Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII đã “sôi động” ngay từ phút đầu, ngay khi Đoàn Chủ tịch đề nghị thảo luận về tiêu chí thành viên BCH, số lượng BCH.
Mặc dù Đoàn Chủ tịch đưa ra qui chế về việc phát biểu, nhưng nhiều người vẫn không tuân thủ. Vì thế, diễn ra cảnh “tranh cướp” micro giữa các nhà văn và giữa đại biểu với người của Ban tổ chức.
Có nhà văn tranh micro với người chuyển mic, khiến cô gái suýt ngã, nhưng giằng được rồi, ông lại không biết sử dụng mic hiện đại, ông lại nhảy lên diễn đàn, bất chấp qui chế của Đại hội đã đưa ra ngay từ phút đầu, mà nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam gọi là “văn hóa hội nghị”. Không hiểu vì lý do gì, đúng lúc này mic lại … bị tắt, nên nhà văn đành nói vài câu rồi đi xuống. May mà việc điều hành mic được chấn chỉnh kịp thời, nếu không, chưa biết diễn biến hội nghị sẽ đi đến đâu.
Các đại biểu có lẽ chỉ tập trung ở thời gian chuẩn bị bầu cử. Buổi chiều, khi các đại biểu đọc tham luận, lại diễn ra “truyền thống” của đại hội Hội Nhà văn Việt Nam là… vỗ tay mỗi khi có diễn giả đọc quá dài, nói quá nhiều.
Nhà văn Phan Trọng Thưởng đọc tham luận quá dài và “được” một tràng pháo tay khiến ông bối rối. Rồi ông đọc tiếp và ngay lập tức lại bị …vỗ tay.
Tương tự, nhà văn Trần Hữu Lục cũng bị vỗ tay khi ông lên diễn đàn, ông xin mọi người lăng nghe 1 chút và tiếp tục đọc, nhưng vẫn bị vỗ tay. Ông lại tiếp tục đọc. Và lại tiếp tục bị vỗ tay.
Nhà văn Phong Lê “dọa” rằng nếu khi ông đọc mà bị vỗ tay, thì ông xuống ngay, nhưng cũng … chả thoát.
Buổi tham luận của Đại hội đã dẫn đến cảnh trớ trêu là có đến vài diễn giả ngơ ngác hỏi đại hội: Đại hội vỗ tay tán thưởng hay mời xuống đấy ạ? Cũng có diễn giả bị vỗ tay tới vài ba lần vẫn kiên quyết không xuống (!). Có nữ nhà văn cũng đọc dài nhưng không bị vỗ tay. Chắc vì chị là nữ, cũng có thể vì chị có giọng đọc sang sảng, tạo “thần uy” át cả các đấng mày râu nhăm nhe vỗ tay dưới hội trường
Trên diễn đàn như vậy, còn dưới khán phòng, có đại biểu thì nói chuyện, có người ngồi đọc truyện tranh và rất nhiều người thì … ngủ. Trong khi đó, bên ngoài hành lang, các nhà văn túm năm tụm ba uống nước, chuyện trò vô cùng sôi nổi: