Cùng Nhà hát kịch Hà Nội căng sức trên sàn tập vở diễn “Những mặt người thấp thoáng” của nhà văn Xuân Đức, NSND Doãn Hoàng Giang như thường lệ, vẫn không thể “trốn” được mùa EURO. Chuẩn bị đầy đủ cả thể lực và hậu cần, đạo diễn Doãn Hoàng Giang phấn chấn vì “EURO diễn ra ban đêm, tức không ảnh hưởng gì tới lịch làm việc ban ngày” ông lại tiếp tục có gần một tháng “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, tận tụy với “mối tình” trước sau như một của đời mình:
PV: Thưa NSND Doãn Hoàng Giang, mỗi mùa EURO hay WORLD CUP, người hâm mộ lại nhớ đến ông như một cổ động viên đặc biệt của bóng đá. EURO 2012 này, ông còn đủ chịu chơi để căng mình ra cho các trận đấu ở Ba Lan và Ucraina nữa không?
NSND Doãn Hoàng Giang: Tôi không thể nào ruồng rẫy được tình yêu của mình. Tôi vẫn đủ sức để ban ngày xoay trần trên sàn tập, đêm lại dàn trận xem bóng đá. Tôi đang dựng “Những mặt người thấp thoáng” của nhà văn Xuân Đức cho Nhà hát kịch Hà Nội, công việc cũng đã tươm tươm, chừng mươi ngày nữa diễn báo cáo được. Được sống cho tình yêu, phục vụ tình yêu của mình còn hạnh phúc nào bằng. Bởi vậy, chưa khi nào tôi bị mệt mỏi căng thẳng vì xem bóng đá, cũng chưa bao giờ bỏ một trấn đấu nào ở các giải lớn như EURO và WORLD CUP, dù ban ngày có bận rộn đến đâu. Đời người, tính ra được mấy mùa EURO, WORLD CUP, nên còn cơ hội để tận hưởng, dứt khoát phải 100% luôn.
PV: Ông được tiếng là thích dự đoán, và giống Vua Pele, cũng luôn dự đoán sai. Ông cho rằng, đội nào sẽ đăng quang ở giải này?
NSND Doãn Hoàng Giang: Theo tôi, chỉ có Đức và Tây Ban Nha. Cỗ xe tăng Đức cứ lừ lừ tiến, và sẽ tiến sâu vào giải. Tây Ban Nha cũng đang rất sung sức và đồng đều, họ dũng mãnh như những chú bò tót bất khả chiến bại. Gà trống Goloa sẽ khó cất cao tiếng gáy và những chú Sư tử Anh cũng không đủ khả năng gầm rú khiến đối phương kinh sợ.
PV: Tức là tình yêu của ông đã đặt trọn ở đội tuyển Đức và Tây Ban Nha?
NSND Doãn Hoàng Giang: Không, nếu yêu tôi yêu nhất đội tuyển Bồ Đào Nha, vì ở đó có Cristiano Ronaldo, cầu thủ mà tôi quá yêu mến. Nhưng Bồ Đào Nha khó làm nên chuyện vì họ mong manh quá. Họ chơi một thứ bóng đá đẹp, tiếc là vẻ đẹp ấy thiếu thực dụng, lãng mạn và mỏng mảnh.
PV: Ông không tin vào phép mầu, ngôi sao Cristiano Ronaldo của ông sẽ xoay chuyển được tình thế, dẫn dắt con tàu Bồ Đào Nha cập bến bờ chiến thắng?
NSND Doãn Hoàng Giang: Không! C. Ronaldo không phải là Maradona. Cầu thủ mà một mình xoay chuyển được trận đấu, xoay chuyển được cục diện cả một giải đấu chỉ có Maradona. Lionel Messi cũng không có được khả năng trời phú như Maradona. Maradona là thiên tài, tôi tin, nếu đội Việt Nam của chúng ta có được anh, chúng ta cũng vô địch thế giới.
PV: Một đội bóng có lối đá đẹp, một thứ bóng đá đẹp, tưởng sẽ đem lại niềm vui và cảm hứng cho người hâm mộ chứ?
NSND Doãn Hoàng Giang: Bóng đá mang một triết lý khác, rất tàn nhẫn nhưng lại rất hay, rất hấp dẫn. Đội chiến thắng là đội có lý nhất. Kết quả biện minh cho phương pháp. Anh thắng, anh nói gì cũng được. Anh thua, anh có hay đến đâu người ta cũng không tung hô anh. Được làm vua, thua làm giặc. Tôi từng nói rồi, không có vẻ đẹp nào so sánh được với gương mặt của người chiến thắng.
PV: Theo phân tích của ông, rơi vào bảng tử thần cùng Đức và Hà Lan, đồng nghĩa với cánh cửa đã sập lại trước Bồ Đào Nha và C. Ronaldo?
NSND Doãn Hoàng Giang: Bảng tử thần sẽ chỉ là cuộc chơi của “cỗ xe tăng” và “cơn lốc màu da cam”, nhất là khi người Hà Lan đã chấp nhận bỏ đi lối đá tấn công truyền thống để chơi thứ bóng đá thực dụng, chém đinh chặt sắt như ở WORLD CUP 2010.
“Số phận trớ trêu” hay sắp đặt 2 kẻ “tử thù” Đức và Hà Lan cùng chung một bảng, và như thế người hâm một lại được thót tim theo dõi một trận sẽ chắc chắn vô cùng căng thẳng, nảy lửa và hồi hộp. Giống như Đan Mạch và Bồ Đào Nha trong bảng tử thần, các đội bóng Đông Âu vốn luôn được khán giả nước mình yêu mến như Nga, Séc cũng khó có cơ hội vào sâu trong giải.
PV: Trái bóng thì tròn, dự đoán sẽ chỉ là dự đoán, nhất là dự đoán ấy lại của một người luôn đoán sai như NSND Doãn Hoàng Giang. Vậy biết đâu đội vô địch sẽ là Nga, Ucraina, Ba Lan hay Bồ Đào Nha. Bất ngờ nào cũng có thể xảy ra, giống như Đan Mạch vô địch ở EURO 1992 và Hy Lạp ở mùa giải 2004?
NSND Doãn Hoàng Giang: Đúng thế. Bóng đá cám dỗ được nhiều người hơn nữa vì nó luôn chứa đựng bất ngờ, bất ngờ đến tàn nhẫn. Thế nên, sẽ lý tưởng hơn nếu Bồ Đào Nha hay Nga, Ucaina, hoặc Ba Lan, Croatia có mặt ở chung kết. Tôi đang nóng lòng trông đợi điều kỳ diệu đây.
PV: Trân trọng cảm ơn ông và chúc ông có được nhiều niềm vui với tình yêu của mình