"Nỗi ám ảnh" của các băng nhóm tội phạm

Chúng tôi gặp Thiếu tá Lê Khắc Minh - Đội trưởng Đội Phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và tệ nạn xã hội (Đội 6) - Công an tỉnh Thanh Hóa khi anh mới vừa cùng đồng đội đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng có số tiền giao dịch lên tới 5000 tỉ đồng. Dù mệt mỏi sau nhiều đêm trắng để lên kế hoạch đánh án nhưng gương mặt anh vẫn ánh lên niềm vui. Hạnh phúc của người Đội trưởng này là được góp công sức của mình trong cuộc chiến đấu tranh chống tội phạm, đem lại bình yên cho nhân dân.

Mất ngủ cùng dân

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2013 cho đến những tháng đầu năm 2014, trên địa bàn TP Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn, Quảng Xương thường xuyên xảy ra rất nhiều vụ mất trộm xe máy. Có những trường hợp xe máy được khóa cẩn thận vẫn bị mất giữa thanh thiên bạch nhật. Hàng trăm chiếc xe máy của người dân đã "bay hơi" chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Tình trạng này đã gây nên sự hoang mang tột độ trong nhân dân ở các địa bàn nói trên.

Trước tình hình bất ổn đó, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đội 6 Phòng PC45 phải phá án trong thời gian ngắn nhất, tránh để thiệt hại kinh tế cho nhân dân. Trước nhiệm vụ được giao, Thiếu tá Lê Khắc Minh đã cùng anh em trong đội tiến hành sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Vì địa bàn hoạt động của chúng trên diện rộng nên việc xác định đối tượng là rất khó khăn vì chắc chắn chúng sẽ có sự cấu kết với cả các đối tượng ngoại tỉnh.

Qua quá trình điều tra xác minh biết được đối tượng Lê Đình Tiến (22 tuổi, Quảng Xương, Thanh Hóa) cùng một đối tượng khác đang có hành vi tiêu thụ bốn xe máy trộm cắp tại một cửa hàng cầm đồ ở thị xã Sầm Sơn. Sau khi bắt đối tượng Tiến, qua đấu tranh khai thác bước đầu Tiến khai nhận cùng với Đinh Khắc Trường, Nguyễn Thị Hương (đều ở thôn 8, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) đã tham gia hơn 50 vụ trộm cắp xe máy ở địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trường và Hương là hai đối tượng tiền án, tiền sự. Chúng cặp bồ với nhau và tạo thành cặp bài trùng trong việc trộm cắp xe máy lưu động. Cặp mèo mả gà đồng này đã thuê nhà nghỉ ở Thanh Hóa để cùng các đối tượng hình sự ở đây tổ chức trộm cắp xe máy làm giấy tờ, đăng ký, chứng minh thư giả để tiêu thụ xe máy. Khi biết bị công an truy xét, hai đối tượng này đã bỏ trốn vào Quảng Bình.

Thiếu tá Minh nhớ lại: "Sau khi được sự phân công của ban chuyên án, tôi phụ trách một tổ công tác cấp tốc đi suốt đêm, đến 5h sáng thì vào tới Quảng Bình. Tại đây tổ công tác đã phối hợp với công an huyện Bố Trạch và đã xác định được Trường, Hương đang lẩn trốn ở khu vực xã Đồng Trạch. Có khả năng hai đối tượng này đang tìm cách trốn vào Bình Phước rồi trốn sang Campuchia. Tổ công tác cùng công an huyện Bố Trạch đã bám sát đối tượng.

"Nỗi ám ảnh" của các băng nhóm tội phạm ảnh 1
Để bắt được đối tượng Hùng “cụt” thiếu tá Lê Khắc Minh đã phải nhiều đêm nằm rừng trinh sát.

Sau khi trinh sát xác minh biết được Trường và Hương liên tục di chuyển và lẩn trốn ở khu vực đồng tôm thuộc địa bàn thôn 6, xã Đồng Trạch. Nắm được quy luật đến tối Trường và Hương sẽ đến nhà Thụ (anh trai của Nguyễn Thị Hương). Lúc này tổ trinh sát đã chia thành hai mũi, mũi thứ nhất nằm tại cánh đồng tôm sát nhà Thụ, mũi thứ 2 nằm tại cổng ra vào. Và khoảng 20h ngày 24/4/2014, đúng như dự tính, Trường và Hương vào nhà Thụ. Lúc này hai mũi trinh sát cùng ập vào và khống chế được hai đối tượng trên".

Qua khai thác nóng, Trường và Hương khai nhận từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014 chúng đã cùng với anh họ của Trường ra Thanh Hóa nhiều lần, thuê nhà trọ, thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Những chiếc xe máy này sau đó sẽ được giao cho Lê Đình Mạnh (anh trai Tiến) làm giấy tờ giả đem đi tiêu thụ. Các đối tượng này đã trộm cắp và tiêu thụ gần 100 xe máy.

Biết mình đang bị công an truy xét nên Mạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Xác định đây là mắt xích quan trọng trong vụ án nên Thiếu tá Lê Khắc Minh đã trực tiếp cùng với anh em trong đội bám sát đối tượng. Qua các biện pháp nghiệp vụ, xác định Mạnh đang lẩn trốn tại xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, chuẩn bị đi Hà Nội và trốn vào Nam. Tổ công tác báo cáo lên Ban chuyên án, sau đó nhử Mạnh đến khu vực Hồ Thành, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa. Tại đây, Mạnh đã bị bắt. Qua đấu tranh khai thác, Mạnh đã cúi đầu nhận tội. Tuy nhiên, tên này còn khai rằng đã tiêu thụ 2 xe máy do đối tượng Vũ Xuân Tùng (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) trộm cắp.

Điều bất ngờ là, sau khi bắt được Tùng, tên này khai rằng đã lấy cắp 4 xe máy chính tại trụ sở công an tỉnh Thanh Hóa.

Chuyên án kết thúc, những kẻ trộm cắp xe máy đều đã bị bắt. Nhưng để có được thành công đó, Thiếu tá Lê Khắc Minh đã phải cùng đồng đội của mình bao đêm không ngủ, lên kế hoạch phá án để mang lại sự bình yên cho nhân dân trong vùng.

Khắc tinh của "quỷ dữ"

Vẻ bề ngoài bụi phủi, có vẻ gì đó bất cần của Thiếu tá Lê Khắc Minh lại là một lợi thế trong nghề trinh sát. Thiếu tá Minh cười, bảo với chúng tôi: "Đã là lính hình sự, lại là trinh sát nghiệp vụ thì chẳng nghề nào là không kinh qua. Đối tượng là những kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc thì đôi khi mình cũng phải là "dân cờ bạc". Khi đối tượng là dân xã hội đen thì mình cũng phải là giang hồ thảo khấu mới dễ trà trộn".

Cuối năm 2013 tại địa bàn xã Thạch Quản, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) nổi lên một đối tượng chuyên buôn bán vũ khí quân dụng và tổ chức hoạt động mại dâm là Phạm Văn Hùng (tức Hùng "cụt"). Sở dĩ tên này có biệt danh Hùng "cụt" là vì trước đó hắn có thời gian lăn lộn ở bãi vàng, bị tai nạn ngã nên cụt mất một chân.

Đối tượng này có một trang trại ở xã Thạch Quản, huyện Thạch Thành, giáp ranh với ba tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình và Ninh Bình. Tại trang trại này, Hùng "cụt" xây bảy phòng nghỉ trọ, bốn phòng hát, bốn chòi cà phê. Tường rào bao bọc xung quanh, nuôi nhiều chó dữ và có đội quân bảo vệ rất hùng hậu. Việc chính của Hùng "cụt" là buôn bán vũ khí quân dụng như súng săn, súng côn, súng AK…

Sau khi xác định rõ đối tượng, xác lập chuyên án, Thiếu tá Lê Khắc Minh đã cùng với anh em trong tổ 6 phối hợp với C45 tham gia trinh sát. Vào ngày 30/12/2013, ba tổ trinh sát mật phục quanh trang trại, sau đó đồng loạt tấn công trang trại của Hùng "cụt". Tại đây, lực lượng công an đã thu được 2 khẩu súng, một số đạn và nhiều dụng cụ để làm súng và cả hoạt động mại dâm.

"Nỗi ám ảnh" của các băng nhóm tội phạm ảnh 2
Thiếu tá Lê Khắc Minh bắt đối tượng trong đường dây đánh bạc 5.000 tỷ qua mạng.

Các trinh sát phải mất 5 tháng theo dõi từng đường đi nước bước, quy luật hoạt động, ổ nhóm này mới bị triệt phá. Trong suốt quãng thời gian đó, tổ trinh sát đã phải rất vất vả ăn rừng, ngủ núi. Bởi địa bàn rất độc đạo, nó là một trang trại nằm trên một quả đồi nên việc tiếp cận được đối tượng không hề dễ dàng. Thiếu tá Minh chia sẻ: "Tổ của tôi có lúc thì phải nằm trong rừng, có lúc lại canh ở đường quốc lộ. Bản thân đối tượng Hùng "cụt" trong thời gian làm vàng đã cấu kết với rất nhiều giang hồ và có rất nhiều đệ tử. Nếu sơ hở bị chúng phát hiện, chúng sẽ sẵn sàng gây hấn vì bản tính của bọn này rất côn đồ, manh động. Để lên được phương án đột nhập vào nhà cũng rất khó vì tường cao rào kín lại có người canh gác cẩn mật".

Trước những khó khăn đó, tổ trinh sát của Thiếu tá Minh đã phải lợi dụng lúc trời mưa hoặc giữa đêm mới đi trinh sát. Bởi nếu không phải giờ đó và điều kiện thời tiết đó thì rất dễ bị phát hiện. Thiếu tá Minh nhớ lại: "Trong vụ án này, tôi với một trinh sát khác nhiều hôm phải dậy từ 3h sáng. Tiết trời cuối năm rét căm căm tôi và một đồng chí nữa trong vai những người đi săn chuột đêm, khăn khố trùm kín mít phóng xe từ một nhà nghỉ ngoài quốc lộ vào rừng. Xe máy buộc phải vứt ngoài rệ đường, sau đó đi bộ vào sát trang trại của Hùng "cụt" Lúc này chúng tôi phát hiện Hùng "cụt" đang tổ chức "tiệc" ma túy".

22h ngày 30/12/2013, khi xác định đã có đủ điều kiện thuận lợi, Ban chuyên án quyết định phá án. Một số đồng chí trinh sát được cử làm nhiệm vụ vượt hàng rào thép gai, khống chế ba bảo vệ gác cổng. Sau đó tiến vào trong nhà, bắt giữ đối tượng Hùng "cụt" khi hắn đang nằm trên giường. Trước khi bị bắt, tên này định vơ khẩu súng dưới gối để chống cự nhưng các trinh sát đã kịp khống chế đối tượng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng Hùng, lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, dao, kiếm, bình xịt hơi cay, 36 vỏ đạn súng AK, 36 viên đạn súng Colt, 100 viên hạt kích nổ, 10kg chì dùng để tự chế đạn súng hoa cải… cùng nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất vũ khí quân dụng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, ngoài việc sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng, Hùng "cụt"  còn nuôi gái mại dâm trong nhà, vừa phục vụ việc bán dâm, vừa phục vụ bán café. Đối tượng ngay sau đó đã bị khởi tố vì hành vi mua bán vũ khí quân dụng trái phép và hoạt động mại dâm.

Tâm sự về nghề, Thiếu tá Lê Khắc Minh hài hước nói: "Đã là lính trinh sát thì đối tượng ngủ là mình phải thức, đối tượng ăn thì mình phải đi trinh sát. Chứ nó ăn mình cũng ăn, nó ngủ mình cũng ngủ thì trinh sát cái gì. Chả thế mà vợ tôi vẫn đùa bảo: "Biết thế này thì em lấy ông thợ rèn còn hơn. Dù gì thì ông ấy cũng luôn ở nhà với vợ con, chả như anh cứ đi biền biệt".

Với những đóng góp không mệt mỏi trong cuộc chiến đấu tranh phòng chống tội phạm, Thiếu tá Lê Khắc Minh đã 2 lần được nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Năm 2010, anh được tôn vinh là 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu của Công an tỉnh Thanh Hóa. Năm 2011, 2012 được Bộ Công an tặng bằng khen

Ngọc Anh

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.