Từ hôm em Nguyễn Hoành Đạo giành Huy chương Đồng từ cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế (IPHO) 41 tại Croatia về nước thì ngôi nhà nhỏ ở đường Tân An, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa của người lính hình sự xứ Thanh đầy ắp niềm vui và những lời chúc tụng của anh em, bạn bè, hàng xóm...
Đây không phải là lần đầu tiên, gia đình Thượng tá Nguyễn Hoành Du được sống trong niềm vui và hạnh phúc vì thành tích học tập của con, bởi trước đó, em Nguyễn Minh Đức (là anh trai Đạo) hiện đang được Chính phủ Việt Nam cấp học bổng toàn phần đi du học tại Trường Đại học Uniteken, Malaysia và đang chuẩn bị hồ sơ để bảo vệ luận án Tiến sĩ điện lực tại Đại học Manchester, Vương quốc Anh cũng đã từng đạt huy chương các loại tại các kỳ Olympic Vật lý quốc tế và nhiều năm liền đoạt giải nhất quốc gia môn Vật lý.
Tiếp tôi, Thượng tá Du vui lắm. Anh bảo rằng: Gần 30 năm gắn bó với nghề Cảnh sát hình sự nên hầu như anh không có nhiều thời gian ở nhà. Việc học hành của hai cậu con trai đều do một tay vợ anh - chị Lê Thị Ngân, hiện là cán bộ Phòng kinh doanh của Điện lực Thanh Hóa đảm nhiệm. Hai cậu con trai của anh đều giỏi môn Vật lý vì được thừa hưởng gen thông minh của mẹ, người đã đoạt giải nhất toàn miền Bắc về môn Vật lý vào năm 1976 và được mẹ chú trọng dạy bảo.
Về phương pháp học của hai con, anh Du bảo rằng, không bao giờ gò ép con phải học nhiều, nhưng phải học toàn diện, phải thường xuyên luyện tập thể thao, thể dục. Chính vì thế 2 cậu con trai của anh ngoài đoạt các giải môn Toán, Vật lý quốc gia còn đạt nhiều giải thể thao thành tích cao của tỉnh như giải cầu lông, cờ vua...
Nói chuyện với em Nguyễn Hoành Đạo, em tâm sự: "Do biết công việc của bố, mẹ rất bận và vắng nhà thường xuyên nên ngay từ nhỏ, lúc ở nhà 2 anh em chúng em đã tự bảo nhau học mà không cần đến bất cứ một gia sư nào. Những bài khó em nhờ anh hướng dẫn. Có những hôm cả hai bố mẹ vắng nhà, hai anh em tự lo cơm nước, tự lo chuyện học hành. Em có được thành tích học tập ngày hôm nay là công chăm sóc dạy bảo của cha mẹ và anh trai...".
Được biết, hiện nay mặc dù mới đang học lớp 11, nhưng đã có nhiều nhà doanh nghiệp có ý định tài trợ học bổng cho Nguyễn Hoành Đạo đi du học đại học ở nước ngoài nhưng em bảo em phải lo học cho xong THPT ở trong nước rồi sau đó mới tính tiếp.
Chia tay tôi, Thượng tá Nguyễn Hoành Du tự hào nói: "Lính hình sự nghèo nên tôi chẳng có gia tài gì để lại cho con cái sau này. Gia tài tôi để lại cho con là sự tự lập: Tự lập học hành, tự lập trong cuộc sống... cũng như chính tôi đã từng tự lập"