1. Ngẫm ra cũng phải. Bảy năm về trước, khi quyết định phá đi cả ngàn hécta cao su để kết hợp với CLB Arsenal xây một học viện bóng đá trẻ tại Pleiku, bầu Đức đã tuyên bố là sẽ tạo ra những trái ngọt thực sự trong tương lai. Bảy năm ấy, có rất nhiều lúc đội 1 Hoàng Anh Gia Lai chơi phập phù, thậm chí còn đối diện với nguy cơ xuống hạng tại sân chơi V.League và đã có người trách bầu Đức không còn máu me với bóng đá như trước nữa. Nhưng trong nhiều cuộc tâm sự báo chí, ông bầu cá tính này từng nói về việc bây giờ ông thích ngồi xem lứa cầu thủ trẻ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG đá bóng và trưởng thành hơn là xem các trận đấu của đội 1 ở sân chơi V.League. Có lẽ sau nhiều năm làm bóng đá, bầu Đức hiểu và rất hiểu rằng, quân ở đội 1 thực chất là quân nhặt nhạnh mỗi nơi một tí, khác hẳn so với dàn quân Hoàng Anh chính hiệu đang được đào tạo, chăm bẵm bởi công nghệ Arsenal.
Bây giờ thì dàn quân ấy chuẩn bị vào đời, và cứ xem cái cách dư luận nồng nhiệt đón chào nó là đủ thấy bầu Đức đã bước đầu toại nguyện ước mơ. Dĩ nhiên trong bóng đá chẳng ai có thể nói trước và nói hay bất cứ điều gì. Chẳng phải Học viện bóng đá Arsenal ở nhiều quốc gia, trong đó có quốc gia ở ngay cùng khu vực với ta - Thái Lan đã từng chết yểu ngoài tưởng tượng đó sao? Vấn đề là ở thời điểm hiện tại thì ĐT U.19 Việt Nam với nòng cốt là quân bầu Đức đang tạo được sự tin yêu và đang gây nên một cơn sốt đầy tích cực trong lòng các fan hâm mộ.
Như thế có thể khẳng định, bầu Đức dám nói, dám làm và đã nói được là làm được, ít nhất là cho tới thời điểm hiện nay.
2. Vẫn liên quan đến chủ đề nói và làm, có một sự vụ rất thời sự của bóng đá nước nhà thời gian qua, đó là cầu thủ Chí Công và CLB Bình Dương đã giải quyết ổn thỏa tranh cãi và Chí Công sẽ được nhận 500 triệu đồng để khoác áo Bình Dương thêm ít nhất 1 mùa giải. Ai cũng biết là cách đây vài tháng, CLB Bình Dương từng công bố quyết định chấm dứt hợp đồng với Chí Công với lý do cầu thủ này có quá nhiều biểu hiện vi phạm nội qui đội bóng. Thậm chí, một lãnh đội còn tuyên bố sẽ cương quyết làm rõ sự vụ này giống như một "án điểm". Nhưng rốt cuộc là Chí Công đã mời luật sư vào cuộc và tố ngược rằng chính CLB Bình Dương mới vi phạm hợp đồng lao động. Ngay cả khi màn đấu lý ở ngoài đời và cả trên mặt báo của hai phía diễn ra căng nhất thì những người hiểu bóng đá Việt Nam cũng phán thẳng: Trước sau gì cả hai cũng sẽ bắt tay dàn hòa. Phải "bắt tay" vì nếu làm găng quá thì cái sai của cả hai đều sẽ lồ lộ giữa thanh thiên bạch nhật.
3. Thực ra thì chuyện của Chí Công với CLB Bình Dương chỉ là một trong rất nhiều câu chuyên tương tự liên quan đến chủ đề "đội bóng xử cầu thủ" và "cầu thủ dọa xử ngược lại đội bóng. Những sự xét xử, dọa dẫm mà với nó, tảng băng chìm vẫn được che đậy và mọi lời nói, mọi tuyên bố đao to búa lớn trước đó đều bị biến dạng thành những trò hề.
Từ những chuyện rất thời sự của U.19 đến những chuyện tồn đọng xưa nay của bóng đá Việt Nam, dễ thấy là với bóng đá của ta bây giờ, muốn thực sự kéo khán giả đến sân, chúng ta phải thực sự có được những con người dám nói, dám làm và đã nói được là làm được