Nợ nần hàng chục tỷ đồng, chủ nhà hàng tự biến mình thành kẻ "đột vòm"

Nhiều ngày qua, giới "đam mê ẩm thực" và du khách đến Đà Nẵng không tránh khỏi nghi ngại trước thông tin: Trần Văn Dạ - ông chủ chuỗi nhà hàng D.B.B giàu có, nổi tiếng vừa bị bắt khẩn cấp vì tội chủ mưu vụ đột nhập nhà đại gia, trộm tài sản. Không chỉ vậy, theo thông tin từ cơ quan CSĐT, ngoài vụ "đội vòm" này, Dạ và đồng bọn còn ủ mưu thực hiện hàng loạt vụ đột nhập nhà các đại gia Đà thành khác. 

Động trời hơn, đằng sau vẻ sang trọng, giàu có của một ông chủ nhà hàng, thực chất Dạ phải đi trộm cắp nhà đại gia để mau có tiền trả món nợ lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đại gia Đà thành cấp báo bị "đột vòm"

Đại gia N.T.A. (SN 1965, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vốn nổi tiếng là người đam mê, sành điệu trong giới chơi Trầm và kiếm đạo tại Đà Nẵng. Chính vì vậy, để bảo vệ những món đồ quý của mình, đại gia N.T.A. đã cho xây dựng căn biệt thự tại đường Bùi Tá Hán rất kín cổng cao tường, nội bất xuất, ngoại bất nhập nếu không được sự cho phép của chủ nhân…

Vậy nhưng, bất chấp sự bảo vệ nghiêm ngặt của chủ nhân, đêm 2 rạng sáng 3/3, tại căn biệt thư này đã bị "đột vòm", những tên trộm đã lấy đi số lượng lớn tài sản gồm: Một cây trầm gió dài khoảng 2m trên tầng 2 của biệt thự; 3 cây kiếm Nhật cổ của gia chủ cũng bị gỡ đi; ngoài ra, một số tượng bằng gỗ quý hiếm trưng trên kệ, cùng nhiều tài sản khác trong nhà cũng biến mất… tổng giá trị lên đến trên 400 triệu đồng.

Sau một đêm bàng hoàng trước sự liều lĩnh và bất ngờ vì bọn trộm quá am tường mọi ngóc ngách, nắm rõ mọi chỗ cất giấu các món đồ có giá trị trong căn biệt thự…, 8h00 sáng 3/3, đại gia N.T.A đã vội vã đến trụ sở Công an quận Ngũ Hành Sơn trình báo toàn bộ vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cử Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSHS) và Công an phường Khuê Mỹ khẩn trương khám nghiệm hiện trường và thu thập các chứng cứ, nguồn tin liên quan, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận định: Đây không chỉ là một vụ đột nhập, trộm cắp tài sản thông thường. Khả năng những đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị, tính toán rất kỷ lưỡng, nắm rõ mọi sinh hoạt của chủ nhà trước khi thực hiện hành vi. Đặc biệt, không ngoại trừ khả năng kẻ trộm là "người thân, quen biết" của đại gia T.A…

Đối tượng Trần Văn Dạ và Hồ Văn Minh.
Đối tượng Trần Văn Dạ và Hồ Văn Minh.

Tiếp tục mở rộng xác minh, điều tra từ nguồn tin của quần chúng cung cấp cho thấy, khoảng từ 22h ngày 2-3 đến 0h 45 ngày 3-3, đã có 3 người đàn ông đi trên xe ô tô hiệu Ford màu trắng, liên tục quần đảo, vòng vèo quanh  khu vực đường Bùi Tá Hán. Tập trung sàng lọc nhân dạng đối tượng, các điều tra viên thấy nổi lên đối tượng tình nghi Hồ Văn Minh (tức Minh "Thông", SN 1983, trú phường Hòa Quý).

Minh là một đối tượng có tiền sự tại địa phương, thời gian gần đây, Minh thường qua lại, thân thiết với một người đàn ông là Trần Văn Dạ (SN 1974, trú phường Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn). Thật bất ngờ, Dạ chính là ông chủ của hệ thống quán nhậu, nhà hàng D.B.B nổi tiếng tại Đà Nẵng. Đặc biệt, chiếc xe ô tô do Dạ sở hửu hiệu Ford màu trắng BKS 43A-034.34 lại trùng khớp với miêu tả nhận dạng về chiếc xe xuất hiện đúng vào thời điểm căn biệt thự của đại gia T.A bị đột nhập... 

Nhân dạng của cả Minh và Dạ đều đúng như miêu tả của 2 trong 3 đối tượng ngồi trong xe ô tô màu trắng đã xuất hiện tại khu vực gần nhà đại gia T.A vào khuya 2-3. Tuy đã có cơ sở, nhưng để "chắc ăn" các điều tra viên của Công an quận Ngũ Hành Sơn vẫn tiếp tục thu thập thêm tài liệu và tích cực theo dõi mọi di biến động của hai đối tượng tình nghi này.

Đến 15h ngày 3-3, khi thấy lực lượng Công an xuất hiện tại bãi tắm Sơn Thủy, Dạ, Minh và một thanh niên bị câm điếc đã vội vàng nhảy lên xe ô tô BKD 43A-034.34 để tháo chạy. Tuy nhiên, chạy chưa được vài trăm mét, xe ô tô cùng cả ba đối tượng đã bị các điều tra viên truy đuổi kịp và mời người cùng phương tiện về trụ sở cơ quan CSĐT để làm việc.

Tiếp tục khám xét chiếc xe ô tô, lực lượng điều tra còn phát hiện bên trong cốp xe có 3 điện thoại, nhiều đao, kiếm, ma túy (đá), xà ben sắt, kìm để làm công cụ cạy phá. Trước những bằng chứng xác thực này, 3 đối tượng Dạ, Minh và gã thanh niên câm đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi đột nhập, trộm cắp tại biệt thự của đại gia T.A vào đêm ngày 2-3.

Vết trượt của ông chủ nhà hàng nổi tiếng Đà thành

Tại cơ quan CSĐT, sau nhiều lần chối bay chối biến, tự nhận mình là đại gia giàu có, thiếu gì tiền mà phải đi trộm cắp tài sản… nhưng cuối cùng Trần Văn Dạ đã phải rầu rĩ thừa nhận: Chính Dạ chứ không phải ai khác là kẻ chủ mưu trong phi vụ đột vòm đình đám này. Dạ cũng là "người thân quen" với đại gia T.A., đã từng đến thăm và nhậu với đại gia T.A. nên nhờ vậy mọi ngóc ngách trong căn biệt thự y rất tỏ tường.

Dạ khai, mặc dù là chủ hệ thống nhà hàng D.B.B có tiếng tại Đà Nẵng, với thu nhập khủng từ việc kinh doanh ẩm thực và rất được lòng du khách các nơi tìm đến ăn uống, giải trí. Nhưng vì làm ra tiền nhiều thì cũng sinh tật ăn chơi, cờ bạc nhiều. Bao nhiêu tiền bạc lợi nhuận từ nhà hàng, Dạ đều đổ vào cá độ bóng đá, ăn chơi và bao chân dài. Đến độ, Dạ phải nợ xã hội đen, vay nóng hàng chục tỷ đồng và không còn khả năng chi trả.

Thời gian này, do bị chủ nợ thúc ép, Dạ đã nghĩ đến việc liên kết với Minh để thực hiện các vụ trộm và y còn có những kế hoạch "đội vòm động trời" tại một số nhà đại gia Đà Nẵng khác chưa kịp thực hiện thì đã bị công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện và ngăn chặn. Riêng về vụ đột nhập căn biệt thư của đại gia T.A., Dạ cho biết: Từng có thời gian làm ăn với nhau, Dạ biết anh N.T.A. là một đại gia, trong nhà có rất nhiều đồ cổ, tài sản giá trị lớn,  nên đại gia T.A. là đích ngắm mà Dạ quyết tâm thực hiện.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Chiều ngày 2-3, Dạ, Minh chuẩn bị sẵn các công cụ cạy phá, kìm cắt khóa và hung khí để phòng thân. Khoảng 22h ngày 2-3, Dạ điều khiển xe ô tô hiệu Ford BS: 43A-034.34 chở theo Minh và 1 thanh niên bị câm đến khu vực gần biệt thự đường Bùi Tá Hán để nắm tình hình. Sau đó, Dạ cử Minh leo vào nhà theo đường hàng rào phía sau rồi men theo mái che đến trước cửa chính tầng 2 của ngôi nhà, tiếp tục dùng xà beng mang theo cạy cửa.

Phá cửa vào bên trong, Minh thẳng tiến đến phòng ngủ của ông T.A., lục đồ đạc tìm tài sản. Trong lúc đang tìm tài sản thì Minh phát hiện tiếng động, cho thấy trong nhà đang có người. Minh vội trèo lên giường của ông T. A. nằm  "án binh bất động" cho đến 0h 5’ ngày 3-3.

Bấy giờ, khi chắc mẩm người trong nhà đã ngủ say, Minh lẻn xuống phòng khách ở tầng 1 lấy 3 cây kiếm Nhật (vỏ bằng gỗ, thân kiếm bằng kim loại), tiếp tục lên tầng 2 vác cây Trầm gió cùng nhiều tượng gỗ quý trên kệ trang trí khắp phòng của đại gia T.A. Tiếp đến, hắn dồn tất cả tài sản trộm được ngay trước phòng thờ của căn biệt thự, rồi dùng điện thoại báo cho Dạ đến đón.

Khi có tín hiệu xe từ Dạ, Minh dùng chăn, mùng gói đồ trộm được thả xuống dưới đất để Dạ ở dưới đón lấy, cho vào xe ôtô. Riêng Minh "đàng hoàng" lọt ra cửa phía trước, lên xe cùng cả bọn phóng đi… Cả ba chạy xe thẳng về căn nhà của Dạ tại số 22 đường Phước Trường (Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để cất giấu tài sản, sau đó Dạ chở Minh và đối tượng còn lại đến tắm Sơn Thủy để ăn mừng thắng lợi... Tại đây, sau 6h "đột vòm", chưa kịp vui mừng thì Dạ cùng đồng bọn đã bị Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt khẩn cấp cùng toàn bộ tang vật.

Đáng nói, trong vụ án này, Dạ là kẻ chủ mưu. Do bị chủ nợ thúc ép, Dạ đã nghĩ đến việc liên kết với Minh để thực hiện các vụ trộm và y còn có những kế hoạch "động trời" khác nhưng chưa thực hiện được đã bị công an triệt phá.

Nguy hiểm hơn, theo Dạ và các đối tượng khai nhận, đã chuẩn bị sẵn các hung khí nhằm mục đích nếu ai bị phát hiện sẽ hành hung hoặc thủ tiêu chủ nhà để tẩu thoát… Gia đình đại gia T.A đúng hôm xảy ra vụ án cả gia đình đi chùa cúng lễ, chỉ còn có ông ngoại (trên 70 tuổi) và các cháu nhỏ con của ông T.A ở nhà. Khi đối tượng Minh đột nhập vào biệt thự, hắn đã thủ sẵn hung khí nếu "có động", rất may là cụ già và các em nhỏ mê ngủ nên không phát hiện hay la hét hoảng loạn, nếu không chẳng biết điều gì có thể xảy ra...

Với thành tích nhanh chóng khám phá vụ án trộm cắp tài sản lớn lên đến hàng trăm triệu đồng chỉ trong vòng 6h, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã được lãnh đạo Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) thưởng nóng 20 triệu đồng.

Hoài Thu

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.