Ngày 25/5/2010, cả nước Pháp kinh hoàng khi nghe thông báo Diarra phải vắng mặt trong thành phần ĐT Pháp dự World Cup. Lạ ở chỗ, Diarra chẳng có bất cứ chấn thương chuyên môn nào và cho đến trước khi lời thông báo "vắng mặt" được đưa ra thì anh vẫn cùng ĐT của mình tập luyện một cách bình thường. Vậy lý do vắng mặt nằm ở đâu?
Mọi chuyện bắt đầu sau buổi tập leo núi của ĐT pháp ngày 20/5, buổi tập mà ở đó Diarra đột nhiên thấy đau bụng và nôn mửa. Lập tức công tác y tế được tiến hành, và kết luận được đưa ra: Khí hậu lạnh và miền núi cao đã làm Diarra bị suy nhược cơ thể. Với những suy nhược kiểu này, cầu thủ buộc phải ngừng mọi chế độ tập luyện trong vòng 10 ngày, trong khi chỉ còn đúng 5 ngày nữa, các ĐT dự World Cup buộc phải đăng ký danh sách chính thức của mình với FIFA.
Ở đây cần phải nói lại một điều: Diarra chính là một trong những tiền vệ thu hồi bóng xuất sắc nhất ĐT Pháp hiện thời. Mà không chỉ đá tốt ở vị trí tiền vệ thu hồi bóng, cầu thủ đang khoác áo của Real Madrid còn chơi tốt ở vị trí trung vệ dập. Thành thử khi Diarra bất ngờ mất suất đi World Cup cũng là khi mà ông thầy Domenech của ĐT Pháp buộc phải rối tung lên với từng con tính của mình. Trong khi ấy một bộ phận dư luận Pháp thì mỉa mai: Nếu Domenech không kéo quân lên núi thì Diarra đã không bị một tai nạn "trời ơi đất hỡi" kiểu như vậy.
Diarra bị một tai nạn quá bất ngờ.
Những tưởng những tai nạn vào phút chót như thế này chỉ không may xảy ra với ĐT Pháp. Nhưng không, cách đây 2 hôm, từ khu huấn luyện của mình ở đảo Sicily (Italia), ĐT Đức cũng bất ngờ thông báo chấn thương của Traesch. Chẳng là trong một cuộc "tập trận" với một CLB "vô danh tiểu tốt" ở địa phương là FC Suedtiro (ĐT Đức thằng giòn giã 4-0), Traesch đã bất ngờ ngã sóng soài sau một pha cản phá của đối phương. Lập tức anh rời sân với đôi chân tập tễnh và cũng gần như ngay lập tức, kết luận được đưa ra: Traesch bị chấn thương đầu gối, và có tới 99,99% khả năng không thể cùng ĐT bay tới Nam Phi.
Có thể Traesch là một cái tên khá xa lạ với phần đông fan hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhưng ở nước Đức những ngày "hậu chấn thương của Ballack" thì đó lại là một cái tên được đặt vào rất nhiều kỳ vọng. Chẳng là sau khi Ballack không thể dự World Cup thì HLV Loew - HLV trưởng ĐT Đức đã thử nghiệm khá nhiều cầu thủ vào vị trí tiền vệ, dẫn dắt lối chơi của Ballack. Và trong số những cầu thủ được thử nghiệm thì Traesch là gương mặt ấn tượng nhất và chiếm được nhiều cảm tình nhất của fan hâm mộ. Nhiều tờ báo Đức thậm chí còn dự đoán cầu thủ này sẽ trở thành một "hiện tượng của World Cup". Cho dù lời dự báo ấy có nhiều tính chất động viên, nhưng rõ ràng là với việc Traesch không thể tham dự World Cup vào phút chót thì ĐT Đức rồi sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở hàng tiền vệ.
Bị chấn thương trong một trận đấu tập vô thưởng vô phạt - đấy là điều mà những cầu thủ có kinh nghiệm gần như luôn biết cách tránh xa. Tiếc cho ĐT Đức và cho cá nhân Traesch khi cầu thủ này dường như lại không biết cái điều cơ bản ấy.
Chỉ còn đúng 15 ngày nữa là VCK World Cup sẽ chính thức khai màn. Đây chính là thời điểm mà từ châu Âu qua châu Á, từ Nam Mĩ tới châu Phi, đâu đâu cũng xuất hiện những trận đấu giao hữu giữa các ĐT dự World Cup. Ở những trận giao hữu như vậy, phần lớn các đội bóng vừa đá vừa mang tư tưởng "giữ chân cầu thủ".
Nhưng với những gì đã xảy ra với Traesch của ĐT Đức và Diarra của ĐT Pháp, hoàn toàn không vô lý nếu bảo rằng, những chấn thương từ "trên trời rơi xuống" của những đội bóng dự World Cup là có thể xảy ra bất cứ lúc nào!