Những "bóng hồng" tình nguyện làm Trưởng Công an xã

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc đưa cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, ở Công an tỉnh Tây Ninh đã có những cán bộ nữ tình nguyện về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới công tác.

1.Tôi đến xã biên giới Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (tiếp giáp với nước bạn Campuchia) vào buổi sớm một ngày cuối năm. Thời tiết se lạnh, lại thêm những vạt mưa, những cuộn gió của hoàn lưu bão thổi vào khiến đất trời vùng biên giới như đang ở giữa mùa đông miền Bắc. 

Đang miên man trong mưa lạnh thì bắt gặp một cô gái dáng người nhỏ nhắn, toàn thân sũng nước bước tới giới thiệu: "Tôi là Nguyễn Thị Kim Phụng, Trưởng Công an xã Long Thuận". Chị cho biết, những ngày cuối năm, phải tranh thủ cùng anh em tuần tra xuyên đêm để bảo đảm an ninh trật tự tuyến biên giới nên bây giờ mới về đến đơn vị.

Sinh năm 1980 ở huyện biên giới Bến Cầu, tốt nghiệp phổ thông, Nguyễn Thị Kim Phụng thi vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Điều tra. Ra trường, chị được điều động về công tác tại Công an huyện Bến Cầu. Sau một thời gian làm trinh sát của Công an huyện, chị được điều chuyển lên làm việc tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh và được đề bạt Đội trưởng Đội Tham mưu.

Trung tá Nguyễn Thị Kim Phụng hướng dẫn người dân làm hồ sơ xin việc làm.
Trung tá Nguyễn Thị Kim Phụng hướng dẫn người dân làm hồ sơ xin việc làm.

Là phụ nữ, lại trong diện quy hoạch vào vị trí cao hơn, nhưng khi biết Công an tỉnh triển khai đưa Công an chính quy về xã, Phụng bàn với chồng và được anh ủng hộ nhiệt tình. 

Nhưng khi chị gửi đơn đề nghị nguyện vọng được về công tác tại xã biên giới Long Thuận, chỉ huy Phòng lúc đầu không đồng ý vì muốn chị ở lại đơn vị. Nhưng trước sự quyết tâm của Trung tá Phụng, cuối cùng chỉ huy đơn vị cũng đã chuyển hồ sơ lên Ban Giám đốc Công an tỉnh. Ngày 30-9-2019, chị nhận quyết định điều động công tác về làm Trưởng Công an xã Long Thuận.

Những ngày đầu về xã, chị phải gửi con gái mới 4 tuổi về huyện Trảng Bàng nhờ mẹ chồng chăm sóc để dành thời gian lặn lội khắp từng bờ ruộng, từng vạt rừng tràm nắm bắt tình hình. Xã Long Thuận có hơn 7km đường biên giới với Campuchia thuộc hai ấp Long An và Long Hưng, trong đó có đến hàng trăm đường mòn, lối mở, đặc biệt khu vực này luôn có rất đông người tập trung vừa chạy xe ôm, vừa hoạt động môi giới đưa người qua casino ở bên Campuchia đánh bạc. Đặc biệt có  người còn vì tiền mà nhận đưa đối tượng trốn nã và cả đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vượt biên trái phép lẩn trốn.

Sau hơn hai tuần đi thực tế địa bàn, chị Phụng trở về xã nghiên cứu lại toàn bộ các loại văn bản, giấy tờ và tìm hiểu tâm tư, tình cảm để phát huy mặt mạnh, mặt yếu của từng Công an viên trong từng loại hình công tác. 

Ngoài ra, chị còn vận dụng kinh nghiệm tích luỹ trong thời gian làm trinh sát hình sự và tham mưu trong công tác điều tra để hướng dẫn cho Công an viên về các biện pháp phát hiện, theo dõi, bắt giữ, xử lý đối với các đối tượng phạm tội hình sự, đặc biệt phải đơn giản tối đa các loại thủ tục hành chính trong xử lý các yêu cầu của bà con nhân dân 24/24 giờ. 

Công tác tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới cũng được chị Phụng tăng cường một cách bài bản, và để nắm bắt tốt tình hình an ninh trật tự, chị đã xin chuyển sinh hoạt chi bộ về địa bàn phức tạp nhất, đó là ấp Long Hưng. 

Nhờ sự quyết liệt ấy mà tình hình ở địa bàn này đã thay đổi tích cực. Giờ đây, hàng ngày, ngoài đi kiểm tra địa bàn, anh em Công an xã còn tranh thủ xuống từng nhà dân làm công tác tuyên truyền pháp luật để họ hiểu mà tránh xa sự lôi kéo của các đối tượng xấu, tự nguyện tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

2.Cũng như Trung tá Phụng, Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Yến mới xung phong về làm Trưởng Công an xã Thái Bình, huyện Châu Thành. Trước khi tình nguyện về làm Trưởng Công an xã Thái Bình, chị Yến từng có thời gian làm trinh sát Phòng An ninh xã hội Công an tỉnh Tây Ninh, sau đó chuyển công tác về Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, đồng thời đảm nhận thêm vai trò Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh. 

Hoàn cảnh gia đình chị Yến khá vất vả vì chồng bị căn bệnh ung thư nên ngoài công việc cơ quan, chị phải chăm lo gia đình, chạy thuốc thang chữa bệnh cho chồng. Chính vì hoàn cảnh đặc biệt như vậy nên khi nhận đơn tình nguyện của chị, Ban Giám đốc Công an tỉnh đều lắc đầu bởi ai cũng nghĩ rằng để chị làm công tác như cũ sẽ có nhiều thời gian chăm lo, gánh vác gia đình nơi mà chị miễn cưỡng phải trở thành trụ cột.

Khi lá đơn tình nguyện của mình không được chấp thuận, Yến buồn đến mức mất ăn, mất ngủ mấy ngày liền. Thấy vợ có nhiều quyết tâm, chồng Yến mặc dù đang đau bệnh vẫn rủ chị đi thực tế địa bàn nắm tình hình rồi tập hợp thành bản báo cáo tiếp tục gửi lên các cấp lãnh đạo. Đến đây thì không ai có thể từ chối tâm huyết của người nữ cán bộ này nữa. 

Ngày 30-9-2019, chị nhận quyết định về làm Trưởng Công an xã Thái Bình. Để chuẩn bị cho công việc mới, chị phải thu xếp từ trong gia đình mà bắt đầu từ việc dạy cho con gái cách nấu nướng các món ăn, cách chạy xe đạp điện, cách chăm lo thuốc thang cho cha để cháu có thể tự lo toan trong lúc mẹ vắng nhà.

Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Yến trong lần đi công tác cơ sở.
Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Yến trong lần đi công tác cơ sở.

Thiếu tá Yến kể rằng, khi về nhận nhiệm vụ ở xã mới thấy có rất nhiều loại hình công việc mình chưa từng xử lý. Để khắc phục, Yến đã tự tìm đến những cơ quan chức năng và những người có kinh nghiệm để học hỏi, sau đó chắt lọc những gì phù hợp mang về áp dụng tại địa phương. 

Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhận thấy xã Thái Bình là địa phương có trên 50% người dân theo đạo Công giáo nên trước khi thực hiện công tác tuyên truyền, chị chủ động tìm đến những nhà thờ, tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc tôn giáo để từ đó vận động bà con xây dựng mô hình "Xứ đạo an toàn về an ninh trật tự". Sau đó Yến tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đi tuyên truyền trong các bộ phận người dân khác.

Khi bà con nhân dân hiểu được mình cũng là một chủ thể trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Thiếu tá Yến bắt đầu hướng dẫn cho anh em Công an viên về nghiệp vụ và bắt tay ngay vào việc xử lý vấn nạn được xem là nhức nhối nhất đó là cờ bạc qua hình thức đá gà. 

Với quyết tâm cao của mình, chỉ trong vòng hơn một tháng, Thiếu tá Yến cùng tập thể Công an viên xã Thái Bình đã xóa sổ hàng chục tụ điểm đá gà, trong đó xử lý hình sự 2 vụ, còn lại là xử phạt vi phạm hành chính.

Từ những việc làm rất thực tế mà chỉ sau một thời gian ngắn về địa phương, nữ Trưởng Công an xã Nguyễn Thị Ngọc Yến được chính quyền và người dân tin tưởng.

Ai đó nói rằng, để có thành công trong công việc cần phải có tình yêu với công việc ấy. Với các chị, khi chấp nhận rời công việc nhẹ nhàng để nhận về khó khăn, thử thách, ngoài tình yêu, họ còn có trách nhiệm của một người lính.

Đức Cương

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.