Tôi nghĩ mình đến dự tòa sớm hơn mọi người, nhưng khi có mặt, thấy rất đông người nhà bị hại đã đến đây trước đó, từ lúc trời còn rất sớm. 7h40, khi lực lượng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Trị dẫn các bị can vào phòng xử án, cả hội trường xử án chỉ nghe rặt tiếng gào khóc thảm thiết, rồi nấc nghẹn uất ức của thân nhân những người bị hại đối với những kẻ thủ ác này.
Chị Hoàng Thị Hòe (vợ nạn nhân Trần Văn Trị), trông già hơn vài chục tuổi so với tuổi 32 của mình. Người phụ nữ này, khi tận mắt nhìn thấy hai kẻ thủ ác là Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành, đã đau đớn, giãy giụa như thể chị đang bị dao rựa cứa vào da thịt. Con chị Hòe, cháu Trần Thị Lệ Hằng (7 tuổi) ngồi ở dãy ghế sau mẹ, bàng hoàng, ngơ ngác khi nhìn những kẻ giết bố đang ở ngay trước mắt mình. Cháu bỗng bật lên tiếng gọi “Ba” trong vô thức, khiến cả hội trường xử án như chết lặng…
Cháu Trương Thị Huyền Trang, con của nạn nhân Trương Thanh Hiền lớn hơn cháu Hằng vài tuổi, ôm di ảnh của bố gào khóc nức nở. Chị Hoàng Thị Mỹ Lệ đau đớn nhìn con gào khóc, bỗng đổ gục người xuống. Cảm giác nỗi đau mất mát người thân trong họ đã ngày một lớn, khó trải qua…
Các bị cáo Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành trước vành móng ngựa.
Cách đây một năm rưỡi, những người đi tìm trầm, quê huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vào các vùng rừng núi xã Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị) và Lào giáp với Hướng Lập để tìm kiếm trầm hương. Họ không may bị những kẻ thủ ác Hồ Văn Công, Hồ Văn Thành và Hồ Văn Nguyên dùng súng AK khống chế, cướp bóc tài sản, đòi tiền chuộc rồi giết hại một cách dã man cả 5 người. Duy chỉ có hai người may mắn sống sót là anh Đỗ Văn Hiền và anh Hoàng Văn Hà. Anh Hà bị bọn chúng buộc trở về nhà để gom tiền vào rừng chuộc người, còn anh Hiền đã thoát khỏi cuộc hành hình dã man của những tên thủ ác này, khi anh tự mình cởi được dây trói, lao vào bóng đêm và chạy thục mạng.
Hai kẻ thủ ác Công và Thành đã bị các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Bộ đội Đồn Biên phòng Cù Bai (xã Hướng Lập, Hướng Hóa) bắt giữ, khi chúng đang lẩn trốn, cố thủ trong một hang đá ở vùng rừng núi thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. Riêng kẻ thủ ác Hồ Văn Nguyên bị lực lượng chức năng nước bạn Lào bắt giữ, khi hắn đang mò về bản ở huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) để lẩn trốn.
| Phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Công và Thành sáng 30/5, tại Hội trường TAND tỉnh Quảng Trị đã diễn ra khá nhanh, bởi hành vi phạm tội của các bị cáo rất rõ ràng. Mặt khác, các bị cáo đều nhận tội mà không có gì để quanh co. HĐXX đã tuyên mức án tử hình đối với Công và Thành về các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Mức án tòa dành cho những kẻ mất nhân tính là thỏa đáng. Nhưng, với thân nhân của những người bị hại, thì nỗi đau vẫn còn đó…Kết thúc phiên tòa, những đứa trẻ theo tay mẹ, lững thững lê từng bước chân trong tiếng khóc sụt sùi, đau khổ… |