Đơn cử, tại Lễ hội đua ghe truyền thống trên sông Gò Bồi diễn ra vào chiều 1/2 (tức mùng 2 Tết), hàng ngàn người dân trong tỉnh và du khách thập phương lại nô nức kéo về sông Gò Bồi để xem lễ hội đua thuyền truyền thống. Mặc dù, lễ hội đến 16 giờ mới khai mạc, nhưng từ 13 giờ đến 14 giờ đã có hàng ngàn người dân đổ về đứng chật kín hai bên bờ sông, bất chấp cái nắng oi ả những ngày đầu năm chiếu rọi. Và, những âm thanh tiếng trống chầu liên tục ngân vang; tiếng cười đùa, trò chuyện mọi người làm cho không khí ngày hội đua thuyền trở nên sôi động và nhộn nhịp. Tuy nhiên, trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, một số cổ động viên giữa các đội xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả, khiến lực lượng an ninh phải toát mồ hôi để ngăn chặn. Không chỉ vậy, chứng kiến hình ảnh những chiếc thuyền mỏng manh vốn chỉ chở được 2 - 3 người nhưng lại “gồng gánh” lên cả 20 - 30 người chòng chành trên sông, nhiều khán giả về xem hội phải thót tim, ngao ngán.
Còn tại Lễ hội Đống Đa diễn ra ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn), cũng đã thu hút hàng ngàn du khách thập phương trong và ngoài tỉnh về tham dự, tạo nên bầu không khí chộn rộn ngày đầu năm. Thế nhưng, tình trạng nhiều người tranh thủ kinh doanh các dịch vụ như giữ xe, ăn uống, nghỉ ngơi… theo kiểu “ăn xổi”, đẩy giá lên cao gấp 3 gấp 5 lần so với ngày thường vẫn còn phổ biến, khiến không ít du khách cảm thấy bức xúc.
Khán giả bất chấp nguy hiểm, nhiệt tình cổ vũ các đội đua tại Hội đua thuyền truyền thống trên sông Gò Bồi.
Không chỉ có giá mặt hàng nước giải khát đua nhau “chặt chém”, dịch vụ trông giữ xe cũng nóng bỏng không kém. Qua tìm hiểu, giá trông coi, giữ xe những ngày diễn ra lễ hội cũng tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực bên ngoài Bảo tàng Tây Sơn, hầu hết các điểm trông giữ xe đều là tự phát, do các hộ dân sống gần Bảo tàng tự mở ra, tự phát vé và thu tiền. Mỗi xe máy gửi tại đây được thu với giá 10 ngàn đồng/xe. Đáng nói hơn, vì là điểm tự phát nên chiếc vé được đưa lại cho chủ xe cũng chỉ là một miếng bìa nhỏ ép plastic có ghi số vé xe, còn lại hầu như không có chút thông tin gì về người trông giữ, cũng như giá vé, kéo theo rủi ro rất cao khi gửi xe vào những chỗ như thế này. Và, khi được hỏi về lý do thu phí cao như vậy, những người trông xe đều quả quyết: “Ngày Tết thì thu như thế là hợp lý rồi còn gì (?!)”.
Chưa dừng lại ở đó, dọc 2 bên đường dẫn vào khu bảo tàng, hàng ăn, quán xá đua nhau mọc lên dày đặc, bủa vây cả đoạn đường dài gần 1km.
Đặc biệt, ngay trong khuôn viên Bảo tàng Tây Sơn, mặc dù, Ban tổ chức lễ hội đã bố trí lực lượng bảo vệ để giám sát, điều hành công tác an ninh trật tự; tuy nhiên, vẫn không ít người dân và du khách đã có một số hành vi, ứng xử không văn hóa như bẻ hoa, giẫm đạp lên hệ thống hoa viên cây cảnh hay người đi hội mang theo thức ăn, vật dụng, khi dùng xong thì vứt bừa bãi ra đất. Ngoài ra, nạn buôn bán hàng rong tràn lan hai bên đường vào bảo tàng, chèo kéo khách cũng gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan tại lễ hội.
Thiết nghĩ, mỗi người dân và du khách nếu chú trọng nâng cao ý thức xây dựng vì cộng đồng trách nhiệm sẽ để lại biết bao hình ảnh đẹp khi có dịp đến với lễ hội tại địa phương