Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện phong trào “Ba nhất”

Nơi tình người được nuôi dưỡng cùng kỷ luật thép

Ngày 4/11 vừa qua, Bộ Công an phát động phong trào thi đua “Ba nhất”: “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, kêu gọi toàn lực lượng CAND nêu cao bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Thanh Hóa, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi từng sinh ra nhiều tướng lĩnh, anh hùng của lực lượng CAND, phong trào này đang được chuẩn bị triển khai với khí thế đặc biệt, lan tỏa tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” bằng những hành động thiết thực.

Hết lòng vì nhân dân       

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp cận tư tưởng phong trào “Ba nhất” từ rất sớm. Một trong những hình ảnh đẹp và xúc động nhất trong thời gian qua chính là bức thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Kim, con gái Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lự, gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Trong thư, bà viết: “Từ ngày có các cháu, các em trong Công an xã Cẩm Tú thường xuyên đến thăm nom, chăm sóc, phụng dưỡng và hỗ trợ thuốc men cho mẹ tôi, tôi thấy mẹ tôi phấn khởi và vui lòng hơn... Thấy mẹ được Công an xã quan tâm, tôi và gia đình cũng thấy ấm lòng và hạnh phúc”.

Nơi tình người được nuôi dưỡng cùng kỷ luật thép -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa dầm mình trong mưa lũ để hỗ trợ nhân dân đến nơi an toàn.

Lá thư giản dị ấy như một đóa hoa tri ân, chứa đựng trọn vẹn đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của người Việt Nam. Nó cũng là minh chứng sống động cho chất nhân văn, gần dân, vì dân đang lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng Công an Thanh Hóa, nơi mà tình người được nuôi dưỡng song hành cùng kỷ luật thép.

Cuối tháng 9/2025, khi cơn bão số 10, một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm, đổ bộ trực tiếp vào vùng biển Thanh Hóa – Nghệ An, Công an Thanh Hóa đã trở thành điểm tựa vững chắc của nhân dân giữa bão lũ. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ, cùng 13.000 lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở và 350 phương tiện cứu hộ, túc trực 100% quân số, với phương châm: “Tính mạng và sự an toàn của nhân dân là trên hết, trước hết”.

Từ miền biển Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn đến miền núi Bá Thước, Quan Hóa, Ngọc Lặc (tên các huyện cũ), đâu đâu cũng in dấu bước chân các chiến sĩ Công an. Họ đến từng nhà, gõ từng cửa, dìu cụ già, bế trẻ nhỏ, đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm, giữa tiếng gió rít và mưa gào.

Giữa tâm bão, nhiều câu chuyện xúc động lay động hàng triệu con tim. Tại xã Hoằng Phú, Đại úy Lê Khắc Hòa (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) đã cởi ngay chiếc áo trên người để lau khô, sưởi ấm cho cháu bé vừa được cứu khỏi ngôi nhà đổ sập, hình ảnh khiến người chứng kiến rơi nước mắt. Ở xã Minh Sơn (Ngọc Lặc), 13 cán bộ, chiến sĩ cứu hộ vượt dòng nước lũ xiết, thuyết phục và cõng hai cụ già ra khỏi căn nhà xiêu vẹo bên sông Cầu Chày.

Tại xã Đông Thành, 100 cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng tổ an ninh trật tự đã sơ tán 50 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu khỏi vùng nguy hiểm trong đêm 29/9. Ở xã Vân Du, Công an xã kịp thời cứu cụ Nguyễn Thị Ký, 95 tuổi, bàn giao an toàn cho người thân, hành động được người con trai cụ viết thư cảm ơn, lan tỏa trên mạng xã hội như biểu tượng của lòng nhân ái.

Theo thống kê, trong bão số 10, Công an Thanh Hóa đã cứu 293 người, di dời an toàn 783 hộ, sơ tán 105.000 nhân khẩu, hướng dẫn 6.629 tàu thuyền cùng 24.000 ngư dân đến nơi trú bão an toàn. Những con số ấy là hàng vạn sinh mạng và niềm tin được giữ lại, là biểu hiện sinh động nhất của phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Khi bão tan, những người chiến sĩ Công an vẫn là người ở lại sau cùng. Họ cùng dân dọn bùn, dựng mái nhà, khơi thông cầu cống, giúp học sinh trở lại trường. Ở Xuân Chinh, Công an xã vận động ủng hộ hơn 100 triệu đồng, trao 200 suất quà cho hộ nghèo; ở xã Sơn Thủy, các anh dựng cầu tạm nối hai bờ sông, khôi phục giao thông cho dân.

Ngày 6/10/2025, toàn thể cán bộ, chiến sĩ tự nguyện ủng hộ ít nhất một ngày lương để chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại, một nghĩa cử thể hiện rõ tinh thần “Gần dân nhất”.

Bản lĩnh “thép” và trái tim nhân ái

Không chỉ đối mặt với bão thiên nhiên, Công an Thanh Hóa còn dũng cảm đối đầu với “bão” tội phạm. Năm 2025, hàng loạt chuyên án lớn được triệt phá, trong đó có những “ông trùm” từng gieo rắc nỗi ám ảnh trong giới giang hồ. Điển hình là băng nhóm do Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”) cầm đầu, hoạt động cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, bảo kê nhà hàng, quán karaoke, thao túng thị trường “tín dụng đen”, bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ hàng chục hung khí và sổ sách ghi nợ hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, chuyên án triệt phá băng nhóm “Tuấn Thần Đèn”, nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các huyện phụ cận, lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, gây thương tích, chiếm đoạt tài sản. Công an đã khởi tố 22 bị can, thu giữ nhiều tài sản, chứng minh số tiền thu lợi bất chính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đặc biệt, vụ việc “Bầu Đoan”, một doanh nhân lớn tại thành phố Thanh Hóa bị khởi tố về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu, quản lý đất đai, đã gây tiếng vang lớn. Vụ án này liên quan đến một số cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Vụ án “Bầu Đoan” không chỉ là minh chứng cho quyết tâm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” mà còn cho thấy bản lĩnh, sự trung thành và kỷ luật tuyệt đối của lực lượng Công an Thanh Hóa trong cuộc chiến chống tham nhũng, lợi ích nhóm, doanh nghiệp “bẩn” thao túng chính quyền.

Những chuyên án lớn này đã được Bộ Công an, Tỉnh ủy và nhân dân ghi nhận, biểu dương, qua đó không chỉ bảo vệ trật tự xã hội mà còn làm trong sạch bộ máy, khôi phục niềm tin của nhân dân. Thể hiện bản lĩnh “thép”, tinh thần “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất”, quyết không dung thứ cái ác, bảo vệ sự trong sạch của bộ máy, giữ vững lòng tin của nhân dân.

Sau lễ phát động phong trào “Ba nhất” của Bộ Công an, Công an Thanh Hóa đang tích cực chuẩn bị ra quân hưởng ứng quy mô toàn tỉnh. Các đơn vị cơ sở đăng ký “một hành động đẹp, một việc làm tốt”, gắn liền nhiệm vụ với đời sống nhân dân. Hàng trăm mô hình “Tổ tự quản an ninh”, “Dòng họ bình yên”, “Nhà trọ an toàn” được củng cố, khẳng định thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Từ câu chuyện Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lự được Công an xã phụng dưỡng, đến hình ảnh Đại úy Lê Khắc Hòa trong bão số 10, tất cả đang tạo nên chân dung người chiến sĩ Công an Thanh Hóa thời kỳ mới, vừa kỷ luật, vừa trung thành, vừa thấm đẫm tình người.     

Nhìn lại, có thể thấy Công an Thanh Hóa đang khẳng định vị thế của mình bằng hai trụ cột song hành: Bản lĩnh “thép” trong đấu tranh với tội phạm và trái tim nhân ái trong phục vụ nhân dân. Từ những chuyên án lớn triệt phá băng nhóm “xã hội đen”, xử lý doanh nghiệp sai phạm, đến những việc nhỏ nhưng đầy tình người, cứu dân trong lũ, giúp dân làm nhà, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, tất cả đã vẽ nên chân dung người chiến sĩ Công an Thanh Hóa của thời kỳ mới: Kỷ luật – trung thành – gần dân – nhân văn.

Phong trào thi đua “Ba nhất” không chỉ là khẩu hiệu, mà là chất keo kết dính niềm tin giữa Công an và nhân dân, là kim chỉ nam hành động để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Và Thanh Hóa, vùng đất kiên trung, nghĩa tình, đang làm rạng danh tinh thần ấy bằng chính những việc làm cụ thể. Họ là những người mang trong tim ánh sáng nhân văn, mang trong tay bản lĩnh thép, xứng đáng với niềm tin, đó mãi là bản lĩnh và trái tim của người Công an Thanh Hóa: Kiên quyết với cái ác, kỷ luật với chính mình, trung thành với Tổ quốc, và gần gũi, nhân ái với nhân dân.

Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc

Các tin khác

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm tuyên truyền, lan tỏa, đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng.

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Nhiều đối tượng sau khi gây án đã tìm mọi cách bỏ trốn ra nước ngoài với suy nghĩ chỉ cần vượt qua biên giới là có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng phía sau mỗi quyết định truy nã là hành trình bền bỉ của lực lượng Công an trong xác minh, truy tìm, vận động đầu thú và phối hợp quốc tế để đưa những kẻ trốn chạy trở về chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Hoạt động nhằm huy động sức mạnh của cán bộ, người lao động, ngư dân và doanh nghiệp trong giữ gìn ANTT, đồng thời nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

Không chỉ ghi nhận thực tế tình trạng giao thông của Thủ đô từ trên cao, các UAV giúp lực lượng Công an mở rộng “tầm mắt” trong quản lý giao thông, trật tự đô thị và an ninh trật tự. Những khu vực khuất tầm quan sát, những bất thường trên tuyến đường hay điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm được phát hiện sớm để kịp thời tiếp cận, xử lý.

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Sáng ngày 14/8, xã Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ phát động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tham gia.

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người chiến sĩ Công an nhân dân, 3 cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã tình nguyện hiến máu, kịp thời hỗ trợ điều trị cho một phạm nhân bị suy giảm tiểu cầu nghiêm trọng, giúp người này vượt qua tình trạng nguy kịch.

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Những mô hình tự phòng, tự quản, những tin báo có giá trị của người dân, chủ động hòa giải mâu thuẫn, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... thể hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng đi vào chiều sâu.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Kiên sử dụng xe ô tô cá nhân đưa cháu Lồ Phà Quý đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.

Công an xã nhanh chóng đưa cháu bé bị gãy chân đi cấp cứu

Trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Mường Khương (Lào Cai) nhận được tin báo một cháu bé bị tai nạn, gãy đùi chân trái cần chuyển gấp đến cơ sở y tế. Nhận thấy việc di chuyển bằng xe mô tô chuyên dụng không bảo đảm an toàn, cán bộ Công an đã nhanh chóng sử dụng ô tô cá nhân đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.

“Cây dân cư số 4.0”: Điểm nhấn đột phá trong cải cách hành chính tại cơ sở

“Cây dân cư số 4.0”: Điểm nhấn đột phá trong cải cách hành chính tại cơ sở

“Cây dân cư số 4.0” - Giải pháp mã QR và Trợ lý số hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục cư trú - là sáng kiến số hóa mang tính đột phá của Công an xã Hàm Kiệm, Lâm Đồng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại và nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại địa phương.

Công an Lào Cai tổ chức hiến máu nhân đạo "Giọt máu nghĩa tình"

Công an Lào Cai tổ chức hiến máu nhân đạo "Giọt máu nghĩa tình"

Sáng 13/8, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình – Vì bình yên cuộc sống”. Chương trình được tổ chức với sự phối hợp của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai, Viện Huyết học truyền máu Trung ương và Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.