Tôi nhìn Lợi rồi lại nhìn sang Nguyễn Chí Luyến, người chồng Lợi đã từng "má ấp, môi kề", họ đang cãi vã rồi tìm cách kể tội nhau…Hai con người đó, đã và sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc nếu cả hai biết trân trọng và nâng niu những gì họ đã có. Nhưng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, sự lệch lạc về cách suy nghĩ của người chồng và cả người vợ, họ đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Và rồi người phải chịu thiệt thòi nhất là hai đứa con gái thơ dại, có bố thì không có mẹ và ngược lại.
1. Nguyễn Chí Luyến (32 tuổi, trú tại thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Nguyễn Thị Lợi đến với nhau bằng tình yêu. Để có một đám cưới rình rang vào cuối năm 2000, cả hai đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách, một trong số đó có sự phản đối quyết liệt của hai bên gia đình. Luyến chỉ học hết lớp 3, đọc không thông, viết cũng chẳng thạo nên sau khi lập gia đình, anh ta ở nhà làm tại xưởng tái chế dầu nhớt cùng người anh trai với thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng còn Lợi thì cần mẫn với việc dệt vải, làm thêm nông nghiệp cuộc sống cũng dần đi vào ổn định. Năm 2001, họ sinh con gái đầu lòng và bốn năm sau đó, cô con gái thứ hai cũng chào đời, trong niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.
Sóng gió nổi lên trong gia đình nhỏ bé ấy, khi Lợi phát hiện Luyến có người đàn bà khác. "Sự việc xảy ra cách đây khoảng 3 năm", nhắc lại câu chuyện cũ, đôi mắt Lợi buồn buồn: Tối hôm đó như thường lệ, Luyến dắt xe máy ra khỏi nhà, hôm đó anh ta chải chuốt và ăn mặc rất gọn gàng… Chín rồi mười giờ đêm vẫn không thấy Luyến về nhà, Lợi sốt ruột ra ngóng vào trông. Lợi gọi hàng chục cuộc điện thoại nhưng Luyến không nhấc máy. Có chuyện gì đã xảy ra với Luyến, bình thường giờ này Luyến đã có mặt ở nhà, vậy mà!. Sự lo lắng bao trùm tâm can của Lợi. Rồi cuối cùng bên kia cũng có người nhấc máy, một giọng nói của người phụ nữ vang lên. Lúc đầu, Lợi tưởng cô đã nhầm máy, nhưng không?. Sau giây phút sững sờ, Lợi đã trấn tĩnh lại, nói chuyện với người đàn bà trên. Bằng linh cảm của một người phụ nữ, Lợi biết điều gì đã xảy ra!.
Khi sự việc bị lộ tẩy, Luyến đã thẳng thắn thừa nhận rằng anh ta có quan hệ với người đàn bà khác kém Lợi vài tuổi và rằng Luyến sẽ không bao giờ bỏ vợ, anh ta muốn Lợi phải chấp nhận người phụ nữ này. Đau đớn và ê chề, ban đầu Lợi âm thầm chịu đựng, cô tìm cách vun vén cho gia đình nhỏ bé của mình. Nhưng tình yêu của Lợi và hai đứa con thơ dại không đủ sức níu kéo Luyến. Luyến đã công khai mối quan hệ, anh ta đi suốt đêm không về mặc cho Lợi vò võ canh khuya một mình.
Không thể chịu đựng được thêm nữa, Lợi đã chủ động tìm gặp người con gái kia, nói rõ rằng Lợi vẫn còn yêu chồng và muốn cô ta chấm dứt quan hệ với Luyến. Nhưng mọi sự cố gắng của Lợi đều vô vọng… Mặc cho gia đình hai bên ngăn cản, Luyến vẫn điên cuồng lao vào mối tình ngoài vợ ngoài chồng. Còn người đàn bà kia thì khi bị bố mẹ phản đối đã ra ngoài thuê nhà ở riêng, công khai ăn ở với Luyến như vợ chồng.
Chính trong giây phút tuyệt vọng đó, Lợi đã có những quyết định sai lầm mà đến giờ cô đã phải trả một cái giá rất đắt… Lợi lao vào cờ bạc đỏ đen. Ban đầu, chỉ là chơi cho khuây khỏa về sau Lợi lao vào các canh bạc như một con thiêu thân. Còn Luyến thì cũng đi cả đêm không về nhà. Trên danh nghĩa họ là vợ chồng nhưng cả hai đã tạnh lòng từ bao giờ, họ chẳng quan tâm đến nhau cũng chẳng buồn nói chuyện. Những hôm thắng bạc, Lợi trở về trong tâm trạng hoan hỉ, cao hứng lên lại "quẳng" cho Luyến vài trăm nghìn đồng để ăn và chơi.
Nhìn đôi mắt thâm quầng của vợ, Luyến biết Lợi đang lao vào các canh đánh bạc đỏ đen nhưng anh ta cũng chẳng hề ngăn cản bởi Luyến biết anh ta đã sai. Và Luyến vẫn vô tư cầm những đồng tiền của vợ thắng bạc để ăn, chơi và bao người tình…
2. Người ta thường nói "đen bạc thì đỏ tình" nhưng với Lợi thì dường như điều đó không hề đúng?. Khi Lợi tỉnh ngộ thì mọi sự đã ngoài tầm kiểm soát của chị ta, khoản tiền nợ đã lên tới gần tám trưăm triệu đồng. Kể đến đây, Lợi dừng lại: "Giá như lúc đó, có ai khuyên bảo em thì mọi sự đã không nhỡ nhàng như thế này". Không đòi được tiền của Lợi, một số chủ nợ đã tìm đến nhà mẹ chồng Lợi thúc ép đòi tiền, Lợi rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Lợi biết cô đã sai nên âm thầm chấp nhận mọi việc, trong đó có cả việc Luyến đưa người đàn bà kia về nhà ở...
Hàng ngày, phải nhìn thấy người đàn bà xa lạ ở bên chồng của mình, cả hai âu yếm chăm sóc cho nhau, Lợi nuốt nước mắt vào trong lòng. Lúc đầu, người đàn bà này nằm bẹp trên gác xép nhưng về sau cô ta và Lợi cùng nằm trên một chiếc giường.
Kể đến đây, nỗi uất hận trong lòng người đàn bà bị chồng phụ bạc dồn nén lên đến đỉnh điểm, Lợi tức tưởi: "Trên một chiếc giường, chồng em nằm giữa, người đàn bà đó nằm một bên, em nằm một bên. Có người đàn bà nào có thể chịu được cảnh ấy hả chị?. Nhưng em biết em đã sai nên đã âm thầm chịu đựng tất cả. Chấp nhận cho người tình của chồng ăn ở trong nhà và ngủ ngay trên chiếc giường của vợ chồng em…". Bao nhiêu tài sản và đất đai tích lũy được trong hơn chục năm qua, Lợi đều bán tống, bán tháo để trả nợ cho các con bạc nhưng "tiền vào nhà khó, như gió vào nhà trống" bao nhiêu cũng chẳng đủ.
Bản thân bị xiết nợ, bị gia đình nhà chồng chì chiết cộng với nỗi hờn ghen trong suốt một thời gian dài khiến Lợi rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Từ một người đàn bà khỏe mạnh, Lợi đổ bệnh nặng. Căn bệnh thần kinh khiến chân tay Lợi run lên bần bật, Lợi gần như không còn khả năng lao động nặng.
Lợi tìm đến khu vực bến xe vận tải hàng hóa ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai ở cùng với người chị gái. Ngày ngày, Lợi phụ giúp chị gái bán hàng cà phê, ăn uống và phục vụ khách tại quán karaoke. Tiền ăn, ở và sinh hoạt của Lợi đều do người chị gái giúp đỡ.
- Tôi hỏi Lợi: "Lợi chấp nhận cho Luyến lấy người phụ nữ kia làm vợ"?
- Em biết làm sao bây giờ hả chị. Em hận lắm. Em biết em đã sai nên em chấp nhận tất cả vì con nhưng mọi người đã không cho em cơ hội. Chỉ vì em suy nghĩ dại dột mà ban đầu là người đúng, em lại trở thành kẻ có lỗi chị a. Em đã nhận lỗi với mẹ chồng em nhưng bà lại ném gạch rồi bảo rằng, tao cho nó (ý nói là người đàn bà kia) về nhà nấu cơm cho các con em. Rồi em lại bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Vậy là một lần nữa, em lại bị đẩy vào đường cùng…
Rồi Lợi tự nói với mình: "Em biết em đã sai, khi cãi lại mẹ chồng nhưng nếu mẹ chồng một lần đặt vào vị trí của em, để suy nghĩ cho em. Căn nhà do một tay em gây dựng bây giờ nó về ở. Nhà của em nó ở, con của em nó chăm sóc, em có nhà mà không được về, Lợi tức tưởi.
3. Khi biết sẽ bị bắt giữ về hành vi đe dọa giết người, Luyến vô cùng lo sợ!.
- Nếu vợ không về, Luyến có đốt không?
- Em chỉ dọa thôi, Luyến giãi bầy.
- Nếu như hôm nay không được sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ dân phố, cả hai sẽ thành một ngọn đuốc sống?
- Em nghĩ là sẽ chết, nhưng chỉ dọa thôi, Luyến lặp lại câu trả lời.
- Vì sao Luyến bắt Lợi phải về nhà, trong khi người tình của Luyến vẫn đang ở đó?
- Em không thích, Luyến trả lời cụt lủn.
Không giấu được sự tức giận, Lợi lúc đó nói chen vào: "Anh nói sự thật đi, sự thật là anh đang ghen với tôi".
Những ngày ra sinh sống cùng chị gái, Lợi nhận được những lời khuyên can của chị và rồi công việc cũng khiến Lợi khuây khỏa hơn, cô béo tốt và có phần đẹp ra. Phần khác, vì là công việc bán hàng nên Lợi cũng được chị gái cho ăn mặc diện hơn, nhan sắc vì thế cũng mặn mà hơn. Một rồi vài tuần, Luyến lại đèo con gái thứ hai ra thăm Lợi. Có lần thấy Lợi đang ngồi nói chuyện cùng đàn ông, có khi lại ăn uống cùng với khách cười nói vui vẻ, Luyến nổi cơn ghen. Vì thế, Luyến bắt vợ phải về nhà cho bằng được.
- "Em cũng đi ngoại tình, vì sao lại ghen ngược với vợ?", tôi ngắt lời Luyến.
- Em vẫn yêu vợ em và sẽ không bao giờ bỏ cô ấy. Bản thân em là một thằng đàn ông và em cũng đang đi ngoại tình nên em hiểu, Luyến thẳng thắn.
- Nghĩa là Luyến cùng lúc muốn có cả hai người đàn bà?
- Vâng, Luyến trả lời.
- Luyến quá tham lam. Khi ghen tuông thế này, em có nghĩ đến cảm giác mà Lợi đã từng trải qua?
- Nhưng em là đàn ông, Luyến chống chế một cách tội nghiệp.
Luyến ngoại tình, anh ta đã chà đạp lên tình yêu và lòng tự trọng của người vợ.
Về phần của mình, Lợi kể lại: Tết vừa rồi, em về nhà thì người đàn bà đó ở trong nhà. Em chấp nhận tất cả để được ở gần bên các con, chấp nhận ăn cùng một mâm cơm, ngủ cùng giường với người đàn bà đó. Có lúc tức giận quá, em nấu cơm nhưng không cho nó ăn, vì thế em đã bị Luyến đánh… Lúc đó, người đàn bà đó đứng giương mắt nhìn em bị Luyến đánh, đó là điều em hận nhất. Vì thế, sau khi ăn Tết được vài ngày, em lại khăn gói ra Bến xe vận tải hàng hóa làm ăn.
Và đây là lý do Luyến bị bắt. Ngày 7/5, Luyến ra bến xe ôtô, bắt ép Lợi phải về nhà. Trên đường về nhà, Luyến bất ngờ dừng lại ở cánh đồng Mã Lau, xã An Thượng, huyện Hoài Đức rồi dìm Luyến xuống nước. Và đỉnh điểm của sự việc trên là việc Luyến dùng xăng tẩm vào người Lợi và Luyến đe dọa giết…
Với hành vi phạm tội trên, Luyến đã bị cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai khởi tố về hành vi đe dọa giết người. Khi trở về, tôi cứ bị ám ảnh bởi ánh mắt buồn vời vợi của con gái Lợi và Luyến. Tận mắt chứng kiến cái cảnh bố mang người đàn bà khác về nhà, bố tẩm xăng đốt mẹ, chắc chắn tâm hồn ngây thơ của những đứa trẻ non nớt ấy sẽ bị tổn thương thật nhiều. Bố đi tù còn mẹ thì trốn nợ, liệu những đứa trẻ ấy tuy có bàn tay của ông, bà chăm sóc nhưng có được hạnh phúc?