Ngày 27/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đào Văn Chi, ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vợ Chi là Ngô Thị Thu bị tuyên án chung thân cùng về tội danh này. Kết quả điều tra thể hiện, sáng 1/6/2012 tại khu vực QL6, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, khi tiến hành kiểm tra ôtô tải do Nguyễn Thành Kiên, ở tỉnh Sơn La điều khiển, lực lượng Công an đã thu 6 bánh heroin cất giấu trong xe.
Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của Đào Văn Chi tại nhà riêng và phát hiện có hơn 6,3kg heroin. Cơ quan điều tra bắt tiếp vợ Chi là Ngô Thị Thu để làm rõ hành vi đồng phạm với các đối tượng trong vụ án.
Trước khi tham gia vào vụ án này, Chi đã từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, Chi không tu tỉnh làm lại cuộc đời mà tiếp tục lao vào vết xe đổ năm xưa. Vợ Chi không những không khuyên can mà còn cùng chồng tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy để kiếm tiền bất chính. Từ đầu năm 2012 đến khi bị bắt, vợ chồng Chi và Thu đã mua bán trái phép 29 bánh heroin.
Ngày 26/6, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Lê Hùng Nam, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vợ Nam là Lê Thị Ngọc Gia bị phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo (vì nuôi con nhỏ) cùng về tội danh trên.
Theo cáo trạng, Nam nghiện ma túy nên phiêu dạt ra TP Quy Nhơn sống với Gia như vợ chồng. Quá trình chung sống, cả hai không chịu khó làm ăn lương thiện mà lại lao vào con đường mua bán trái phép chất ma túy để lấy tiền tiêu xài. Thấy kiếm tiền bất chính từ cách này dễ dàng nên vợ chồng Nam ngày càng lấn sâu vào tội lỗi. Từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2013, Nam đã năm lần gửi tiền vào TP Hồ Chí Minh mua số lượng lớn ma túy tổng hợp với số tiền hàng chục triệu đồng. Sau khi mua được ma túy, Nam phân thành nhiều gói nhỏ và cùng vợ thuê nhà nghỉ để bán ma túy, thu lợi bất chính số tiền lớn.
Vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng hơn 11.000g ma túy tổng hợp ở thể rắn, gần 900g cần sa thảo mộc và ma túy thể lỏng do vợ chồng “trùm ma túy” Nguyễn Bá Thủy và Đoàn Thị Thúy Hồng, ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội cầm đầu đã lôi kéo nhiều đối tượng tham gia, trong đó có “cặp đôi hoàn hảo” Nguyễn Mai Phương và Nguyễn Anh Thắng. Phương sinh ra trong một gia đình cơ bản ở phường Lê Lợi, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên từng là vận động viên đạt nhiều thành tích cao môn bóng bàn lứa tuổi thanh thiếu niên.
Trong thời gian học Đại học Thể dục thể thao, Phương quen và yêu Thắng, ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội cũng là con nhà cơ bản. Trong thời gian học đại học, sự chăm chỉ, chịu khó và chăm sóc chu đáo cho nhau của cặp đôi này đã khiến nhiều người phải ước ao. Những tưởng Phương và Thắng sẽ là cặp đôi hoàn hảo trong cuộc sống gia đình sau này, nhưng thật không ngờ là do lóa mắt trước đồng tiền kiếm được một cách nhanh chóng mà cặp đôi này đã trở thành những kẻ gieo rắc “cái chết trắng” cho người nghiện ma túy ở các vũ trường Hà Nội khi tham gia vào đường dây tiêu thụ ma túy tổng hợp xuyên quốc gia do vợ chồng Thủy - Hồng cầm đầu. Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mới đây, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Bá Thủy tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vợ Thủy bị phạt 20 năm tù cùng về tội danh trên. “Cặp đôi hoàn hảo” Phương - Thắng chỉ tham gia với vai trò đồng phạm nên bị phạt mức án thấp hơn vợ chồng “trùm ma túy”.
Điểm mặt các cặp đôi kiếm tiền bằng mua bán trái phép chất ma túy cho thấy, những kẻ kiếm tiền bất chính đều phải nhận kết cục xứng đáng với việc làm tội lỗi đã gây ra cho xã hội. Nhưng cái mà các đối tượng mất nhiều hơn sự trừng phạt của pháp luật chính là sự lên án của xã hội, sự tủi hổ của người thân và hơn nữa là nỗi niềm của những đứa con kẻ phạm tội. Từ việc làm xấu, gây nguy hại cho xã hội, các đối tượng đã tự chặn con đường sống, con đường hòa nhập trở lại với cộng đồng của mình. Mong rằng bài học từ những vụ án trên sẽ cảnh tỉnh những ai còn mang ảo tưởng kiếm tiền từ ma túy để từ bỏ ngay