Thông tin mới nhất vụ nghi án vợ Bí thư xã giết người đốt xác ở Bà Rịa - Vũng Tàu:

Những bí mật động trời bị phanh phui!

Nghi án vợ Bí thư xã Kim Long (Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) truy sát chủ nợ gây hoang mang dư luận, không chỉ "nóng" về hành vi dùng rựa chém người dã man mà đằng sau cái chết của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ Dương Thị Thủy Bình Hà còn rất nhiều bí ẩn. Bởi, trước khi chết, bà Hà đã có những tố cáo "động trời" về những sai phạm tại địa phương.

Vợ Bí thư khai nhận hành vi tàn độc

Thông tin mới nhất, tại cơ quan điều tra, bà Lê Thị Hường (38 tuổi, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức, vợ ông Võ Thanh Mỹ, Bí thư Đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, bà Hường không chỉ dùng rựa chém trọng thương vợ chồng chủ nợ là ông Hùng, bà Nga mà còn dùng điện giết chết bà Dương Thị Thủy Bình Hà (SN 1962, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để "xù" món nợ 200 triệu đồng mà mình đang thiếu. Sau khi giết bà Hà, bà Hường đã dùng củi gỗ, đốt cháy xác chủ nợ rồi vùi xương, tro xuống hố rác, gốc cà phê sau vườn để phi tang.

Bà Lê Thị Hường cũng khai nhận chính bà là người đã giả mạo bà Hà nhắn tin về cho anh Nguyễn Hải Sơn, con của bà Hà. Qua xác minh, cơ quan cơ quan điều tra xác định chính bà Hường là chủ nhân tin nhắn này. Trong khoảng thời gian bà Hà mất tích, bà Hường có việc xuống Bến Tre. Tại đây, bà đã mua một số điện thoại khuyến mãi và định nhắn tin cho anh Sơn để giả vờ là bà Hà và thông báo mình còn sống. Tuy nhiên, do không rành nhắn tin nên bà Hà đã nhờ một học sinh nhắn tin cho anh Sơn theo nội dung đã ghi trước trong một tờ giấy. Ngay sau khi nhắn tin xong, bà Hường đã vứt chiếc sim điện thoại đó. Ngoài ra, trong ngày bà Hà mất tích (14/5/2012) đã có hai số điện thoại gọi vào số của bà Hà, số của bà Hường và số của bà Hồ Thị Mùa, Phó phòng Tài chính huyện Châu Đức.

Tuy bà Hường đã khai nhận hành vi phạm tội, thừa nhận giết chết và đốt xác bà Hà ngay trong khu vườn nhà mình nhưng lời khai chưa có sự nhất quán. Hiện cơ quan Công an vẫn đang giám định các khúc xương, răng, tàn tro… vừa thu được trong đợt khám nghiệm khu vườn nhà bà Hường để xem đó có phải là thi thể còn lại của bà Hà hay không trước khi có kết luận điều tra.

Trước khi mất tích, bà Hà đã tố cáo gì?

Những ngày qua, người dân huyện Châu Đức vẫn chưa thôi bàn tán về hành vi giết người man rợ của bà Hường. Tuy nhiên, điều nhiều người quan tâm là không biết bà Hà đã tố cáo những gì. Phải chăng, bà Hà bị vợ Bí thư thủ tiêu vì muốn "xù" nợ hay có liên quan đến nội dung đơn tố cáo?

Anh Nguyễn Hải Sơn, con trai bà Hà đã gặp chúng tôi để bày tỏ những trăn trở của mẹ mình trong những ngày đứng ra làm đơn tố cáo những sai trái của chính quyền địa phương. Niềm mong mỏi của anh Sơn là cơ quan chức năng cần làm rõ, minh bạch những nội dung mà mẹ anh đã tố cáo.

Qua hồ sơ mà phóng viên Chuyên đề CSTC có được, bà Hà đã tố cáo những sai phạm của lãnh đạo và cán bộ xã Kim Long đã làm thất thoát gần 600 triệu đồng. Theo nội dung đơn, bà Hà đề nghị các cơ quan pháp luật kiểm tra hoạt động thu chi ngân sách tài chính của xã Kim Long từ tháng 3/2010 đến nay. Bà Hà nói rõ mục đích việc tố cáo của bà là nhằm "Làm sáng tỏ vụ việc để cho bộ máy được trong sạch, vững mạnh…".

Trong đơn tố cáo, bà Hà ghi rõ: "Chi sửa chữa đường giao thông nông thôn trên 30 triệu đồng nhưng thực tế không sửa chữa con đường nào cả. Chi sửa chữa trang thiết bị máy móc trên 60 triệu đồng không đúng thực tế vì theo định mức chi vật tư, văn phòng phẩm chỉ 4 triệu đồng/tháng. Ký giả tên cán bộ thú y để nhận 23 triệu đồng tiền thực hiện tiêm phòng vắc xin. Giả chữ ký cán bộ nông nghiệp để lấy 18 triệu đồng kinh phí sát trùng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm''… Trong đơn còn tố cáo bà Lê Thị Thu Thảo (kế toán trưởng xã Kim Long) hằng tháng thanh toán nhiều khoản tiền, có tháng lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng không báo cáo cụ thể. Bà Thảo tự ý vẽ nội dung không đúng mục đích để trục lợi…

Trong đơn, bà Hà còn cho rằng ngoài việc thu chi không minh bạch, bà Lê Thị Thu Thảo còn tự viết phiếu chi và tự duyệt chi nhiều khoản không rõ mục đích khác. Thấy nhiều phiếu chi không hợp lệ nên bà Hà với vai trò là thủ quỹ đã nhắc nhở bà Thảo nhiều lần. Tuy nhiên, đáp lại, bà Thảo bảo rằng: "Thủ quỹ chỉ biết đi rút tiền và có phiếu chi thì phát tiền chứ ngoài ra không nên quan tâm đến vấn đề khác". Bà Hà báo cáo sự việc với Chủ tịch xã là ông Huỳnh Thành thì chỉ nhận được câu khuyên bảo như kế toán trưởng từng "dạy" bà.

Lập lờ đánh lận con đen

Ông Võ Thành Minh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) có trả lời về quá trình giải quyết đơn tố cáo, khiếu nại của bà Dương Thị Thủy Bình Hà. Theo đó, ngay khi nhận đơn tố cáo tiêu cực làm thất thoát 574.347.000 đồng của ông Huỳnh Thành (Chủ tịch xã Kim Long) và bà Lê Thị Thu Thảo (kế toán trưởng xã) từ bà Hà, UBND huyện Châu Đức đã lập đoàn kiểm tra xác minh nội dung đơn.

Đào xác ở nhà Bí thư xã Kim Long.
Đào xác ở nhà Bí thư xã Kim Long.

Trong kết luận của UBND huyện Châu Đức ngày 19/02/2013 đã nêu rõ: "Chứng từ chi ngân sách năm 2010 của xã Kim Long cho thấy, việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chưa chặt chẽ; hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách chưa cao. Đặc biệt việc mua sắm một số công cụ, dụng cụ như quạt, bàn, ghế… không hạch toán tài khoản ngoài bảng để theo dõi. Các khoản chi chưa đầy đủ hóa đơn tài chính, người nhận tiền chưa khớp đúng với chứng từ gốc kèm theo, chữ ký người nhận tiền chưa đảm bảo tính hợp pháp. Các khoản chi sửa chữa tài sản, chi giao thông nông thôn, vật tư văn phòng, dụng cụ, công cụ, chi hỗ trợ, chi sự nghiệp nông nghiệp… chưa đảm bảo tính pháp lý theo quy định".

Bà Hồ Thị Mùa (Phó phòng Tài chính huyện Châu Đức) cho rằng, vì có những phiếu chi tiền lớn những người như bà Hà không rõ cụ thể chi vào việc gì nên mới sinh nghi có "mùi" tiêu cực. Ngoài ra, vì kế toán xã "linh động" hoán đổi nội dung các khoản chi để tăng thêm chút quyền lợi cho anh em nên không đúng báo cáo quyết toán...

Khu vườn xảy ra vụ chém người.
Khu vườn xảy ra vụ chém người.

Bà Hồ Thị Mùa còn quả quyết việc tố cáo của bà Hà chưa chính xác vì những người nhận tiền như tên ghi trong phiếu chi đều đã đến UBND xã Kim Long viết giấy tay xác nhận đã nhận tiền. Tuy nhiên, khi PV tìm gặp những người mà bà Hà cho rằng bị cán bộ xã Kim Long giả chữ ký hoặc ký khống để rút tiền thì những người này cho rằng không phải chữ ký của họ hoặc có ký nhưng không nhận tiền.

Ông L.Đ.T. - Trưởng thôn Quảng Long, xã Kim Long, người có phiếu chi "thanh toán đổ sỏi phún đường liên thôn Quảng Long'', với số tiền 4.880.000 đồng do bà Thảo ký và phiếu chi "quét vôi trụ sở thôn Quảng Long" với số tiền 2.403.000 đồng giả chữ ký của ông cho biết: "Làm gì có chuyện cấp số tiền quét vôi và đổ sỏi phún cho thôn Quảng Long làm đường. Chưa bao giờ xã cấp tiền làm đường tại thôn Quảng Long. Tôi có xin nhưng xã không cho".

Những bất minh trong chi tiêu tại xã Kim Long.
Những bất minh trong chi tiêu tại xã Kim Long.

Một cán bộ hưu trí tên H.V.Đ., nguyên Trưởng thôn Hiệp Long có tên trong hai phiếu chi với nội dung "đổ sỏi phún, đá mi đường giao thông nông thôn Hiệp Long" xác nhận: "Hôm trước Công an có hỏi tôi rồi, riêng tôi có hai phiếu chi tổng cộng hơn 8 triệu đồng. Nhưng cả hai chữ ký đều đã bị ai đó giả mạo. Tôi cũng không hề được nhận số tiền nào lớn như vậy".

Một cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm cho rằng, với những sai phạm như kết luận này thì có thể khởi tố vụ án, ông Thành, bà Thảo có thể phải ngồi tù. Tuy nhiên, UBND huyện Châu Đức thì chỉ mới ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Huỳnh Thành và bà Lê Thị Thu Thảo số tiền 3,3 triệu đồng về những vi phạm trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

Không chỉ những người đang giữ chức vụ trong hệ thống chính quyền mới bị giả chữ ký, ông H.H.H., đã nghỉ làm trưởng thôn Hoàng Long hơn bốn năm nay, cũng bị đưa tên vào hai phiếu chi với số tiền gần 11 triệu đồng.

Rõ ràng, đang có sự "lập lờ đánh lận con đen" trong việc kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của người cán bộ thủ quỹ xấu số!

Bà Dương Thị Thủy Bình Hà.
Bà Dương Thị Thủy Bình Hà.
Đức Cương - Minh Trung

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.