Theo đơn trình báo của bà L. T. H., một nữ đại gia tại Thừa Thiên - Huế thì: Khoảng giữa năm 2014, bà được một nữ "cán bộ cao cấp" của Công ty cây xanh tên Võ Thị Kim Dung (49 tuổi, trú đường Hàn Mặc Tử, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) làm quen và khoe là đang sở hữu nhiều cây cảnh có giá trị bạc tỉ. Vì có nhu cầu chơi cây cảnh, lại tin kinh nghiệm lâu năm và cái miệng dẻo quẹo của Dung nên bà H. đã đồng ý mua nhiều cây quý do Dung cung cấp.
Ngoài ra, từ mối quen biết này, Dung còn lấy lý do cần một khoản tiền lớn để mua cây cảnh phục vụ cho một số dự án resort và khách sạn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế để vay mượn 500 triệu đồng của bà H. Đồng thời, Dung còn hứa hẹn sau 3 tháng sẽ trả hết cả gốc lẫn lãi cao… Tuy nhiên, đến thời hạn đã hứa, Dung vẫn lần lữa rồi cuối cùng là bặt vô âm tín, buộc bà H. phải làm đơn tố cáo đến cơ quan điều tra.
Ngoài nữ đại gia L.T.H., cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế còn tiếp nhận thêm 9 nạn nhân cũng tố giác Võ Thị Kim Dung lừa đảo, chiếm đoạt 3 tỉ 3 trăm triệu đồng. Bằng chiêu khoe là cán bộ cấp cao như đối với bà H., thông qua một số người chuyên làm cây cảnh, Dung biết được tại thời điểm gần Tết mặt hàng cây cảnh ở các nhà vườn Huế rất "hút" hàng.
![]() |
| Cơ quan Công an đọc lệnh bắt đối với Võ Thị Kim Dung. |
Các đại gia ở các nơi trong cả nước cũng liên tục về Thừa Thiên - Huế để săn cây cảnh độc, la,å đặc biệt là cây sanh. Thậm chí, nhiều đại gia chịu chơi đã sẵn sàng bỏ ra vài trăm triệu đồng đến hàng tỉ đồng để sở hữu cho mình 1 cây sanh ưng ý. Nắm cơ hội làm ăn này và nhờ một số mối quen biết với các chủ vựa mua bán cây cảnh, Dung tìm cách lân la làm quen rồi trở thành "cò" "hét" giá kiếm lời với nhiều người đang đổ một số tiền lớn để mua cây cảnh. Nhân thị trường cây cảnh ở Huế biến động, Dung còn lợi dụng lòng tin và ham lợi của một số nạn nhân để vay tiền "đầu cơ", sau đó bỏ túi tiêu xài mà không hề chia tiền hoa hồng hay trả nợ vay cho các nạn nhân…
Vạch mặt kẻ lừa đảo
Võ Thị Kim Dung (49 tuổi, trú đường Hàn Mặc Tử, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) nguyên là công nhân dọn vệ sinh tại Công viên Kim Đồng (đường Hà Nội, TP Huế) thuộc Trung tâm công viên cây xanh Huế. Mặc dù chỉ là công nhân dọn dẹp tại công viên nhưng mỗi lần gặp người lạ, Dung luôn giới thiệu cán bộ đang công tác tại Trung tâm công viên cây xanh Huế.
Dung đi đâu cũng khoe đang có dự án cây cảnh cung cấp cho một số khu resort và khách sạn lớn tại Thừa Thiên - Huế để tiện việc "vay tiền" của 9 nạn nhân còn lại. Anh H., một nạn nhân cho Dung mượn số tiền hàng trăm triệu đồng kể: "Hôm đó, Dung chạy đến nhà ra vẻ hớt ha hớt hải, nói có 2 cây sanh "khủng" họ cần tiền gấp nên bán giá rất bèo. Rồi cô ta nói, có một đại gia ở Quảng Trị đang chuẩn bị vào mua, bán được không những trả tiền gốc, tiền lãi, mà còn chia hoa hồng. Dung còn than thở, do tiền gửi ở ngân hàng chưa đến hạn rút nên chỉ mượn nhiều nhất 3 ngày. Vậy mà, không ngờ mượn tiền hơn 1 năm, Dung vẫn không trả dù anh H. đòi rất nhiều lần…".
Qua xác minh, các nạn nhân cho Dung vay mượn số tiền thấp nhất là 100 triệu đồng và người cao nhất hơn 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền khi vay mượn, Dung đều nói đầu tư mua cây cảnh để cung cấp cho các khu resort. Thế nhưng, ngày hẹn trả tiền đã đến nhưng Dung vẫn không chịu trả. Các chủ nợ liên lạc thì Dung hẹn lần hẹn lỡ.
Có hôm, một số chủ nợ gây áp lực thì Dung thuê xe đưa họ đến 1 khu resort cao cấp đóng ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) rồi chỉ là đã bán cây cảnh cho đơn vị này nhưng chưa lấy được tiền. Các chủ nợ nghe Dung nói ngon ngọt nên tin tưởng cho khất hẹn thêm một thời gian. Thế nhưng, sau nhiều lần khất hẹn, Dung vẫn không chịu trả số tiền đã vay mượn. Các chủ nợ tìm hiểu thì được biết, Dung không hề tham gia mua bán cây cảnh. Lúc này, nhiều người biết mình đã sập bẫy lừa của Dung nên đã đồng loạt gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.
