Mới đây, trả lời báo chí Tây Ban Nha, Kaka nói rằng: “Tôi vẫn chăm chỉ tập luyện mỗi ngày, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đang hạnh phúc”. Kaka đậu bến Real từ năm 2009, chơi tổng cộng 120 trận, ghi 29 bàn - con số khiêm tốn hơn rất nhiều so với những gì người ta đã kỳ vọng về anh. Những chấn thương liên miên, cộng với việc không có được sự hợp tác tốt với cựu HLV Real Jose Mourinho thực sự đã khiến Kaka không còn là Kaka nữa.
Năm nay, Mourinho đã ra đi và Ancelotti - người gắn bó với thời kỳ hoàng kim của Kaka ở AC Milan trong giai đoạn 2003 - 2007 đã xuất hiện, và người ta đã hy vọng Ancelotti sẽ làm hồi sinh lại đôi chân, cũng như khát vọng chơi bóng của một thiên thần. Nhưng với những phát biểu đầy chán nản mới đây của chính Kaka thì có lẽ những hy vọng đó là điều không thực tế.
Trong lịch sử, không riêng gì Kaka, đã từng có rất nhiều cầu thủ khác từng rầm rộ đến Real rồi cuối cùng lại phải ra đi trong cô đơn, buồn thảm… Không biết là khi quyết định về Real với một bản hợp đồng kỷ lục, một cầu thủ trẻ người non dạ như Gareth Bale có lờ mờ nghĩ về sự thực này hay không?