Nỗ lực tìm lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ

Với quyết tâm bảo đảm tiến độ thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt và thu mẫu sinh phẩm ADN để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin với nỗ lực cao nhất.

Thắp lên niềm hy vọng cho mỗi gia đình liệt sĩ

Cơn mưa chiều bất chợt ập xuống mang theo không khí se lạnh của núi rừng Tây Nguyên nhưng trong căn nhà của gia đình cụ Ngô Hoàng Vân (SN 1937, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) hôm nay trở nên ấm cúng hơn khi hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng lực lượng chức năng có mặt để tiến hành thu nhận, lấy mẫu sinh phẩm ADN của cụ với hy vọng xác định được danh tính cho hai người thân là liệt sĩ của gia đình.

Cụ Ngô Hoàng Vân là một trong 176 trường hợp vì tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được lực lượng chức năng đến tận nhà để thu mẫu sinh phẩm ADN. Chia sẻ với chúng tôi, ông Ngô Dương Lâm (SN 1965, con trai của cụ Ngô Hoàng Vân) cho biết, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, người anh cả của cụ Ngô Hoàng Vân là Ngô Hoàng Anh (SN 1934) tham gia cách mạng rồi hy sinh tại chiến trường tỉnh Hải Dương vào năm 1953. Còn người em kế là Ngô Đức Hùng (SN 1941) tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Tây Ninh, hy sinh vào năm 1975, khi chỉ còn hơn chục ngày là miền Nam hoàn toàn giải phóng.

dsc-4990.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Lắk cùng lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu ADN cho cụ Ngô Hoàng Vân.

Sau khi hoà bình lập lại, cả 2 liệt sĩ Ngô Hoàng Anh và Ngô Đức Hùng đều không xác định được đồng đội đã chôn cất các anh ở nơi đâu. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhiều thế hệ trong gia đình cụ Ngô Hoàng Vân đã đi nhiều nơi tìm kiếm nhưng không có kết quả.

“Nhiều năm trước, khi còn khoẻ mạnh, bố tôi cùng người thân đã không biết bao lần ra Bắc, vào Nam để tìm hài cốt của bác và chú. Có những lúc niềm hy vọng vụt lên rồi cũng chợt tắt bởi thông tin không đầy đủ. Tuy vậy, gia đình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng việc tìm kiếm vì chúng tôi tin rằng, ở một nơi nào xa đó, bác và chú vẫn ngóng chờ gia đình và đồng đội đến đón về một ngày không xa”, ông Lâm chia sẻ.

dsc-4926.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tiến hành lấy mẫu ADN cho cụ cụ H Prũn Byă (98 tuổi, có con trai là liệt sĩ).

Cũng theo ông Lâm, những ngày qua, khi nghe thông tin về Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, gia đình ông lại thắp lên niềm hy vọng mãnh liệt hơn bao giờ hết trong việc tìm lại được hài cốt của người thân. “Bố tôi ngã bệnh nằm một chỗ không nói và không đi lại được nhưng tôi hiểu, trong ánh mắt của ông ấy vẫn thắp lên niềm hy vọng tìm được bác và chú về bên gia đình. Hôm nay, được các lực lượng chức năng đến tận nhà lấy mẫu ADN, gia đình rất xúc động và biết ơn nhiều lắm. Tôi vẫn động viên bố tôi rằng, hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ để đợi bác và chú trở về dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi”, ông Lâm chia sẻ thêm.

dsc-4984.jpg
Ông Ngô Dương Lâm động viên bố là cụ Ngô Hoàng Vân giữ gìn sức khoẻ để đợi người thân là anh và chú liệt sĩ trở về.

Theo Đại tá Võ Hùng Tường, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk, niềm mong mỏi của gia đình cụ Ngô Hoàng Vân cũng chính là niềm mong mỏi của hàng nghìn gia đình thân nhân liệt sĩ trên cả nước khi chưa xác định được danh tính, nơi chôn cất của người thân sau nhiều thập kỷ.

“Thấu hiểu niềm mong mỏi đó, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thu mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ luôn xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cũng vừa là trách nhiệm thiêng liêng đối với các Anh hùng liệt sĩ và thân nhân của họ. Bởi mỗi mẫu sinh phẩm không chỉ phục vụ công tác giám định mà còn mang theo hy vọng của các gia đình đã chờ đợi người thân nhiều thập kỷ qua”, Đại tá Võ Hùng Tường chia sẻ.

Chạy đua với thời gian

Không chỉ đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, những ngày qua, giữa không gian tĩnh lặng của các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, từng tổ công tác cũng đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ thu nhận mẫu sinh phẩm từ các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Trên từng phần mộ, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng chuyên môn cẩn trọng bóc tách những lớp đất, đá, ghi chép thông tin, chụp ảnh, số hóa dữ liệu. Mỗi thao tác đều được tiến hành nghiêm túc, chính xác và đầy sự kính trọng đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

screenshot-6.png
Lực lượng Quân đội cùng Công an tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng núi.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động trên phạm vi cả nước, tỉnh Đắk Lắk xem đây vừa là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa là trách nhiệm thiêng liêng đối với các Anh hùng liệt sĩ và thân nhân của họ.

“Ngay sau lễ phát động, tỉnh Đắk Lắk đã lập tức thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai ngay chiến dịch với sự tham gia của lực lượng Công an, Quân đội cùng các ngành chức năng và đông đảo quần chúng nhân dân. Đến nay, các lực lượng đã hoàn thành lấy mẫu tại 11/33 nghĩa trang liệt sĩ, đang triển khai tại 2 nghĩa trang. Qua đó đã khai quật 728/4.019 ngôi mộ, thu được 241 mẫu hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh do Công an tỉnh đảm nhiệm, đến nay đã thu thập gần 3.000 mẫu sinh phẩm ADN, góp phần quan trọng vào việc xác định danh tính của các Anh hùng liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất mẹ”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay.

screenshot-7.png
Thân nhân của liệt sĩ Y Chông Triêk tại xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk trong ngày hạnh phúc đón anh về với gia đình.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ, hiện địa phương đang quản lý 34 nghĩa trang liệt sĩ, với hơn 15.000 phần mộ. Trong đó, có 4.019 mộ cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Qua kết luận địa bàn, toàn tỉnh còn 584 khu vực có thông tin, ước tính có khoảng 6.060 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.

“Qua những con số cho thấy, khối lượng công việc còn rất lớn trong khi thời gian càng lùi xa thì việc tìm kiếm càng khó khăn. Chiến trường xưa đã thay đổi, hồ sơ lưu trữ thiếu đồng bộ, nhân chứng lịch sử ngày càng ít. Bởi vậy, việc đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành tâm nguyện của hàng nghìn gia đình liệt sĩ đang ngày đêm mong chờ người thân trở về trong vòng tay gia đình”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ.

1784777854952-1995341374414663484-601626928680687061-867f3b1b9ef4a6412145b6fcdb1baad8.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Lắk hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, những ngày qua, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với Sở Nội vụ “thần tốc” rà soát hồ sơ, xác minh thân nhân và tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trên phạm vi toàn tỉnh. Công an tỉnh đã thành lập 12 tổ công tác thu nhận mẫu ADN tại 12 điểm tập trung, phục vụ thân nhân liệt sĩ thuộc 102 xã, phường. Với những trường hợp tuổi cao hoặc không có điều kiện đi lại, cán bộ trực tiếp đến tận nhà lấy mẫu sinh phẩm. Chỉ trong 3 ngày, gần 3.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận. Đây là nguồn dữ liệu có ý nghĩa quyết định, tạo cơ sở đối sánh với mẫu ADN lấy từ hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Cũng theo Đại tá Trần Bình Hưng, mặc dù triển khai trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về thời tiết lẫn thời gian, nhưng bằng “mệnh lệnh từ trái tim”, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/4/2027 theo chỉ đạo của Chính phủ.

1784777850306-1995341374414663484-601626928680687061-596c17b96bd14319b72853e0ff7d45ff.jpg
Mỗi mẫu ADN thu được không chỉ là dữ liệu khoa học mà còn hy vọng "tìm lại tên" cho các anh hùng liệt sĩ.

“Đây không đơn thuần là một nhiệm vụ chính trị, mà là nghĩa cử tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình, thân nhân liệt sĩ. Giữa những hàng mộ lặng im, từng mẫu ADN được niêm phong hôm nay không chỉ là một dữ liệu khoa học. Đó còn là niềm hy vọng để một ngày nào đó, trên những bia mộ chưa xác định được thông tin sẽ hiện lên tên tuổi của những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc”, Đại tá Trần Bình Hưng chia sẻ.

Văn Thành

Các tin khác

Hải quan tri ân người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hải quan tri ân người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cục Hải quan cùng các đơn vị trong ngành đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực như dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách tại nhiều địa phương.

TP Hồ Chí Minh tổng rà soát, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tổng rà soát, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tiến hành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên toàn địa bàn nhằm tích hợp dữ liệu ADN với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học ở Cà Mau

Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học ở Cà Mau

Những khẩu súng tự chế được người dân tự nguyện giao nộp; những bộ kích điện khai thác thủy sản trái phép được trao tận tay cơ quan Công an; nhiều động vật hoang dã được giải cứu, thả về môi trường tự nhiên… Đó là những phản ánh tích cực trong nhận thức, hành động của người dân Cà Mau trong bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học.

Thêm 3 liệt sĩ quê Thanh Hóa được trả lại tên nhờ ADN

Thêm 3 liệt sĩ quê Thanh Hóa được trả lại tên nhờ ADN

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ba liệt sĩ Lê Bật Quyết, Đặng Công Nễ, Nguyễn Công Tuấn đã được xác định danh tính, nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy (TP Cần Thơ) thông qua kết quả đối sánh ADN giữa hài cốt liệt sĩ và mẫu ADN của thân nhân. 

Nhận diện từ sớm, quyết tâm không để hình thành tội phạm đường phố

Nhận diện từ sớm, quyết tâm không để hình thành tội phạm đường phố

Từ những cuộc tụ tập chạy xe tốc độ cao để thể hiện bản thân, một bộ phận thanh thiếu niên đã bị lôi kéo vào các nhóm có biểu hiện manh động, mang theo hung khí, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Trước diễn biến phức tạp này, Công an TP Hải Phòng đang chủ động nắm tình hình, quản lý đối tượng, nhận diện nguy cơ từ sớm, không để hình thành những nhóm tội phạm đường phố.

Tiếp tục tìm kiếm 3 ngư dân mất tích ở Trường Sa

Tiếp tục tìm kiếm 3 ngư dân mất tích ở Trường Sa

Cùng với việc chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi nghỉ ngơi 33 ngư dân đã được cứu nạn, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chỉ đạo các lực lượng tiếp tục phối hợp tàu cá của ngư dân hành nghề ở gần hiện trường vụ tai nạn, tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích.

Người dân cung cấp địa chỉ nghi có mộ tập thể bộ đội Trường Sơn

Người dân cung cấp địa chỉ nghi có mộ tập thể bộ đội Trường Sơn

Ông Hồ Văn Vang, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào vừa cung cấp thông tin 1 phần mộ liệt sĩ trên diện tích đất rẫy trồng lúa của gia đình và 1 vị trí nghi là mộ tập thể (trước đây là hầm trú ẩn chữ A) của Bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) bị máy bay Mỹ oanh tạc nhưng đến nay chưa được quy tập.

Từ lòng đất Câu Nhi, thêm 10 liệt sĩ "trở về"

Từ lòng đất Câu Nhi, thêm 10 liệt sĩ "trở về"

Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại chiến trường, 10 hài cốt liệt sĩ vừa được lực lượng tìm kiếm, quy tập đưa trở về từ lòng đất Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị – nơi ghi dấu một trong những trận đánh bi tráng của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 trong mùa hè đỏ lửa năm 1972.

Đà Nẵng thông tin nhiều vấn đề "nóng" người dân đang quan tâm

Đà Nẵng thông tin nhiều vấn đề "nóng" người dân đang quan tâm

Tại họp báo 6 tháng đầu năm 2026, UBND TP Đà Nẵng đã làm rõ nhiều vấn đề "nóng", khẳng định chưa có quyết định di dời Trung tâm hành chính, đồng thời công bố những kết quả nổi bật về tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát hiện thi thể hai cậu cháu ở dưới hồ thuỷ lợi

Phát hiện thi thể hai cậu cháu ở dưới hồ thuỷ lợi

Đêm khuya không thấy hai cậu cháu về nhà nên gia đình đã báo cáo chính quyền xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị và tổ chức tìm kiếm. Ngày 23/7, lực lượng cứu hộ đã phát hiện, tìm thấy thi thể cả hai dưới hồ thuỷ lợi sông Thai.

"Vì việc làng, đất vàng cũng hiến”

"Vì việc làng, đất vàng cũng hiến”

Hàng chục hộ dân đã tự nguyện dỡ rào, hiến đất, nhường đi những tấc đất quý giá để những cung đường mới khang trang, rộng mở - PV Báo Công an nhân dân vừa ghi nhận được câu chuyện đầy ý nghĩa này ở xã miền núi Hiệp Đức, TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng báo động đỏ nguy cơ cháy rừng

Đà Nẵng báo động đỏ nguy cơ cháy rừng

Nắng nóng cực đoan kéo dài nhiều ngày qua đã đẩy nguy cơ cháy rừng tại Đà Nẵng lên mức rất cao. Và trước hàng loạt vụ cháy rừng vừa xảy ra, chính quyền thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa; lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giữ vai trò nòng cốt, sẵn sàng ứng phó...