Theo hồ sơ điều tra của cơ quan Công an, vào chiều 21/10, cũng như mọi ngày, anh Hoàng Như Thạch (26 tuổi, trú 566 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, TP Huế) đến quán cà phê Hoàng Phố (số 4, Nguyễn Huệ, TP Huế) để làm việc. Đến 21h30', nghe có ồn ào trước quán, anh Thạch liền chạy ra xem thì thấy Thắng đang cãi nhau với 2 nhân viên của quán, nên đứng ra can ngăn. Thắng tức tối bỏ về và một lát sau quay lại với con dao lăm lăm trên tay.
Quá sợ hãi, các nhân viên ở quán Hoàng Phố bỏ chạy toán loạn, Thắng rượt đến trước khách sạn Xanh (số 2 Lê Lợi, TP Huế) thì đuổi kịp nên rút dao đâm vào lưng anh Thạch khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Dù được người dân đưa vào Bệnh viện TW Huế cấp cứu nhưng anh Thạch đã tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 đã có mặt kịp thời tại hiện trường bắt giữ đối tượng và bàn giao cho CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xử lý...
Theo lời khai của Thắng, hắn có tiền sử bệnh động kinh, vì bố mẹ đã mất, nhà nghèo nên không được chữa trị dứt bệnh. Hắn sống lang thang nay đây mai đó và lấy nghề sửa xe đạp, xe máy để mưu sinh qua ngày. Hằng ngày, tầm khoảng 8h sáng, Thắng mang thùng đồ nghề "di động" của mình đến khu vực ngã 4 Nguyễn Huệ - Điện Biên Phủ để vá xăm, bơm lốp. Quán cà phê Hoàng Phố nằm đối diện với điểm sửa xe của Thắng nên hắn thường xuyên lui tới quán cà phê để "tranh thủ" làm xì vài ba lốp xe của khách nhằm… "không bị thất nghiệp".
Đến tối 21/10, việc làm xấu xa của Thắng bị nhân viên quán Hoàng Phố phát hiện dẫn đến mâu thuẫn. Vì quá bẽ mặt và không chịu được những ánh mắt dị nghị của những vị khách đang ngồi trong quán, Thắng liền chạy về lấy con dao Thái Lan được cất giấu trong thùng đồ nghề để quay lại rượt đuổi các nhân viên và gây nên vụ án mạng đau lòng.
Đại tá Nguyễn Hàn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Ngày 24/10, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thắng về hành vi giết người. Cơ quan điều tra đang tích cực xác minh xem đối tượng có thật sự bị bệnh động kinh hay không... Tuy nhiên, theo nhiều nhân viên ở quán cà phê Hoàng Phố thì lúc gây án, đối tượng Thắng rất tỉnh táo và hung tợn, hắn hoàn toàn không có biểu hiện gì gọi là bệnh động kinh như đã khai báo với cơ quan điều tra.
Sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã tìm về nhà của nạn nhân Hoàng Như Thạch, ở số 566 Bùi Thị Xuân, TP Huế. Cơn mưa tầm tã khiến nỗi tang thương như càng xoáy sâu vào lòng những người thân của anh Thạch. Ròng rã suốt mấy ngày qua, bà Ngô Thị Kim Oanh (59 tuổi, mẹ anh Thạch) cứ ngồi thẫn thờ bên chiếc quan tài như để "canh giấc ngủ" cho đứa con trai xấu số. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, thâm quầng trên khuôn mặt hốc hác của người mẹ này, có lẽ ai cũng thấu hiểu nỗi đau mất con của bà.
Bà Oanh nghẹn ngào nói trong từng tiếng nấc: "Cả phường ni ai cũng biết thằng Thạch là đứa ngoan hiền; khi nó rượu chè, thuốc lá đều không. Rứa mà nó chết tức tưởi quá chú ơi…". Ông Tôn Thất Đào, Chủ tịch UBND phường Thủy Biều còn cho biết: "Bà Oanh có tất cả 4 người con, gia đình hết sức nghèo khó và nhiều năm liền là hộ nghèo của phường. Cũng vì quá nghèo nên năm 2002, ông Hoàng Trọng Quốc Việt (chồng bà Oanh) đã bỏ nhà đi biệt tích, để lại bà Oanh và 4 đứa con đang tuổi ăn tuổi học". Thương con, bà Oanh nuốt nước mắt vào lòng để hằng ngày kiếm mấy bó rau, bó hành đem ra chợ bán mua gạo nuôi con.
Cuộc sống nghèo khổ, 2 người con trai của bà vì thế đã lần lượt bỏ học để đi làm thuê, làm mướn phụ mẹ nuôi chữ cho các em. Thấy mẹ tảo tần, vất vả nên người con đầu của bà là Hoàng Thái Sơn (30 tuổi) vào Nam làm công nhân để hàng tháng kiếm vài trăm ngàn đồng gửi về quê nuôi hai em Hoàng Ý Nhi (25 tuổi) học ngành Kế toán, Trường Cao đẳng Nguyễn Tri Phương, TP Huế và em Hoàng Thị Hồng Diễm (20 tuổi) học nghề may. Riêng anh Thạch, dù học rất giỏi nhưng vì hoàn cảnh, đã nghỉ học khi chưa hết cấp 2 để đi làm thợ nề.
Mấy tháng trở lại đây, Thạch xin đi chở nước khoáng đóng chai cho một xưởng nước ở đường Võ Thị Sáu, TP Huế. Xong công việc ban ngày, buổi tối Thạch còn tranh thủ chạy bàn ở quán cà phê Hoàng Phố để kiếm thêm 700.000 đồng mỗi tháng. Nhắc đến tên con trai, bà Oanh đập hai tay xuống đất khóc than trong đau đớn.
Đứng bên bàn thờ khói hương nghi ngút, ông Hoàng Trọng Hưng (chú ruột Thạch) không thể kìm nén nước mắt khi nhìn di ảnh đứa cháu tội nghiệp. Ông Hưng nghẹn ngào nói: "Lúc nghe tin dữ, tui liền chạy đến hiện trường thì cháu nó đã được chuyển vô bệnh viện cấp cứu rồi. Sau đó lại nghe bác sĩ bảo cháu đã chết trước khi nhập viện mà tui không tin. Cả gia đình tui đều bị sốc khi nghe tin thằng Thạch bị đâm chết".
Cách đây mấy hôm, thằng Thạch còn nói rằng: "Mẹ yên tâm, số nợ hơn 20 triệu mà mẹ vay ngân hàng cho mấy đứa đi học rồi con sẽ cố gắng tích cóp để trả cho mẹ. Giờ nó chết rồi, không biết những ngày tới tui phải sống ra sao đây…", nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ của bà Oanh, người mẹ nghèo cả đời vất vả, lam lũ nhưng giờ đây lại phải gánh chịu nỗi đau quá lớn