tài sản phạm pháp và lừa đảo tài sản, thì những lần phạm tội sau này, Đào Thị Ngừng bắt đầu thành một nữ tội phạm cướp của chuyên nghiệp.

Sau khi ra tù 2 năm, năm 1990, Đào Thị Ngừng lại tiếp tục phạm tội cướp tài sản. Lần đó, Đào Thị Ngừng âm mưu định lừa cho sư cô Nguyễn Thị Lê (của chùa Quảng Bình, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) uống 20 viên thuốc ngủ sedusen với âm mưu cướp tài sản, nhưng khi vừa cho sư cô Nguyễn Thị Lê uống thuốc xong, thì hành vi của thị bị phát giác. Thị bị bắt và bị khởi tố về tội cướp tài sản công dân. Lúc đó, thị đã khai man tên là Nguyễn Thị Hồng, trú tại phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thị bị bản án 4 năm tù cho tội danh đó và được giam tại Trại giam Bố Lá.

Nhưng sau chưa đầy 4 tháng cải tạo, nhân một lần đi lao động, phát hiện sơ hở của các cán bộ quản giáo, Đào Thị Ngừng đã trốn khỏi Trại giam Bố Lá và về sống tại quận Thủ Đức. Trong thời gian trốn chạy, thị vẫn tiếp tục gây ra những vụ án mới. Thời gian này, nữ quái Đào Thị Ngừng đã cùng với đồng bọn là Nguyễn Thị Xí đóng giả làm người đi xe. Bọn chúng thuê chị Dương Thị Cúc đi một đoạn đường rồi lén bỏ thuốc mê vào đồ uống của chị Cúc, cướp đi chiếc xe máy của nạn nhân. Cùng với thủ đoạn đó, bọn chúng cũng cướp xe của một người lái xe ôm tên là Lê Kim Sơn. Từng có “kinh nghiệm” cướp của tại các chùa chiền, nên sau khi “chán” cướp xe ôm, thị và nữ đồng bọn đã đến chùa Tam Bảo (huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé (cũ), nay là tỉnh Bình Dương) giả vờ xin làm công đức, ăn ngủ tại chùa trong 3 ngày rồi nhân lúc sơ hở, thị bỏ thuốc ngủ vào nước uống, khiến cho ba nạn nhân trong chùa bất tỉnh, cướp đi 6 chỉ vàng và 500 nghìn đồng.

Trước những hành vi trắng trợn, coi thường pháp luật của thị, Công an tỉnh Sông Bé khi đó đã lập chuyên án triệt phá bằng được nhóm cướp của Đào Thị Ngừng và đồng bọn. Đến ngày 27 tháng 9 năm 1993, chưa đầy 1 tháng sau khi gây ra vụ cướp ở chùa Tam Bảo, thị đã bị Công an tỉnh Sông Bé bắt giam, và phải chịu mức án 19 năm tù giam, cho các tội cướp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ cộng với án cũ chưa thi hành.

Năm 2008, sau 15 năm bị giam giữ, cải tạo, Đào Thị Ngừng được giảm án tha tù trước thời hạn. Trải qua gần trọn đời sống trong cảnh tù tội, nhưng ở tuổi gần 50, không có nghề nghiệp, không có tiền bạc, lại quen sống hưởng thụ, lười lao động, sẵn có máu phạm tội trong người, nữ quái này không chần chừ chút nào, lập tức quay trở lại con đường phạm tội. Đào Thị Ngừng ra trại ngày 20 tháng 9 năm 2008 thì đến ngày 19 tháng 11 năm 2008, tròn hai tháng sau khi ra tù, thị lại tiếp tục gây án, với hành vi ngày càng táo bạo và thâm độc hơn những lần phạm tội trước. Trước đó, để chuẩn bị cho việc gây án của mình, Đào Thị Ngừng đã dành thời gian để mua thuốc gây mê về tích trữ, làm công cụ gây án.

Những vụ ra tay tàn độc nơi cửa phật

Tên là Ngừng nhưng nữ quái Đào Thị Ngừng không ngừng phạm tội. Sau ba tiền án và nhiều tiền sự, từ năm 2008, sau khi được ra tù, nữ quái Đào Thị Ngừng lại liên tiếp gây án, với những thủ đoạn tàn độc hơn. Nhiều nạn nhân của ả đã bị tử vong bởi những liều thuốc độc của nữ quái này.

Suốt từ năm 2008 đến cuối năm 2009, trên địa bàn nhiều tỉnh Nam bộ đã xuất hiện nhiều vụ án gây mê, đầu độc, cướp của, cướp đi nhiều tài sản có giá trị, đặc biệt khiến nhiều nạn nhân tử vong. Thủ phạm của những vụ án trên không ai khác chính là Đào Thị Ngừng. Theo lời khai của những nạn nhân còn sống kể lại, nữ quái Đào Thị Ngừng thường dùng 2 tên giả là Hồng hoặc Hạnh. Lợi dụng lòng tin và sự hiền lành, thánh thiện của các nhà sư, thị thường đóng vai một nữ thí chủ chăm chỉ đi làm từ thiện hoặc vai một người đàn bà bất hạnh, có hoàn cảnh khó khăn, bị chồng con hắt hủi và đến xin tá túc qua đêm tại các ngôi chùa trên khắp địa bàn các tỉnh Nam bộ như Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Bến Tre… rồi sau đó, đợi lúc có cơ hội thuận tiện thì lén đầu độc vào nước uống, khiến các nạn nhân hôn mê, bất tỉnh rồi cướp tài sản.

Thấy việc đánh thuốc mê, cướp tài sản tương đối dễ ăn, nên sau khi gây ra vụ án đầu tiên, hơn 2 tháng sau, vào ngày 11 tháng 2 năm 2009, Đào Thị Ngừng đã thuê xe ôm đến chùa Pháp Tam (phường Phú Khương, thành phố Bến Tre). Thị đóng giả một người đàn bà tên Hồng, đi theo đoàn đi làm từ thiện nhưng bị say xe nên xin trụ trì chùa là sư cô Phạm Lệ Thủy cho ở nhờ qua đêm. Không nghi ngờ một người đàn bà trung niên như Ngừng, sư trụ trì chùa đã cho phép thị ở lại.

Đêm hôm đó, lợi dụng lúc sư trụ trì Phạm Lệ Thủy và người làm công quả là bà Phạm Thị Hồng không để ý, Đào Thị Ngừng đã lén bỏ thuốc ngủ vào ba trái dừa rồi mời bà Thủy và bà Hùng uống. Khi thuốc mê đã ngấm, nữ quái Đào Thị Ngừng đã cướp đi số tiền 3,2 triệu đồng, một điện thoại và một đôi bông tai vàng của hai nạn nhân. Sau vụ việc trên, ngày hôm sau, người dân phát hiện, mang hai nạn nhân đi cấp cứu, nhưng sư trụ trì Phạm Lệ Thủy đã qua đời do trúng độc thuốc trừ sâu trong nước uống mà Đào Thị Ngừng đưa cho.

Có lần đến một ngôi chùa ở biên giới giáp ranh giữa tỉnh An Giang và Campuchia, Đào Thị Ngừng đã vẽ lên chân dung một người đàn bà bất hạnh làm ăn thua lỗ, thiếu nợ liên miên với sư trụ trì. Nghe kể về “hoàn cảnh bi đát” của Đào Thị Ngừng, lại thấy Ngừng ngỏ ý muốn xin ở lại vài ngày để tránh mặt chồng con, các nhà sư trong chùa đã không hề nghi ngờ, không những đồng ý cho thị ở lại mà còn đối xử với thị rất chu đáo. Nhưng như thường lệ, ngay đêm hôm đó, thị đã đánh thuốc mê và cướp đi nhiều tài sản có giá trị trong chùa.

Liên tiếp trong vòng vài tháng trời, nữ quái Đào Thị Ngừng đã gây ra những vụ án đầu độc tại khắp các ngôi chùa vắng vẻ. Ngày 27 tháng 5 năm 2009, thị đến chùa Bạch Long (huyện Châu Thành, Tây Ninh) và giới thiệu là Hà, do người quen của sư trụ trì chùa Bạch Long giới thiệu đến. Do bà Nguyễn Thị Phỉ, sư trụ trì chùa biết người này, nên đã đồng ý cho Đào Thị Ngừng ngủ lại qua đêm. Đêm hôm đó, trong lúc ba ni cô đang tụng kinh niệm phật, vẫn thủ đoạn cũ, Đào Thị Ngừng đã mang ba ly sữa đến mời ba ni cô uống. Các nạn nhân bất tỉnh ngay sau đó. Sau vụ này, Đào Thị Ngừng đã cướp đi được 11 triệu đồng. Nhưng ba nạn nhân trong vụ này may mắn không bị nguy hiểm đến tính mạng như sư cô Phạm Lệ Thủy. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu được một số tang vật vụ án, trong đó có mẫu cà phê pha sẵn có chứa thuốc mê cùng với các dấu vết khác của đối tượng này, làm cơ sở đầu tiên cho những cuộc truy tìm, đuổi bắt nữ quái này.

Không chỉ tiến hành cướp ở các ngôi chùa, “phù thủy gây mê” Đào Thị Ngừng còn “tranh thủ” kiếm ăn ngay trên đường, nếu gặp “con mồi” mà thị cảm thấy ưng ý. Cuối tháng 4 năm 2009, trên đường từ Mỹ Tho đi Tiền Giang, thị làm quen với hai vợ chồng chị Võ Thị Huệ và anh Lê Văn Thanh vừa đi ăn cưới về. Thấy chị Võ Thị Huệ đeo nhiều vàng trên người, Đào Thị Ngừng lập tức nảy sinh ý định thâm hiểm. Thị xin số điện thoại, số nhà rồi lấy cớ đi qua, tiện đường vào thăm ngay trong chiều tối hôm đó. Không chút nghi ngờ người đàn bà mới quen dọc đường, vợ chồng anh Thanh, chị Huệ đã nhiệt tình mời Đào Thị Ngừng ở lại ăn cơm. Để chiếm thiện cảm của gia đình anh Thanh, chị Huệ, nữ quái này còn chi tiền mua một bữa ăn thịnh soạn mời cả gia đình. Sau bữa tối, thị đã pha thuốc mê vào nước uống rồi đánh thuốc mê khiến cả gia đình anh Thanh, chị Huệ hôn mê bất tỉnh và bị thị cướp toàn bộ tài sản.

Trong các vụ án mà Đào Thị Ngừng đã gây ra, thương tâm nhất là vụ án mà nạn nhân là bà Nguyễn Thị Xiêu và bà Lê Thị Ba. Chiều hôm đó, Đào Thị Ngừng bắt xe ôm đi lòng vòng, tìm nơi cướp tài sản. Anh Lê Văn Hiền, người lái xe ôm, thấy Đào Thị Ngừng đeo nhiều trang sức trên người, thương cảnh người phụ nữ một mình nơi xa lạ đã nảy sinh lòng tốt mời nữ quái này về nhà mẹ đẻ là bà Lê Thị Ba ở nhờ một đêm. Tối hôm đó, bà Ba đưa Đào Thị Ngừng đến nhà bà Võ Thị Xiêu. Tại đây, thị đã đầu độc cả hai người đàn bà già cả, cướp tài sản rồi tẩu thoát. Bà Võ Thị Xiêu đã bị tử vong do trúng độc quá nặng. Điều căm phẫn nhất là thị đã lợi dụng lòng tốt của những người dân lương thiện, hiền lành và ra tay không một chút run sợ.

Truy bắt kẻ giết người tàn độc

Những vụ án xảy ra với 3 nạn nhân tử vong và những nạn nhân còn lại thiệt hại nặng về sức khỏe cũng như tinh thần là một điều vô cùng thương tâm và đáng tiếc. Nhưng trong những vụ án này, chính sự nhẹ dạ, cả tin và chủ quan của những nạn nhân khi gặp người lạ đã tiếp tay cho đối tượng Đào Thị Ngừng liên tục gây ra tội ác và để lại những hậu quả nặng nề.

Khi những vụ đánh thuốc mê, đầu độc cướp của xảy ra khắp nơi trên địa bàn các tỉnh từ An Giang đến Long An, Bình Dương, Tây Ninh, lực lượng Công an các tỉnh, phối hợp với Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an đã lên kế hoạch truy bắt bằng được nữ quái này. Theo lời các nhân chứng trong các vụ án, tuy vụ án xảy ra tại những nơi khác nhau, nhưng cách thức, thủ đoạn gây án và những đặc điểm nhận dạng đối tượng do nạn nhân miêu tả đều trùng khớp: thủ phạm là một người đàn bà nhỏ bé, cao ngoài 1m40, gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, độ tuổi trên dưới 50. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối chiếu dấu vân tay đối tượng để lại hiện trường, cùng với công tác điều tra, trinh sát ở các địa phương, chân dung nữ quái Đào Thị Ngừng đã dần hiện lên.

Xác minh các đối tượng trên địa bàn, kết hợp đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, các trinh sát đã phát hiện ra đối tượng nghi vấn số 1 là Đào Thị Ngừng (quê tại Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương), kẻ đã có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó có những tiền án, tiền sự về đánh thuốc mê, cướp tài sản. Tuy nhiên, nữ quái này đã từ lâu không còn quay lại địa phương. Sau khi ra tù, hành tung của thị rất bí ẩn, thường di chuyển khắp nơi, lấy nhà trọ là nhà. Phải mất nửa năm điều tra, truy lùng, nữ quái Đào Thị Ngừng mới bị sa lưới, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình và tinh thần cảnh giác cao độ của quần chúng nhân dân.

Tuy gây án ở nhiều tỉnh, từ Tây Nguyên đến Tây Nam bộ và biên giới Việt Nam – Campuchia, nhưng những nguồn tin từ cơ sở cho biết nữ quái này thường đi lại ở khu vực Bình Dương. Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2009, một người dân phát hiện tại một khu vực cho thuê nhà ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xuất hiện một người phụ nữ khả nghi, có nhiều miêu tả đúng với nhân dạng đối tượng. Khi nhận được tin báo, các trinh sát được giao truy bắt đối tượng Đào Thị Ngừng đã lập tức xuống cơ sở, bao vây khu nhà, nhưng dường như “đánh hơi” thấy nguy hiểm, nữ quái này đã chuyển thuê trọ sang nơi khác.

Không bỏ cuộc, các trinh sát tiếp tục rà soát các khu vực cho thuê trọ trên địa bàn. Cùng ngày hôm đó, gần 23h, đã bắt được Đào Thị Ngừng khi thị đang nghỉ tại phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một. Qua khám xét, cơ quan Công an thu được một sợi dây chuyền, một nhẫn, một vòng tai, một đôi hoa tai, lắc vàng, hai bịch cà phê và nhiều loại tân dược. Ngay sau khi bị bắt, nữ quái Đào Thị Ngừng đã cúi đầu nhận tội.

Đi hết cả cuộc đời với những hành vi tội ác, nhiều lần trả nợ pháp luật nhưng kết cục, thị cũng không tỉnh ngộ mà tiếp tục lún sâu thêm vào con đường tội ác. Tại cơ quan Công an, thị đã khai mình là thủ phạm của những vụ án gây mê trong suốt 1 năm qua, cướp nhiều tài sản có giá trị và giết chết 3 mạng người. Đào Thị Ngừng khai rằng, sở dĩ thị chọn nhà chùa làm nơi gây án chủ yếu là bởi nhà chùa là nơi sẵn sàng mở vòng tay đón nhận những người có hoàn cảnh khó khăn, lang thang, cơ nhỡ qua tá túc. Chính vì thế thị đã lợi dụng lòng tốt của các nhà sư để gây tội ác với mục đích không gì khác hơn chính là cướp tài sản để tiêu xài hoang phí mà không tốn sức lao động. Với hành vi tội ác của mình, nữ quái Đào Thị Ngừng nhất định sẽ phải nhận một mức án nghiêm khắc hơn rất nhiều so với những tội danh ả đã gây ra trước đây.

Những vụ án liên hoàn của “phù thủy gây mê” Đào Thị Ngừng xảy ra liên tục tại các địa phương miền Nam, tập trung vào các nhà chùa, đã khiến lòng dân hoang mang, dư luận bất bình. Việc bắt được Đào Thị Ngừng là một chiến công lớn của lực lượng Công an, loại trừ những kẻ mạo danh, lợi dụng nơi cửa phật và làm nhơ nhớp chốn tu hành

Bắc Bình

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.