Mang rất nhiều đặc thù của một đơn vị riêng biệt, những công việc mà các chiến sĩ Phòng PC52 thực hiện luôn âm thầm, lặng lẽ nhưng cũng đầy cam go, nguy hiểm. Trong năm 2013, không ít những đối tượng tội phạm nguy hiểm đã sa lưới, không ít những chuyên án khó đã được tháo gỡ khi mà kẻ gây án đã bị bắt sau nhiều năm lẩn trốn, đó là những thành công mà cán bộ, chiến sĩ của Phòng PC52 đã đạt được.
Tội phạm quốc tế sa lưới
Khi mà những công việc của năm 2013 đã hoàn thành và đang chuẩn bị cho kế hoạch năm 2014, nhớ lại những thời khắc quan trọng của năm đã qua, Đại tá Hùng kể về các chuyên án mà anh cũng chiến sĩ trong đơn vị đã miệt mài thực hiện. Có những chuyên án mà các anh phải mất tới gần nửa năm mới có thể thực hiện thành công…
Theo nhận xét của Đại tá Nguyễn Thanh Hùng thì năm 2013 là một năm khá vất vả đối với Phòng PC52 nhưng đổi lại đơn vị lại thu được nhiều thành quả vượt trội, đặc biệt là việc đã bắt giữ được một số đối tượng truy nã có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Một trong những chuyên án được đánh giá là “mất công, mất của” nhiều nhất chính là lần Phòng PC52 tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng Phan Thúy Ngân, kẻ liên quan đến vụ đánh người đòi nợ của băng nhóm giang hồ dưới tay Long “vàng” điều khiển.
Chẳng cần trình bày thì ai cũng có thể hiểu được những khó khăn trong việc truy bắt các đối tượng phạm tội khi chúng đã trốn sang nước ngoài. Những rào cản về sự khác nhau giữa các hệ thống pháp luật đã khiến cho nhiều công tác nghiệp vụ không thể triển khai và từ đó đã tạo ra cơ hội lớn cho những kẻ phạm tội lẩn trốn. Về đối tượng Phan Thúy Ngân, đây là chị gái ruột của trùm giang hồ đất biển Nha Trang Tin Pales, một kẻ nổi danh trong thế giới của những gã đao búa đất Việt. Ngân vốn là một trí thức có tầm của cộng đồng người Việt bên Nga, là một Tiến sĩ kinh tế học, có cuộc sống đàng hoàng và được nhiều người kính nể. Tuy nhiên, người đàn bà này bỗng nhiên lại liên quan đến giang hồ xuất phát từ những khoản tiền đầu tư trong quá trình làm ăn kinh tế.
Ngân có quen biết và liên kết làm ăn với anh Trần Quang Khánh (SN 1966, trú tại Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thực tế thì hai người này hùn tiền để cho vay lãi cao và hoạt động chủ yếu tại khu vực chợ Vòm ở Nga. Tuy nhiên, khi mà rất nhiều con nợ không thể thanh toán được thì Khánh cũng không còn tiền để trả cho Ngân kể cả khoản gốc. Nhiều lần thúc giục nhưng Khánh lại trốn không trả tiền, thậm chí người đàn ông này còn quay về Việt Nam để “lánh tạm” một thời gian.
Đối tượng Phan Thúy Ngân bị bắt.
Để đòi số tiền của mình, bằng nhiều mối quan hệ khác nhau, Ngân đã nhờ Long “vàng” một giang hồ cộm cán ở Hà Nội giúp mình. Long “vàng” vốn là một kẻ sống bằng nghề đòi nợ thuê có tiếng không chỉ ở Hà Nội mà cả ở các tỉnh phía Vụ việc này sau đó đã được truy cứu đến cùng khi mà lực lượng chức năng vào cuộc, Phan Thúy Ngân bị truy tố tội “cố ý gây thương tích” và bị Công an Hà Nội phát lệnh truy nã. Bản thân Ngân sau khi biết được việc giữa mình và Long “vàng” đã lộ nên ở miết bên Nga không về Việt Nam nữa, phần là cũng muốn trốn lệnh truy nã trên. Sau các thủ tục điều tra hoàn thành, toàn bộ hồ sơ của Ngân đã được chuyển sang Phòng PC52 tiếp nhận để tiến hành truy bắt.
Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hùng thì kế hoạch bắt Ngân phức tạp hơn các chuyên án khác đến cả trăm lần. Đối tượng này ở bên Nga, trong khi đó nguồn tin bên Việt
Trước những yêu cầu phải bắt giữ được đối tượng Ngân để đưa về Việt
Để bắt giữ Ngân, Đại tá Hùng phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu từ phía nước bạn, sau đó mới thông qua cơ sở để tìm rồi tóm gọn kẻ trốn nã. Bắt Ngân không khó nhưng để áp giải đối tượng này từ Nga về Việt
Theo như Đại tá Hùng thì việc bắt giữ Ngân đã là một trong những chuyên án hiếm hoi mà Công an Việt Nam ra nước ngoài để bắt nã. Thông thường với các nước mà Việt
Kẻ mang lệnh truy nã đỏ bị bắt giữ ở Việt
Cũng là một trong những chuyên án liên quan đến vấn đề nước ngoài, giữa tháng 10/2013, Phòng PC52 đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Bình, 32 tuổi, HKTT ở quận Hai Bà Trưng nhưng đã sinh sống và làm việc tại Hungary được rất lâu. Bình sau khi bị Cảnh sát
Về phía Bình, sau khi trở về Việt
Theo tài liệu của Hungary cung cấp thì từ 1/6/2008, đối tượng Can Anh Tuấn, một người quốc tịch Việt Nam thành lập một nhóm tội phạm tại chợ Kobanyai tại thành phố Bundapest. Nhóm này chuyên buôn người và đưa người trái phép vào nước Anh. Nguyễn Thanh Bình sinh sống cùng bố mẹ tại
Công việc này diễn ra trong nhiều năm liền và đã có lần Bình bị lực lượng Cảnh sát
Vấn đề bắt Bình chỉ nằm ở chỗ xác định rõ ràng về tội danh, địa điểm lẩn trốn, còn việc bao vây bắt giữ đã nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát Phòng PC52, Công an Hà Nội. Ngày 15/10/2013, khi Bình đang lang thang đi chơi ở khu vực hồ Hoàn Kiếm thì các trinh sát đã kịp thời áp sát khống chế sau đó đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ.
Khi Bình bị bắt giữ, Phòng PC52 Công an Hà Nội đã ngay lập tức gửi thông báo lên Interpol và Cảnh sát
Với kinh nghiệm của mình, Đại tá Hùng cho rằng, việc các nước cùng hợp tác trong việc truy tìm tội phạm trốn nã là hết sức cần thiết. Nếu như tất cả các quốc gia trên thế giới cũng liên kết với nhau thì chắc chắn tội phạm sẽ chẳng còn nơi mà lẩn trốn sự truy nã. Đi đến đâu chúng cũng có thể bị bắt thì đây sẽ là một động lực ảnh hưởng tới việc làm giảm tội phạm trên phạm vi quốc tế.
Tấn công tội phạm đến cùng
Nhìn lại một năm 2013 với nhiều chiến công, nhiều thắng lợi nhưng Đại tá Hùng vẫn nhận thấy một số những vấn đề cần phải khắc phục ngay trong năm 2014. Theo như vị Đại tá này thì bất kể lãnh đạo hay cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thì chúng ta phải luôn luôn nhìn nhận vấn đề trên nhiều phương diện. Không thể cố hữu cho rằng mình luôn đúng, không bao giờ sai thì đó chỉ là một suy nghĩ chậm tiến.
Không ngần ngại trong lần mà cán bộ Phòng PC52 đã bỏ lọt tội phạm trong quá trình áp giải từ Tây Nguyên về Hà Nội. Theo đó, Đại tá Hùng nhắc lại chuyên án bắt giữ đối tượng Phùng Văn Sơn, quê ở Ba Vì bị truy nã về tội “cướp tài sản” và đã trốn được gần 20 năm. Sau khi gây án Sơn đã trốn vào các tỉnh ở vùng Tây Nguyên, tại đây y đã lấy vợ và sinh con. Trong chiến dịch cao điểm truy quét các đối tượng trốn nã của Phòng PC52 thực hiện ở khu vực Tây Nguyên và các tỉnh phía
Được áp giải bằng cách đi xe khách từ Tây Nguyên ra Bắc, sau hai đêm trên xe, tất cả các chiến sĩ áp giải đối tượng này đều có dấu hiệu mệt mỏi. Khi xe khách di chuyển đến khu vực Pháp Vân của quận Hoàng Mai, Hà Nội thì vì sơ suất mà Sơn đã bỏ trốn, trên tay đối tượng này vẫn còn bị còng một bên. Ngày 30/8/2013, sau khi thông tin Sơn trốn được thông báo về đơn vị, Đại tá Hùng đã ngay lập tức huy động lực lượng tối đa để tham gia vào việc bắt giữ.
Lẽ dĩ nhiên, để tội phạm bỏ trốn thì các cán bộ chiến sĩ phải chịu trách nhiệm về việc này nhưng Đại tá Hùng cho rằng, có xử phạt ra sao thì sẽ thực hiện sau khi bắt giữ đối tượng bỏ trốn về rồi tính sau, nhiệm vụ trước mắt là bắt Sơn về quy án. Đại tá Hùng xin với Ban Giám đốc Công an Hà Nội thời hạn 15 ngày để có thể bắt giữ Sơn và được chấp thuận. Những ngày sau đó, cán bộ chiến sĩ của Phòng PC52 đã chia làm rất nhiều mũi khác nhau cả ở miền Bắc và miền Nam để kịp thời phát hiện thông tin về Sơn.
Nhận định Sơn sẽ không thể bỏ trốn vào Tây Nguyên vì đối tượng này không có tiền trong người. Bên cạnh đó, mọi mối quan hệ có thể là nơi cung cấp tài chính cho Sơn đã bị khoanh vùng kỹ lưỡng. Nghiên cứu kỹ mọi thông tin thu thập được, Đại tá Hùng cùng các chiến sĩ trong đơn vị nhận định, Sơn chỉ có thể trốn về Ba Vì. Tuy nhiên, với một địa bàn nhiều đồi núi, rừng rậm thì dù các xác định được là Ba Vì thì cũng rất khó để tìm ra Sơn trong khi đó thời gian thì ngay một thu ngắn.
Đại tá Nguyễn Thanh Hùng nhận Bằng khen của Bộ Công an (người ngoài cùng bên phải).
Trong lúc các chiến sĩ Phòng PC52 đang tìm mọi cách để truy tìm Sơn thì đối tượng này đã âm thầm tìm về nhà anh trai mình sau đó lẩn lên một đồi cây hoang rồi đào một hang nhỏ trú ngụ tại đây. Vì có sự thông đồng nên anh trai Sơn đã tìm cách hằng ngày đều đặn chuyển lương thực lên cho em trai mình để lẩn trốn. Cho đến ngày 14 trong thời hạn 15 ngày mà Đại tá Hùng cam kết với lãnh đạo Công an thành phố, công tác bắt giữ Sơn vẫn chưa có nhiều tiến triển khả quan.
Trước tình thế này, Đại tá Hùng đã huy động một lực lượng đông đảo cán bộ chiến sĩ bao vây quả đồi nghi Sơn đang trốn. Bên cạnh đó, một lực lượng máy móc cũng được huy động để tiến hành định vị nơi đối tượng trốn nã ẩn náu. Tuy nhiên những biện pháp này cũng không mang lại nhiều kết quả khả quan. Đến lúc này, bằng kinh nghiệm của một trinh sát lâu năm trong nghề, Đại tá Hùng đã tìm gặp anh trai của Sơn và khẳng định nếu như không khuyên em trai của mình từ ra đầu thú thì các trinh sát buộc phải sử dụng đến biện pháp mạnh nếu như cảm thấy cần thiết.
Thực ra lúc này, lực lượng điều tra đã xác định chắc chắn Sơn có liên lạc với anh trai mình nên mới quyết định thực hiện biện pháp “đòn gió” này, bên cạnh đó cũng giải thích cho người đàn ông này hiểu về tội trạng của em mình, về việc đầu thú sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Về phía anh trai Sơn vì bị “trờn” trước những đòn nắn gân nên sau đó đã chủ động liên lạc với em mình chủ động đầu thú. Đến buổi chiều cùng ngày, Sơn đã được anh trai mình đưa ra cơ quan Công an đầu thú và kết thúc gần 15 ngày “nằm gan, nếm mật” truy tìm đối tượng này.
Nhìn lại tất cả các chuyên án đã thực hiện trong năm 2013, Đại tá Hùng cho rằng, bắt thì bắt được nhiều thật nhưng mà tội phạm truy nã vẫn còn thì khi đó người Cảnh sát còn nợ nhân dân. Trong kế hoạch của năm 2014, Đại tá Hùng sẽ chỉ đạo cho các chiến sĩ trong đơn vị tập trung vào việc truy bắt các đối tượng trốn nã đặc biệt nguy hiểm vì đây sẽ là những thành phần có thể sẽ gây ra những vụ án trong quá trình chạy trốn. Cho dù công việc của những Cảnh sát truy nã có khó khăn, điều kiện vật chất thiếu thốn thì Đại tá Hùng vẫn luôn chỉ đạo anh em phải hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ đã được giao