Trong chuyến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa của đoàn công tác Tổng cục XDLL CAND vừa qua, đóng góp vào thành công của chuyến công tác có sự góp sức không nhỏ của các nghệ sỹ Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân. Các nghệ sỹ được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong biểu diễn văn nghệ phục vụ bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa, DK 1, các nghệ sỹ còn được vinh dự nhận huy hiệu Chiến sỹ Trường Sa. Đây sẽ là những kỷ niệm tuyệt đẹp trong cuộc đời các nghệ sỹ đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Cộng Hoà, Chuẩn đô đốc, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân chia sẻ rằng: "Mỗi năm tôi đi ra đảo nhiều lần, lần nào cũng có đoàn văn công nhưng tôi chưa thấy đoàn nghệ sỹ nào nhiệt tình và tuyệt vời như đoàn nghệ thuật Công an nhân dân".
Thượng tá, NSƯT Đức Lợi, Trưởng đoàn nghệ thuật CAND hồ hởi bắt tay tôi, đôi bàn tay và cả khuôn mặt tươi tắn của anh còn đen sạm, phảng phất cái mặn mòi của biển cả, cái nắng gắt gao của Trường Sa và cả những cơn gió biển hào phóng nhưng cũng mạnh mẽ, dữ dằn.
Anh chia sẻ, về đến Hà Nội được hơn 10 ngày rồi nhưng nỗi nhớ Trường Sa thì vẫn nguyên vẹn, có lúc ngồi một mình chợt thấy lòng bâng khuâng, xao xuyến lạ kỳ. Anh nhớ những con sóng lúc nào cũng vô tư vỗ bờ, nhớ những dẻo cát dài như vô tận, nhớ những người lính đảo trẻ trung, đầy khát khao yêu thương nhưng vẫn chân chất, thật thà. Hơn 36 năm ca hát, cũng bôn ba khắp các nẻo đường rồi nhưng với anh và với cả anh em nghệ sỹ trong đoàn thì đây là "chuyến đi đặc biệt" nhất, đặc biệt vì là chuyến đi biển đầu tiên, là chuyến đi xa nhất, vất vả nhất, nhưng lại thiêng liêng và có những kỷ niệm tuyệt đẹp với lính Trường Sa.
NSƯT Đức Lợi tâm sự: "Khi được "lệnh" cùng với Đoàn công tác của Tổng cục Xây dựng lực lượng ra Trường Sa biểu diễn phục vụ chiến sỹ hải đảo, anh em chúng tôi hồi hộp lắm. Chuyến đi này chắc chắn sẽ vất vả, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc mình sẽ phục vụ biểu diễn cho lính đảo tiết mục gì để họ nhớ mãi. Vì trước chuyến đi, chúng tôi được "bật mí" rằng, lính đảo "khó tính" và "kén" các tiết mục nghệ thuật lắm, bởi lẽ, một năm họ được xem rất nhiều đoàn văn công biểu diễn. Nhưng tôi suy nghĩ rằng, chúng tôi sẽ mang đến cho lính đảo những tiết mục mà họ cần, chứ không phải cái mà chúng tôi có. Và một kịch bản công phu, chi tiết được chúng tôi xây dựng với tất cả tâm huyết. Tôi quan niệm, mỗi đêm diễn phải là một sự sáng tạo, không nên quá dập khuôn, máy móc, không nhất thiết cứ ra đảo là phải hát toàn về đời lính, về những bài hát quen thuộc. Từ ý tưởng đó, tôi chủ động đan xen giữa những tiết mục truyền thống ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi lực lượng Công an, bộ đội là những tiết mục múa, hát đương đại hấp dẫn, phù hợp với tâm hồn lính trẻ. Trang phục biểu diễn của anh em nghệ sỹ cũng được thiết kế theo hướng hiện đại, bắt mắt. Chúng tôi mang theo cả một dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại. Tất cả đều được chuẩn bị chi tiết nhất, sẵn sàng cho chuyến đi đặc biệt".
Ấn tượng đầu tiên khiến 14 nghệ sỹ của đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân không thể quên Trường Sa, đó là những cơn say sóng. Lần đầu tiên họ say sóng, say đến mức cứ ngồi dậy là nôn thốc nôn tháo, cho nên phần lớn anh em phải nằm ăn.
Hai ngày say sóng lử đử, vậy mà khi vào đến đảo Đá Lớn, được lệnh của cấp trên nghỉ ngơi chốc lát là biểu diễn, anh em trong Đoàn như bừng tỉnh. Cơn say sóng đã biến mất, thay vào đó là những khuôn mặt rạng ngời, phấn chấn. Có lẽ gió biển hào phóng và lần đầu tiên được đặt chân lên Trường Sa thân yêu, được gặp những người lính đảo ngày đêm canh giữ chủ quyền của Tổ quốc đã làm cho anh em nghệ sỹ quên mệt nhọc, thăng hoa chất nghệ sỹ trong tâm hồn mình. Và họ đã hát như chưa bao giờ được hát. Bài hát đầu tiên anh em mang đến cho lính đảo là ca khúc "Chúng ta là chiến sỹ Công an nhân dân", ngay lập tức được lính đảo hưởng ứng nhiệt tình.
Nghệ sỹ Đức Lợi kể rằng, lúc đó anh cũng hồi hộp lắm, sợ lính đảo "khó tính", nhưng dụng ý nghệ thuật của anh xuất phát từ ý nghĩa của chuyến đi, đây là đoàn công tác của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, với nhiều vị tướng lĩnh, anh muốn khẳng định "thương hiệu" của lực lượng Công an nhân dân, muốn ca ngợi ngành Công an. Và không ngờ, những tiết mục tiếp theo đã chiếm trọn cảm tình của lính đảo. Đó là những ca khúc ca ngợi anh bộ đội cụ Hồ, ca ngợi lính đảo như "Hát mãi khúc quân hành", "Ước mơ chiến sỹ", "Hát về anh", "Nơi đảo xa" được các nghệ sỹ hát bằng tất cả tấm lòng mình.
Nhưng không quá dập khuôn, lại đan xen vào là những bài hát, múa hiện đại. Nhiều chiến sỹ trẻ hưng phấn đã ùa lên sân khấu cùng giao lưu biểu diễn với nghệ sỹ. Dường như lúc này không còn khoảng cách giữa nghệ sỹ và lính đảo, họ nắm tay nhau hát, ôm nhau hát trong vòng tay đồng đội. Những nghệ sỹ của đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân đã sưởi ấm lính đảo, đã mang đến cho họ món quà tinh thần không dễ gì có được. Thật bất ngờ là trong số khán giả phía dưới, thật xúc động là có cả những công dân tí hon của đảo, các em nhỏ mặc áo lính thuỷ cũng say sưa vỗ tay. Đứng bên cánh gà, chỉ đạo nghệ thuật, NSƯT Đức Lợi thấy lòng xao xuyến, anh hiểu đã là "lính" thì ở đâu cũng vậy, hồn hậu, tự nhiên và cũng đầy tình người.
Khi chúng tôi hỏi cảm xúc về chuyến đi Trường Sa, Thiếu tá, nghệ sỹ Thanh Tâm kể rằng, lúc được phân công đi biểu diễn, chị rất lo lắng, vì chuyến đi sẽ rất vất vả với phái yếu. Nhưng khi tàu cập bến đất liền, tạm biệt Trường Sa đầy nắng gió phía sau, chị chợt nhận ra rằng, chuyến đi này là một chuyến đi đẹp nhất trong cuộc đời chị, là một trải nghiệm tuyệt vời. Đêm nào chị cũng biểu diễn 4, 5 tiết mục trước yêu cầu biểu diễn lại của lính đảo. Không nói nhưng anh em nghệ sỹ đều ngầm hiểu rằng, họ sẽ biểu diễn hết mình. Và chị đã nghẹn lại khi cất lời bài hát: "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa", vì chỉ đến câu thứ hai là lính đảo đã cùng nhau hát với chị.
Trong cuộc đời làm ca sỹ chiến sỹ, nghệ sỹ Thanh Tâm làm sao có thể quên được đêm biểu diễn ở đảo Sinh Tồn. Trời bất chợt đổ mưa to, anh em nghệ sỹ phải ôm dụng cụ âm nhạc tránh mưa, nhưng ngoài sân khấu, lính đảo vẫn say sưa nắm tay cùng hát với nghệ sỹ. Ngày chị tạm biệt lính đảo, nhiều chiến sỹ trẻ bịn rịn lưu luyến. Mặc dù mùa này quả bàng vuông ở đảo rất hiếm, nhưng lính đảo đã cố gắng tìm tặng chị quả bàng vuông làm kỷ niệm.
Nghệ sỹ Thanh Tâm bảo tôi rằng, bố mẹ chị cũng làm nghệ thuật nhưng chưa ai ra Trường Sa cả, vậy nên chị tự hào với bố mẹ vì là người đầu tiên trong gia đình đến với đảo xa. Cùng chung tâm sự với nghệ sỹ Thanh Tâm, ca sỹ Hồng Nhung, M.C của các đêm diễn cũng chia sẻ rằng, chị mang về đất liền làm quà là những chiếc vòng tết bằng hoa bàng vuông, hoa muống biển và những con ốc biển lính đảo đã kỳ công làm tặng chị. Chuyến đi này đã mang lại cho chị - một ca sỹ trẻ mới vào nghề một tình yêu nghề tha thiết. Chị sẽ lưu giữ mãi kỷ niệm lính đảo đã dành tất cả nước ngọt để cho chị em nghệ sỹ nữ trong đoàn tắm; họ còn nhường cả giường cho anh chị em nghệ sỹ ngủ, còn họ ra mắc võng nằm ngoài trời, đêm bất chợt mưa giông, nhiều chiến sỹ ướt hết. Những hình ảnh giản dị đầy tình nghĩa đồng đội đó đã là động lực để ca sỹ Hồng Nhung biểu diễn bằng tất cả tình cảm và nội lực mình có...