Rõ quá khi chủ nhà Real trong một trận đấu mà ngay từ phút thứ 15 đã chơi hơn Totenham 1 người đã dễ dàng có chiến thắng đậm 4-0. Rõ quá, khi người hàng xóm của Real là Barcelona cũng đã dễ dàng đánh bại nhà ĐKVĐ Ukraina đến 5-1. Và càng rõ khi Schalke 04 đã khiến Inter Milan phủ phục 2-5. Thật ra, khi những sự chênh lệch kinh hoàng này được tái thiết sau 90 phút lượt đi thì người ta vẫn hy vọng vào một điều diệu kỳ nào đó sẽ đến ở 90 phút lượt về.
Vậy mà không, cả 4 trận đấu lượt về, đội thắng ở lượt đi vẫn tiếp tục giành chiến thắng. Và cứ nghe cái cách HLV trưởng CLB Sakhtar nói sau trận thua Barca 0-1 "Họ chơi quá hay, vì họ có những siêu sao quá xuất sắc như Messi. Chúng tôi sẽ thắng họ, nếu chúng tôi cũng có Messi như họ" là đủ hiểu thái độ chấp nhận không thể khác của những bại tướng ở cuộc chơi này.
Ngay cả Inter Milan, đội bóng ĐKVĐ Champions League cũng chẳng thể làm được cái gọi là "90 phút danh dự" trên sân của Schalke 04. Đến đây, một câu hỏi đặt ra: Sau vòng tứ kết với 3/4 trận đấu có thể liệt vào dạng "siêu lạnh", liệu bán kết Champions League năm nay có nóng hơn không? Câu trả lời cuối cùng chỉ có thể xuất hiện khi trái bóng đã ngừng lăn, nhưng vào lúc này, ít ra thì người ta cũng đang nhìn thấy những cơ sở để kỳ vọng vào một vòng bán kết nóng bỏng.
Cơ sở đầu tiên nằm ở phong cách bóng đá trái ngược nhau của hai đội bóng dấn thân vào trận bán kết đầu tiên: Schalke 04 - Manchester. Sự trái ngược mà ở đó, trong khi M.U tiêu biểu cho trường phái tấn công giàu kĩ thuật thì Schalke 04 lại nổi tiếng ở sự lì lợm và tính hiệu quả theo đúng phong cách Đức.
Cơ sở thứ hai nằm ở tính chất của cặp đấu Real - Barca, một cặp đấu mà ở bất luận thời điểm nào, hoàn cảnh nào, cầu thủ hai bên cũng đều vào trận bằng những niềm kiêu hãnh lớn nhất của mình. Và cái cơ sở thứ hai này dường như lại càng được hâm nóng khi mà hôm qua, "người đặc biệt Mourinho" khơi mào cuộc chiến bằng một lời tiên tri không giống ai: "Trận bán kết này, có khả năng chúng tôi sẽ bị đuổi 1 người, nhưng chúng tôi sẽ thắng". Khi một nhà báo hỏi lại "Người đặc biệt": "Lần gặp nhau gần đây nhất, Real bị Barca đánh gục tới 0-5, vậy lần này đội ông thắng kiểu gì?" thì Mourinho nheo mắt nói: "Ồ, chúng tôi thua 0-5 ở giải VĐQG, nhưng giải VĐQG và đấu trường châu Âu là hai mặt trận khác nhau một trời một vực".
Thế đấy, vòng bán kết chưa diễn ra, nhưng xem chừng mọi thứ cũng đã nóng dần lên từ nhiều cái miệng...