Có người từ bé tới lớn chưa bao giờ có một tấm ảnh, có người vừa chụp vừa khóc, có bé trai mắc bệnh máu khó đông đã ở trong viện gần 3 tháng, nhà nghèo con lại bệnh nặng, khi được các tình nguyện viên chụp ảnh miễn phí, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc…
Đã có rất nhiều bức ảnh thấm đẫm những giọt nước mắt trong ngày hội chụp ảnh chân dung miễn phí Help Portrait ngày 7/12. Ngày hội được tổ chức trên 11 tỉnh, thành phố của cả nước: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Giang, Đà Lạt, Biên Hòa, Bình Thuận, Cần Thơ, TP HCM… Tại Hà Nội, ngày hội được tổ chức tại Bệnh viện K, Bệnh viện Nhi và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương…
Ngày hội bắt đầu từ rất sớm. Ngay từ 7h, các nhiếp ảnh gia và tình nguyện viên đã có mặt đông đủ tại khu nhà ăn, tầng 6 của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Vừa chuẩn bị đồ nghề xong, ngay phía ngoài cửa, hai mẹ con chị Hoài bước vào, giọng run run hỏi “có phải ở đây chụp ảnh miễn phí đúng không?”. Sau khi được khẳng định rằng chị và cháu sẽ được chụp và in ảnh tặng miễn phí ngay tại đây, chị mới an tâm dắt đứa con nhỏ mới 3 tuổi vào chụp. Nhìn chị gầy gò, xanh xao, hốc mắt sâu nhìn như thiếu ngủ. Hỏi ra mới biết, hai mẹ con chị từ quê Nam Định lên Hà Nội chữa bệnh đến nay đã 3 tháng.
Nhà nghèo quá, để có tiền chữa bệnh, chị Hoài phải chạy vạy khắp nơi. Bệnh con thì càng nặng, có bao tiền chị dồn hết mua thuốc còn mình ăn rau, mì tôm qua ngày. Đây là lần đầu tiên trong đời hai mẹ con được ôm nhau chụp ảnh, ôm con vào lòng, chị Hoài cứ khóc dấm dứt, đứa bé không hiểu gì thấy mẹ khóc cũng òa khóc theo. “Hai mẹ con định gửi tấm hình về quê cho ông ngoại ở Nghệ An để cho ông biết rằng hai mẹ con vẫn ổn, vì đã lâu lắm rồi tôi chưa về thăm bố được, con bệnh nặng quá, lại không có điều kiện lắm nên tôi ít về”, chị Hoài bùi ngùi nói.
Anh Lý Võ Phú Hưng, một nhiếp ảnh gia của chương trình cho hay: “Ảnh gia đình chiếm khoảng 30%, ảnh bệnh nhi là chủ yếu. Các em nhỏ cứ chụp ảnh là khóc, các bố mẹ vì thế cũng buồn. Đôi khi các tình nguyện viên phải dỗ dành, an ủi rồi mới chụp ảnh”. Toàn bộ ảnh sẽ được in rồi kẹp khung tặng ngay.
Một bức hình nhỏ tưởng rằng quá dễ dàng để có, nhưng ở đâu đó trong cuộc đời này, vẫn có những người chưa một lần được chụp, vẫn có những khoảnh khắc dù đau khổ, dù nước mắt có nhạt nhòa nhưng vẫn cần được níu giữ.
Kết thúc ngày hội, hơn 4.500 bức ảnh chân dung đã được trao tặng các bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật… Đây là lần thứ 3 liên tiếp chương trình được tổ chức. Chương trình có sự tham gia của 1.000 nhiếp ảnh gia và các tình nguyện viên