So với các LHP trước, nhìn vào danh sách tên phim đã thấy có sự khác biệt rất lớn về cách thức đặt tên. Bên cạnh những cái tên mang màu sắc cổ điển như Long Thành cầm giả ca, Tây Sơn hào kiệt, người ta gặp những cái tên khác đầy chất thơ như Mùi cỏ cháy, Cánh đồng bất tận, Những nụ hôn rực rỡ, Khi tình yêu dừng lại, đáng nói là trong danh sách phim dự giải có những cái tên vừa dài dòng, vừa hài hước như một câu văn nói, phá cách như Hoboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt; Công chúa teen và ngũ hổ tướng; Để mai tính. Điều đó cho thấy LHP17 sẽ là một cuộc đấu giữa các phong cách và tiêu chí thể hiện không đồng nhất vừa mang tính truyền thống, vừa phá cách.
Hai bộ phim cùng đề tài về Bác Hồ là Nhìn ra biển cả và Vượt bến Thượng Hải đã được các nghệ sỹ thể hiện theo những cách thức khác nhau. Nếu Nhìn ra biển cả được dàn dựng một cách chân phương, với bối cảnh thuần Việt, tiết tấu chậm, nhân vật đầy ưu tư thì trong Vượt bến Thượng Hải bối cảnh nước ngoài, nhân vật ngoại nhiều, tiết tấu nhanh, với những tình tiết câu khách, phong cách thể hiện nhân vật chính cũng hết sức khác trước. Dĩ nhiên, cách thức thể hiện sẽ do nội dung chi phối, song nhiều người xem cho rằng, Vượt bến Thượng Hải đã có yếu tố phá cách và hơi xa với phong cách làm phim về lãnh tụ trước đây, đó là một dấu hiệu mới khá táo bạo và không dễ có những ý kiến thống nhất trong một đề tài cần sự cẩn trọng.
Poster phim “Cánh đồng bất tận”.
Cùng về đề tài lịch sử và gắn với những danh nhân hết sức nổi tiếng của thế kỷ 18 nhưng Long Thành cầm giả ca và Tây Sơn hào kiệt đã vẽ nên hai bức tranh hoàn toàn khác nhau với đặc trưng nghệ thuật khác nhau. Long Thành cầm giả ca là một bộ phim theo phong cách lịch sử văn hoá, dựa trên một tác phẩm cùng tên của đại thi hào Nguyễn Du là một nỗi đau đời, một niềm xót thương vô hạn về cái đẹp bị dập vùi, tàn phai. Tây Sơn hào kiệt thì lại là một bản hùng ca về người Anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ trong trận đánh thần tốc tiêu diệt quân Mãn Thanh năm 1789 tạo nên chiến thắng chói lọi, giành lại độc lập cho đất nước. Đó là một tác phẩm hoành tráng, đầy ắp tính hành động và những hình tượng oai hùng.
Về đề tài chiến tranh chống Mỹ, có hai bộ phim là Mùi cỏ cháy và Những bức thư từ Sơn Mỹ đã đi sâu vào hai khuynh hướng và vào những nhân vật đã từng một thời ở hai chiến tuyến.
Đề tài nông thôn thời hiện đại có phim Cánh đồng bất tận. Đó là phim hiếm hoi về đề tài nông thôn trong LHP này. Nó nói về một vùng sông nước miền Tây
Mảng phim về đề tài ca sỹ, hay những cô tiểu thư đỏng đảnh say mê ca hát được chú ý đến nhiều. Có lẽ đây là đề tài hút khách, có phong cách hài hước nên được một số hãng phim tư nhân chú ý.
Cũng là mảng phim về đời thường, nhưng các phim dự thi lại khai thác ở những góc nhìn rất đa dạng. Nếu như Tâm hồn mẹ hay Hoa đào là những phim dựa trên lối cấu tứ và tâm lý truyền thống, với sự tụng ca cái đẹp và nỗi đau trước những biến động của thời kinh tế thị trường thì một số đạo diễn trẻ lại đi vào những góc khuất mới nổi lên trong đời sống của con người hiện đại như vấn đề đồng tính nam trong phim Để mai tính, với những tình tiết nhiều ám ảnh và bắt người xem phải suy ngẫm. Hay về nghề mại dâm nam trong phim Hoboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt.
Công chúa teen và ngũ hổ tướng là một phim có tính chất hài hước vui nhộn. Dù cốt truyện đơn giản và giàu tính giải trí, nhưng bộ phim tạo nên những tiếng cười và suy ngẫm...
Có một thực tế là, số lượng phim do các hãng phim tư nhân sản xuất đang tăng lên một cách rõ rệt so với các LHP trước và vượt cả số phim của các hãng phim Nhà nước. Vậy thì, LHPVN sẽ phải chấm giải theo tiêu chí nào để thỏa mãn được những yêu cầu hết sức khác nhau đó? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi quan niệm về giá trị thay đổi từng ngày. Đây là một vấn đề phức tạp và sẽ có thể gây ra nhiều tranh luận trong Ban giám khảo cũng như với công chúng yêu điện ảnh