Ngày 6/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Hiếu, 22 tuổi, trú tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tù chung thân về tội giết người.
Theo cáo trạng, trên đường đi lao động về nhà, do mệt mỏi nên Hiếu ngồi nghỉ ven đường. Lúc đó, cháu Vi Thị Nhàn, ở cùng xã với Hiếu đi tìm trâu lạc cho gia đình. Thấy Hiếu ngồi đó, Nhàn và Hiếu trêu đùa vui vẻ với nhau. Trong lúc trêu đùa, Nhàn không may bị vấp ngã. Thấy Nhàn có biểu hiện đau, Hiếu chạy đến đỡ em dậy. Tuy nhiên, lúc này Nhàn có hiện tượng sùi bọt mép. Thay vì tìm cách cứu nạn nhân thì trong lúc hoảng sợ, Hiếu lại dùng tay bóp cổ Nhàn cho đến chết rồi giấu xác vào bụi cỏ ven đường. Sau khi gây án một ngày, Hiếu đến cơ quan Công an đầu thú.
Ngày 28/2, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trận, 40 tuổi, ở xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội án chung thân về tội giết người. Kết quả điều tra thể hiện, Trận nghi ngờ vợ mình có tình ý với anh Nguyễn Văn Sơn, ở cùng xã nên khi gặp anh Sơn tại quán ăn sáng, Trận đã có những lời lẽ kích động anh Sơn. Không muốn lời qua tiếng lại trong quán ăn nên anh Sơn bỏ đi. Trưa cùng ngày, nhìn thấy anh Sơn đi bộ qua ngõ nhà mình, Trận đã lấy hai con dao trong nhà ra chỉ thằng mặt anh Sơn nói: “Mày lăng nhăng với vợ tao, tao đâm chết mày”. Dứt lời, Trận cầm dao chém vào người anh Sơn khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Trận bỏ trốn nhưng chiều tối cùng ngày đã bị lực lượng Công an bắt giữ.
Trước đó, phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trận tử hình về tội giết người. Nhưng Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã ra quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Tại phiên xử sơ thẩm lần hai, TAND TP Hà Nội đã giảm án cho Trận từ án tử hình xuống án chung thân.
Ngày 27/2, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Đăng Vượng, 23 tuổi, trú tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội án chung thân về tội giết người. Theo bản án sơ thẩm, sau khi hát karaoke, Vượng được bạn trai rủ đến nhà chị Nguyễn Thị Thúy, ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội chơi. Tại đây, do uống quá nhiều bia rượu nên bạn trai Vượng mất kiểm soát hành vi và có hành động không đẹp với bạn gái nên bị bạn gái phản ứng. Sau đó, bạn trai Vượng đã lấy dép ném về phía bạn gái nhưng chiếc dép vô tình trúng vào một thanh niên ở xã Đồng Tháp khi anh này đi xe máy qua khiến hai bên xô xát. Thay cho việc khuyên giải bạn trai và người thanh niên đang xô xát với bạn mình thì Vượng lại ném gạch vào người thanh niên kia khiến hai nhóm trai làng lao vào ẩu đả lẫn nhau. Trong lúc hai bên xô xát, Nguyễn Văn Hà, trú tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng cầm gậy đuổi theo đánh hội đồng nhóm Vượng. Thấy Vượng bị ngã, Hà xông lên định đánh thì bị Vượng cầm dao đâm liên tiếp vào người khiến Hà tử vong.
Mỗi vụ án là một tình huống khác nhau, nhưng nguyên nhân dẫn đến vụ án đều nhỏ và hoàn toàn có thể xử lý nhẹ nhàng để hai bên hiểu và thông cảm cho nhau. Thế nhưng chỉ vì cách hành xử nóng vội, thiếu kiểm soát mà từ mâu thuẫn nhỏ đã dẫn đến những vụ án đau lòng. Người phạm tội bị pháp luật xử phạt bằng bản án tù cả đời trong nhà giam. Nhưng phía sau người phạm tội đang phải chịu sự ám ảnh không thể nào quên trong suốt cuộc đời thi hành án, còn là nỗi đau cho bao người khác, trong đó có nỗi đau đeo đẳng cả đời cho chính gia đình họ và gia đình bị hại.
Nhưng nhìn từ các vụ án đau lòng trên cho thấy, nếu như những người liên quan đến vụ án này bình tĩnh giải quyết tình huống thì chắc chắc mọi việc sẽ trở nên đơn giản chứ không phải để lại hậu quả là những vụ trọng án như trên. Mong rằng từ những vụ án trên sẽ là bài học cảnh tỉnh những ai hành xử nóng vội, thiếu suy nghĩ. Biết kiềm chế bản thân trước khi xử lý mỗi sự việc không chỉ giúp mỗi người tránh được các xung đột không cần thiết, mà còn tránh xảy ra các vụ án đau lòng. Xã hội bình an, tình người gắn kết, trật tự an toàn được đảm bảo sẽ giúp mỗi người sống thảnh thơi và yên bình hơn