Những ẩn họa sau cánh cửa nhà nghỉ

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa phát hiện, bắt giữ một nhóm đối tượng chuyên giở "mưu hèn kế bẩn" nhằm tống tiền người đến thuê phòng. Ngoài ra, chuyện khách trọ bị đánh cướp tại nhà nghỉ đã xảy ra không ít. Có lẽ sau những vụ việc này, các nhà nghỉ cũng như khách thuê sẽ phải cẩn trọng hơn.

Lắp trộm camera để tống tiền

Ngày 6/3/2020 Công an quận Cầu Giấy đã khám phá một ổ nhóm chuyên lắp trộm camera vào hàng chục phòng tại nhiều nhà nghỉ trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Hoàng Mai để tổ chức cưỡng đoạt tài sản. Chúng gồm Trịnh Công Linh (SN 1986 thường trú tại Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa), Đoàn Duy Hướng (SN 1993 thường trú tại Đồng Khê, Văn Chấn, Yên Bái) và Nguyễn Chí Công (SN 1977 thường trú tại Tây Hồ, Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Các đối tượng Linh, Hướng, Công.
Các đối tượng Linh, Hướng, Công.

Trước đó cơ quan Công an nhận được đơn trình báo từ một số công dân hiện sinh sống trên địa bàn. Họ gồm một cặp vợ chồng và hai cá nhân tố cáo một nhóm đối tượng dùng hình ảnh nhạy cảm của họ tại nhà nghỉ để tống tiền.

Đồng thời qua quá trình quản lý địa bàn, các trinh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy phát hiện có một nhóm nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bọn chúng đi thành một nhóm, đeo bao lô đến thuê phòng tại các nhà nghỉ với hành tung rất đáng ngờ.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ về ổ nhóm tội phạm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã quyết định ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, và tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng trên.

Cơ quan Công an cũng thu giữ 1 balo bên trong có các mũi khoan, mũi hàn hơi, hàn nhựa, 7 hệ thống camera giấu kín trong khách sạn; 7 thẻ nhớ lưu giữ hình ảnh, video các đối tượng đã ghi lén hình ảnh của các cặp đôi. Đồng thời, thu giữ 1 máy tính bàn, 1 máy tính xách tay của các đối tượng dùng lưu giữ video  nhạy cảm mà bọn chúng đã quay được ở các khách sạn cùng nhiều điện thoại của các đối tượng dùng để liên lạc và lữu giữ hình ảnh, video.

Theo tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan Công an, các đối tượng trong băng nhóm này có sự phân công phân nhiệm rất cụ thể. Cầm đầu là Trịnh Công Linh, có trách nhiệm đi mua thiết bị camera có kích thước rất nhỏ, độ nét cao.

Đồng thời camera phải có khả năng bắt sóng wifi, truyền trực tiếp vào điện thoại di động hoặc máy tính xách tay có kết nối mạng. Các công cụ phục vụ lắp đặt gồm máy khoan, máy hàn nhựa, máy hàn thiếc, băng dính, dây điện... cũng được Linh và Hướng chuẩn bị sẵn. Sau đó, Linh và Hướng vào các nhà nghỉ, khách sạn thuê phòng, chọn các phòng có đặt quạt, tivi chiếu thẳng vào giường để lắp camera giấu kín để thu hình ảnh quan hệ của các cặp đôi.

Camera được giấu kín trong quạt treo tường hướng thẳng vào giường trong phòng nghỉ của khách sạn.
Camera được giấu kín trong quạt treo tường hướng thẳng vào giường trong phòng nghỉ của khách sạn.

Để khách thuê phòng không phát hiện được có camera, các đối tượng kỳ công tháo hẳn chiếc quạt ra, gắn camera vào một vị trí rất kín đáo rồi lắp lại quạt vào vị trí cũ. Khi khách vào phòng, nguồn điện trong phòng được bật lên là camera cũng bắt đầu hoạt động thông qua mạng wifi của nhà nghỉ, khách sạn.

Tinh vi hơn, nhóm của Linh còn bí mật gắn camera quay lén ở tivi treo tường, vì ti vi cũng thường chiếu thẳng vào giường ngủ. Với thủ đoạn trên, những người vào thuê phòng rất khó để phát hiện ra trong phòng có camera. Những clip, hình ảnh của khách thuê phòng được lưu giữ trọn trong thẻ nhớ camera và kết nối trực tiếp đến điện thoại di động của Trịnh Công Linh.

Sau khi khách ra về, Linh và Hướng bố trí đi theo về tận nhà, nơi làm việc và lấy biển số xe gửi cho Công để tìm thông tin của chủ xe. Khi nắm được thông tin, lai lịch của những người này, các đối tượng gửi những hình ảnh, video quan hệ tình dục và yêu cầu họ phải đổi lấy sự bình yên với cái "giá" là 30 triệu đồng cho mỗi một trường hợp.

Các đối tượng khai nhận đã quay lén được 10 cặp đôi và nhắn tin đe dọa, cưỡng đoạt tiền của 4 người. Hiện nhóm đối tượng đã bị khởi tố điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Tưởng "giai lành", hóa ra gặp cướp

Nếu như việc khách thuê phòng bị theo dõi bằng các camera lắp trộm là sự việc hãn hữu, thì chuyện bị cướp tài sản lại xảy ra không ít.

Chị Hoàng Thị L. (SN 1995, thường trú tại Quảng Bình) vẫn còn rùng mình khi nhớ lại trường hợp chị bị đối tượng quen qua mạng xã hội khống chế để cướp tài sản trong nhà nghỉ. Đầu năm 2019, qua mạng Zalo chị L. quen với một nam giới tên là Tú. Chỉ bằng những lời đường mật, Tú đã khiến chị L. như mê đi, và đồng ý gặp nhau tại... nhà nghỉ.

Ngày 21/2/2019, Tú đi xe máy đến đón chị L. rồi đưa chị vào một nhà nghỉ trên phố Đào Tấn (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội). Trước đó, gã đã rắp tâm sẽ khống chế chị L. để cướp tài sản nên đã chuẩn bị công cụ để đe dọa, khống chế nạn nhân gồm: 1 gậy sắt, dây trói thắt nút bằng nhựa và băng dính màu đen.

Sau khi đã "thân mật" đối tượng hiện nguyên hình là tên cướp hung hãn. Hắn dùng gậy sắt dọa chị L., trói chị vào một góc giường rồi lục lọi lấy đi tài sản gồm 1 chiếc điện thoại di động, 1 triệu đồng và giấy CMND rồi tẩu thoát. Về phần nạn nhân L. sau khi bị cướp đã trình báo cơ quan công an.

"Đồ nghề" các đối tượng trong nhóm của Linh sử dụng để quay lén trong nhà nghỉ bị thu giữ.
"Đồ nghề" các đối tượng trong nhóm của Linh sử dụng để quay lén trong nhà nghỉ bị thu giữ.

Tổ chức điều tra, cơ quan công an làm rõ tên cướp không phải tên là Tú mà tên thật của gã là Nguyễn Thọ Hoàng (SN 1995, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Hai ngày sau, Hoàng đã sa lưới pháp luật. Được biết, Hoàng là đối tượng không nghề nghiệp, chuyên lên mạng để "chăn" các cô gái trẻ người non dạ nhằm cướp tài sản.

Đồng cảnh ngộ với chị L. là chị Bùi Thị H. (trú tại Hưng Hà, Thái Bình). Tối 14/10/2019, chị H. từ Thái Bình về Hà Nội chơi, thuê phòng tại một nhà nghỉ ở đường Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm). Đến khoảng 23h cùng ngày, chị H đi từ tầng 3 của nhà nghỉ xuống quầy lễ tân để lấy nước. Khi đi qua phòng 103, một nam thanh niên gọi chị H. vào phòng chơi sẽ cho quà. Mất cảnh giác chị H. đồng ý.

Khi vào trong phòng, hai người nói chuyện, nam thanh niên ngỏ lời muốn quan hệ tình dục với chị H, đồng thời đề nghị chị đi mua ma túy "đá" về sử dụng cho phê. Chị H. nghe thấy vậy sợ quá nên đứng dậy định chạy ra ngoài.

Nam thanh niên không cho chị H. ra khỏi phòng, đồng thời dùng tay giằng co chiếc điện thoại iPhone 6 màu vàng và chiếc ví trong có 4 triệu đồng. Thấy to tiếng nên anh Hà Văn T. là lễ tân nhà nghỉ lên phòng 103 yêu cầu cả hai xuống lễ tân giải quyết.

Khi chị H. và nam thanh niên đi xuống tầng 1 quầy lễ tân, lợi dụng sơ hở, nam thanh niên đã cầm ví và điện thoại của chị H. bỏ chạy, để lại nhà nghỉ 1 xe máy nhãn hiệu Dream.

Tiếp nhận đơn trình báo từ bị hại, cơ quan Công an đã xác minh sự việc, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ nam thanh niên là Phan Hải Quân (SN 1989 trú tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Tại cơ quan Công an, Phan Hải Quân thừa nhận hành vi phạm tội.

Nhận biết camera kín trong nhà nghỉ như thế nào?

Theo một điều tra viên Công an quận Cầu Giấy, người dân khi cần thuê khách, sạn nhà nghỉ thì nên chọn những địa chỉ uy tín, cao cấp và được nhiều người tin tưởng. Ngoài ra, có một số mẹo để có thể check xem trong phòng nghỉ có gắn lén camera hay không.

Đầu tiên, khách thuê có thể tắt hết đèn trong phòng và dùng chế độ chụp ảnh trên điện thoại, rà soát một lượt những khu vực nghi ngờ có camera quay lén. Nếu thấy màn hình điện thoại xuất hiện điểm sáng kỳ lạ thì rất có thể đó là camera hồng ngoại đang hoạt động. Ngoài ra, khách thuê cũng có thể tận dụng các thiết bị điều khiển từ xa có sẵn trong khách sạn như: điều khiển ti-vi, máy lạnh… Sau khi tắt hết đèn, chầm chậm quét một vòng xung quanh khu vực bạn nghi ngờ đặt camera. Nếu có ánh sáng phát ra trên đèn LED của chiếc điều khiển chứng tỏ đang có mối nguy hiểm cần phải kiểm tra.

Yên Chi

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.