Dù ít, dù nhiều, nhưng các vai diễn đó đều tạo được ấn tượng riêng và góp phần không nhỏ để xây dựng tình cảm yêu mến của nhân dân với lực lượng Công an. Với những người nghệ sĩ, được vào vai chiến sĩ Công an, cũng là một dấu ấn đẹp trong nghề. Dưới đây là tâm sự của 3 nghệ sĩ vào vai Công an trong 3 vở diễn.
Với người làm nghề, được tham dự Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ II là cơ hội tốt để học hỏi đồng nghiệp. Đặc biệt hơn và ý nghĩa hơn, khi các liên hoan, hội diễn trước đây là thường chuyên biệt theo từng bộ môn, thì liên hoan lần này lại mang tính tổng hợp cả kịch nói, cả chèo, tuồng, cải lương, dân ca, cho chúng tôi một dịp may hiếm có được tiếp xúc và học hỏi đồng nghiệp ở bộ môn khác.
Nhiều khi, chỉ một tình tiết diễn của bạn nghề, cũng là điều để học hỏi, mà có lẽ, không trường lớp nào dạy nổi. Ngoài ra, người nghệ sĩ nào cũng mong muốn tham dự liên hoan, hội diễn, để được đem tài năng của mình cống hiến cho khán giả, đồng thời, được thể hiện khả năng với bạn nghề.
Dù thành công hay không, thì những lời khen ngợi, góp ý của đồng nghiệp và các thầy sau đêm diễn cũng có giá trị quan trọng với tôi, giúp tôi bổ cứu và là hành trang phát triển trong tương lai. Điều đó còn mang ý nghĩa sẻ chia của những người có chung niềm đam mê nghệ thuật. Người nghệ sĩ thường nhạy cảm, nên những ân tình đó với chúng tôi có giá trị vô cùng. Nếu không có những kỳ liên hoan, hội diễn, chúng tôi sẽ thật khó biết mình đang ở vị trí nào trong làng sân khấu hiện nay cũng như tình cảm của đồng nghiệp dành cho mình thế nào.
Tôi thật sự xúc động khi lần đầu được vào vai một sĩ quan Công an và nhận được nhiều lời khen ngợi. Đây là vai diễn đòi hỏi phải đầu tư, tập luyện nhiều. Tôi đã phải tiếp xúc với nhiều chiến sĩ Công an, để nắm bắt được đặc trưng, tính chất công việc cũng như phẩm chất của họ. Chính điều đó, cùng với sự giúp đỡ của đạo diễn Lê Hùng, đã khiến tôi yêu nhân vật của mình tự lúc nào không biết.
Nhiều đêm tôi thức trắng, trăn trở tìm cách sáng tạo cho vai diễn, bằng cả sự hiểu biết, cảm thông với người chiến sĩ Công an. Đưa chất liệu dân ca mềm mại một cách phù hợp trong xây dựng hình tượng người chiến sĩ Công an, tôi muốn thể hiện Trung tá Mạnh là con người rất vững vàng trong công việc, nhưng cũng yếu mềm trong tình cảm. Những tràng pháo tay của khán giả, chính là tình yêu và sự trân trọng dành tặng người chiến sĩ Công an mà tôi vào vai.
Như các diễn viên khác, tôi cũng cảm nhận được niềm vinh dự khi được góp mặt trong Liên hoan sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND". Hơn nữa, sau hơn 10 năm trong nghề, đã dự nhiều liên hoan, hội diễn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham dự Liên hoan do ngành Công an tổ chức, lại vào vai một chiến sĩ Công an, nên càng hồi hộp, đón đợi, nhất là khi lại diễn trước một Hội đồng giám khảo đều là những người giàu kinh nghiệm.
Tôi chưa thật hài lòng với vai diễn của mình lắm. Song bù lại, được tham dự Liên hoan, là dịp để chúng tôi được cọ xát với thực tế, biết được cách làm của đơn vị bạn, của các bộ môn sân khấu khác, lại được trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp vừa rất vui, vừa có ích.
Điều quan trọng với tôi là, việc tham dự liên hoan trong một vai chính, đã cho tôi thêm kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu, điều cần thiết với các nghệ sĩ, để thể hiện được vai diễn sâu sắc. Vào vai Quyến trong "Tình quê", tôi không chỉ hiểu thêm, mà còn được sống thêm một cuộc đời khác, cuộc đời của người chiến sĩ Công an. Đó cũng là niềm tự hào của người nghệ sĩ.
Liên hoan được tổ chức giúp khán giả hiểu nhiều hơn về lực lượng Công an. Đó không phải là những con người cứng nhắc, mà sống đầy tình nghĩa. Trong công việc gìn giữ an ninh cho nhân dân, họ phải thực hiện theo đúng pháp luật, kỷ cương, nhưng trong đời thường, họ cũng là con người với bao buồn vui, sướng khổ. Thậm chí, do tính chất công việc, họ còn phải chịu đựng cảnh ngộ éo le, phức tạp.
Để thể hiện nhân vật người chiến sĩ Công an, diễn viên phải tìm hiểu, để thông cảm với họ, mới thể hiện được nhân vật một cách cảm xúc nhất. Do đó, chúng tôi có cơ hội hiểu biết hơn về người chiến sĩ Công an. Cũng nhờ dàn dựng vở "Trái tim trong trắng" để dự Liên hoan, tôi được trực tiếp làm việc với NSND Hoàng Dũng, được anh không chỉ truyền kinh nghiệm diễn xuất lẫn đài từ, mà còn truyền cả niềm đam mê, tình yêu nghề và lao động nghệ thuật đích thực.
Xem các vở diễn của đồng nghiệp trong liên hoan, nhất là những vai Công an, chúng tôi đều rút ra được bài học quí cho mình. Lối diễn dung dị, tự nhiên, rất đời thường của NSƯT Anh Tú trong vai Lê Đức (vở "Tiếng chuông" của Nhà hát Tuổi trẻ) là kinh nghiệm hữu ích cho các diễn viên trẻ như chúng tôi học tập. Một số vai diễn thành công khác cũng giúp tôi hiểu rằng, để cuốn hút được người xem, nghệ sĩ không nên lạm dụng kỹ thuật, không căng thẳng, để sân khấu thật sự như đời thường. Việc tham dự Liên hoan còn giúp tôi tự tin, bản lĩnh hơn. Liên hoan quả thật là một cơ hội học hỏi lớn với nghệ sĩ